Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:34:11
Lượt xem: 53

Nhưng Cát Giai Giai luôn cảm thấy từ sau ngày hôm đó, thái độ của Trần Quyên đối với cô đã thay đổi.  

 

Mặc dù vẫn còn tỏ thái độ lạnh lùng với cô, nhưng bà không còn ép cô uống những loại thuốc đắng chát hay thử những phương pháp mê tín kỳ quặc nữa.  

 

Mặc kệ, chỉ cần không phải chịu đựng những điều đó nữa là được rồi.

 

Gần đây, Tống Văn cũng đặc biệt quan tâm đến cô, điều này khiến Cát Giai Giai cảm thấy bất an. 

 

Cô quyết định hỏi cho ra lẽ.  

 

"Chồng ơi, dạo này sao anh tốt với em thế?"  

 

"Anh tốt với em chẳng phải là điều nên làm sao? Sau này anh sẽ càng tốt với em hơn."  

 

Tống Văn vốn rất giỏi nói lời ngọt ngào, đã khiến cô cảm thấy rất hài lòng.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Văn tiết lộ mục đích thật sự của mình: Anh muốn đưa Cát Giai Giai đến bệnh viện kiểm tra.  

 

Nghe đến đây, Cát Giai Giai liền đồng ý ngay. 

 

Hai người lại tiếp tục quấn quýt bên nhau.

 

Thực ra, Cát Giai Giai đã luôn muốn đến bệnh viện kiểm tra. 

 

Cô từ nhỏ đã khỏe mạnh, ít khi bị bệnh vặt, làm sao lại không thể có con? 

 

Nhưng mỗi khi cô đề nghị đi kiểm tra, Tống Văn đều ngăn cản.  

 

Anh ta nói: "Chuyện con cái là do duyên số. Cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, sao phải tốn tiền vào chuyện vô ích."

 

Bệnh viện là do Tống Văn chọn, anh ta nói rằng có người bạn cũ làm trưởng khoa ở đó nên có thể kiểm tra miễn phí cho họ.  

 

Chẳng bao lâu sau, bệnh viện gọi điện bảo đến lấy kết quả xét nghiệm. 

 

Cát Giai Giai lập tức báo tin này cho Tống Văn, vì trước đó anh đã dặn cô nếu bệnh viện gọi lấy kết quả thì phải nói với anh.  

 

Tống Văn nói rằng, người bạn cũ đã giúp đỡ rất nhiều trong việc kiểm tra. 

 

Anh ta sẽ đi lấy kết quả và mời người bạn đó đi ăn để cảm ơn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-me-chong-ham-via/6.html.]

Cát Giai Giai rất lo lắng về kết quả kiểm tra.  

 

Dù cô tin rằng cơ thể mình không có vấn đề gì, nhưng việc mãi không mang thai khiến cô không khỏi tự nghi ngờ bản thân.

 

 

9

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tống Văn trở về nhà trong tình trạng say khướt. 

 

Thấy vậy, Trần Quyên vội hỏi kết quả kiểm tra thế nào.  

"Mẹ, không sao đâu, Giai Giai khỏe mạnh mà, mẹ về phòng đi."  

 

Trần Quyên rất nghe lời trở về phòng.

 

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tống Văn bắt đầu nức nở.  

 

Trong tiếng nức nở ngắt quãng, Cát Giai Giai biết rằng mình không thể có con nữa.

 

Bỗng chốc, trời đất như sụp đổ.

 

"Chồng à, em... em phải làm sao đây? 

 

Là lỗi của em, mẹ luôn mong có một đứa cháu trai, em thật không ngờ lại là do em không thể sinh con."

 

Lần này, Tống Văn lại tỏ ra vô cùng có trách nhiệm, ôm lấy Cát Giai Giai đang khóc nức nở mà an ủi:

 

"Không có con thì thôi, nếu mẹ muốn có cháu, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa."

 

Lời này khiến Cát Giai Giai cảm thấy rất xúc động.

 

Tống Văn tiếp tục thuyết phục: 

 

"Cuộc sống là do chúng ta tự quyết định. Chỉ cần chúng ta đối xử tốt với đứa trẻ được nhận nuôi, nó chắc chắn sẽ còn hơn cả con ruột."

 

"Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý."

 

"Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi, chúng ta sẽ diễn một vở kịch cho mẹ xem."

 

"Em chỉ cần giả vờ mang thai, không chỉ nói với mẹ là thật, mà còn nói với tất cả mọi người bên ngoài như vậy. 

 

Loading...