Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:15:32
Lượt xem: 669

Tôi đã thuyết phục gia đình cho tôi cơ hội thử sức trong ngành giải trí, và tôi không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. 

 

Nhưng cuối cùng, sự chu đáo ân cần của Tống Khải dành cho tôi đã khiến tôi đồng ý hẹn hò với anh ấy.

 

Tuy nhiên, công ty không cho phép nghệ sĩ, đặc biệt là những người mới nổi hẹn hò, vì vậy chúng tôi phải giữ bí mật.

 

Trong thời gian hẹn hò bí mật đó, sự nghiệp diễn xuất của Tống Khải đã có sự bứt phá ngoạn mục, nhưng anh ta không biết rằng hầu hết các cơ hội đó đều là do tôi tận dụng các mối quan hệ của gia đình mình để giúp anh ta.

 

Đặc biệt là bộ phim làm nên tên tuổi cho anh ta, để anh ta được đóng vai nam chính, bố tôi đã trực tiếp đầu tư vào đó.

 

Ấy thế mà không ai có thể nghĩ được rằng sau khi nổi tiếng, anh ta lại chính thức công khai hẹn hò với nữ chính trong bộ phim, Bạch Chỉ.

 

Ban đầu anh ta còn nói dối tôi rằng chỉ xào CP tạo sự chú ý, quảng bá cho bộ phim, cho đến khi có paparazzi chụp được anh ta ở nhà Bạch Chỉ qua đêm, anh ta mới thú nhận với tôi, nói rằng anh ta giấu tôi vì sợ tôi quá đau lòng và không thể chấp nhận được.

 

Thực ra tôi biết quá rõ, Tống Khải chỉ lo sợ tôi sẽ phát tán thông tin chúng tôi hẹn hò, anh ta đã giữ vững hình tượng độc thân trước đây, và rất khó khăn mới có được vị trí nổi tiếng, anh ta sợ rằng sẽ đánh mất nó.

 

Tôi không nhỏ nhen đến vậy, mặc dù vào thời điểm đó tôi thực sự rất tức giận. 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Nhớ lại những năm qua, tôi nhận ra mình đã dốc hết sức lực để giúp anh ta thành công mà hoàn toàn không suy nghĩ đến bản thân.

 

Tất nhiên, tôi thừa nhận rằng lý do chính khi tôi gia nhập ngành giải trí không phải để nổi tiếng, mà là để hiểu rõ thị trường để sau này có thể đầu tư vào các dự án. 

 

Sớm muộn thì tôi cũng sẽ quay về nhà để thừa kế gia nghiệp.

 

Vì vậy, với vai trò là một nghệ sĩ, tôi không có tham vọng quá lớn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-3.html.]

Nhưng điều này không có nghĩa tôi phải là người bị lợi dụng và chấp nhận sự phản bội của Tống Khải đối với mình một cách vô điều kiện.

 

Ban đầu, vì không muốn gây áp lực cho Tống Khải, tôi chưa bao giờ nói với anh ta những gì tôi đã âm thầm làm cho anh ta.

 ...

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn buông bỏ.

 

Sau cùng, mọi thứ tôi đã làm cho Tống Khải đều là tự nguyện, và tôi không bao giờ mong chờ anh ta đền đáp lại.

 

Hơn nữa, cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, ai có thể đảm bảo sẽ không gặp phải một hay hai tên đàn ông tồi tệ, thôi xem như bị chó cắn đi.

 

Và quan trọng nhất là trong tương lai tôi cũng sẽ hoạt động trong ngành giải trí, nên cũng chẳng muốn gây sự với bất kỳ ai.

 

Vì vậy, sau khi bị phản bội, tôi và Tống Khải đã chia tay trong hòa bình.

 

Sau khi chia tay, chúng tôi không có bất kỳ liên lạc hay va chạm nào, thậm chí  những lúc bị người hâm mộ của Tống Khải chế giễu rằng tôi cứ đeo bám anh ta, tôi cũng không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

 

Cho đến hôm nay, Tống Khải mới chủ động nói chuyện với tôi.

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

 

Từ ngày chia tay, anh ta đã không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi.

 

“Anh biết em luôn khó chịu khi anh và Bạch Chỉ ở bên nhau nên em luôn so sánh mình với Bạch Chỉ.” 

 

Tống Khải nói một cách bất lực.

 

 “Nhưng đối với người như Bạch Chỉ, trời sinh đã ngậm thìa vàng, được ông trời sủng ái thì trong toàn bộ giới giải trí không ai có thể so sánh được với cô ấy, chứ đừng nói đến em, người chẳng có gì cả.”

Loading...