Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:34:49
Lượt xem: 59

"Em chỉ cần giả vờ mang thai, không chỉ nói với mẹ là thật, mà còn nói với tất cả mọi người bên ngoài như vậy. 

Sau này, đứa trẻ cũng sẽ được coi là con ruột một cách danh chính ngôn thuận."

 

"Anh... có phải anh đã lên kế hoạch nhận nuôi từ lâu rồi không?" Cát Giai Giai nghi ngờ hỏi.

 

"Làm gì có, anh chỉ sợ mẹ biết sự thật sẽ không chịu buông tha cho em. 

 

Ngày thường em đã khổ rồi, sau này lại càng không thể sống yên ổn."

 

Cát Giai Giai đang bối rối, nghe thấy chồng đã sắp xếp chu đáo như vậy liền đồng ý ngay.

 

 

10

 

Kế hoạch của Tống Văn rất chu đáo. Chẳng bao lâu, Cát Giai Giai đã "có thai".

 

Hai vợ chồng trông có vẻ rất vui, nhưng thực ra là giả tạo.

 

Điều khiến Cát Giai Giai thắc mắc là Trần Quyên lại không tỏ ra vui mừng như lần trước.

 

Còn nhớ lần trước khi Cát Giai Giai có thai, Trần Quyên đã vui mừng đến mức mấy ngày không ngủ, mỗi ngày đều đến chùa tạ lễ.

 

Nhưng trước khi Cát Giai Giai kịp hỏi gì, Trần Quyên đã bị Tống Văn đưa về quê.

 

Rõ ràng, đây cũng là một phần trong kế hoạch của Tống Văn.

 

Anh nói rằng như vậy vừa có thể lừa được mẹ, mà mẹ cũng vừa có thể chăm sóc cho ông bà đã lớn tuổi ở quê.

 

Với Cát Giai Giai, cô tất nhiên rất đồng ý. 

 

Không phải chịu đựng mẹ chồng hàng ngày thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?

 

Nhưng sự chăm sóc này kéo dài tận mười tháng, mẹ chồng cũng không thấy trở về.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-me-chong-ham-via/7.html.]

Thời gian này quả thật được tính toán rất chính xác, vì lúc này, Cát Giai Giai đã "sinh" một bé trai.

 

Về đứa bé này, Cát Giai Giai đã mong đợi suốt mười tháng.

 

Đứa bé được Tống Văn mang về, nhỏ nhắn, mềm mại, tỏa ra hương thơm của sữa mẹ khiến Tống Văn yêu quý không thôi.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Nhưng đối với Cát Giai Giai thì ngược lại, khi vừa nhìn thấy đứa trẻ mà cô đã mong đợi từ lâu, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. 

 

Cảm giác này rất lạ, như có một khoảng cách vô hình, đặc biệt là khi nhìn thấy chồng cô yêu thương đứa trẻ này đến vậy.

 

 

11

 

Trần Quyên đã trở về rất đúng lúc, bà ta không chỉ trở về một mình mà còn mang theo một người giúp việc. 

 

Cô gái này trông rất bình thường, nhưng còn trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi. 

 

Bà ta nói rằng cô gái này là người cùng làng, tên Tiểu Mai. 

 

Vì lúc ở quê Tiểu Mai đã chăm sóc cho Trần Quyên rất chu đáo nên khi bà ta trở lại thành phố đã đưa Tiểu Mai đi cùng.

 

"Giai Giai à, con xem, sau này con không chỉ phải bận rộn với công việc ở cửa hàng mà còn phải chăm sóc đứa trẻ nữa. 

 

Có thêm một người giúp con, con sẽ bớt lo lắng hơn."

"Chị dâu, em có thể làm được mọi việc, em cũng biết chăm sóc trẻ con, sau này chị cứ nghỉ ngơi đi ạ."

 

Ngay khi bước vào nhà, Tiểu Mai đã luôn miệng gọi chị dâu, Giai Giai thấy cô bé này cũng lanh lợi nên đã quyết định giữ lại.

 

Cô bé này quả thực biết cách chăm sóc trẻ con. 

 

Đứa bé đang khóc ầm ĩ, chỉ cần Tiểu Mai bế lên là ngừng khóc ngay. 

 

Cảnh tượng này khiến Giai Giai vô cùng ngạc nhiên.

 

Loading...