Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:35:28
Lượt xem: 86

Không kìm được, cô khen ngợi: "Tiểu Mai, em thật sự biết cách dỗ trẻ con đấy!."

 

"Đương nhiên rồi, dù sao cũng là họ hàng thân thiết mà" Trần Quyên chen vào.

 

"Chị dâu, ở nhà em cũng chăm sóc trẻ con nên tất nhiên là có kinh nghiệm hơn chị rồi ạ."

 

"Đúng vậy, Giai Giai, công việc ở cửa hàng đã đủ khiến con bận rộn, việc chăm sóc đứa trẻ thì cứ giao cho Tiểu Mai đi."

 

Có vẻ như Tiểu Mai thật sự đáng tin cậy, nếu không thì Trần Quyên cũng sẽ không yên tâm như vậy.

 

"Mẹ đã yên tâm thì con cũng vậy, chỉ là đứa bé còn nhỏ, rất mệt mỏi, sau này phải làm phiền Tiểu Mai rồi."

 

Tiểu Mai dường như không ngờ Giai Giai lại đồng ý nhanh chóng như vậy, liền không biết nói gì thêm.

 

Trần Quyên ở bên cạnh liền nhắc nhở Tiểu Mai: 

 

"Chị dâu tin tưởng con như vậy, con còn ngớ người ra à?"

 

"Đúng rồi, em vui quá nên ngớ người. Sau này em chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Bối Bối."

 

Bối Bối? Cô ta mới đến, làm sao biết được tên của đứa trẻ.

 

Chưa kịp để Giai Giai suy nghĩ thêm, Trần Quyên đã bắt đầu sắp xếp phòng cho Tiểu Mai.

 

Giai Giai dự định để mẹ chồng và Tiểu Mai ở chung một phòng.

 

Nhưng Tống Văn lại nói: "Tiểu Mai chăm sóc đứa trẻ sẽ làm ồn đến mẹ, để Tiểu Mai ở phòng bên cạnh phòng anh đi."

 

Nhà có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, Trần Quyên một phòng lớn, Tống Văn và Giai Giai mỗi người một phòng riêng.

 

Tống Văn nói rằng anh ta ngáy rất to nên đã chủ động đề nghị ngủ riêng phòng. 

 

Giai Giai bình thường rất khó chịu vì tiếng ngáy của anh ta nên cũng đồng ý. 

 

Vì vậy, căn phòng còn lại mặc dù là một phòng nhỏ nhưng để Tiểu Mai ở cũng không sao.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-me-chong-ham-via/8.html.]

"Tiểu Mai, vậy cháu cứ ở phòng bên cạnh phòng Tống Văn nhé. 

 

Buổi tối nếu có chuyện gì với đứa bé, con sẽ tiện tìm nó hơn."

 

Những lời này của mẹ chồng thật khó nghe, khiến Giai Giai không nhịn được mà lườm Tống Văn một cái. 

 

Nhưng Tống Văn lại tỏ ra vô tội.

 

"Mẹ nói gì vậy, để Tiểu Mai nửa đêm tìm Tống Văn thì ra thể thống gì nữa?"

 

"Tiểu Mai, sau này nếu có chuyện gì với đứa bé, em cứ vào phòng gọi chị qua là được nhé."

 

Giai Giai tuyên bố quyền sở hữu một cách rõ ràng.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Tiểu Mai như nhận ra điều gì đó, liền vội vàng đồng ý.

 

 

12.

 

Tiểu Mai quả thực rất đảm đang, mọi việc trong nhà đều được cô ta lo liệu chu toàn. 

 

Đứa bé cũng rất quấn quýt với cô ta. 

 

Không cần nói, Trần Quyên đối với Tiểu Mai vô cùng hài lòng!

 

Nhưng sống chung lâu ngày, Giai Giai bắt đầu cảm thấy không hài lòng với Tiểu Mai.

 

Một đêm, khi nghe thấy Bối Bối khóc mãi không ngừng, Giai Giai liền chạy đến xem đứa bé.

 

Cô thấy Tiểu Mai đang cho đứa bé bú. 

 

Nhưng không phải là b.ú bình mà là b.ú sữa mẹ!

 

Ngay lập tức, sắc mặt Gia Gia thay đổi, và Tiểu Mai bị bắt gặp trong tình thế khó xử.

 

"Sau khi dỗ con xong, em đến phòng chị một lát."

 

Trong lúc chờ Tiểu Mai, toàn thân Giai Giai run rẩy. 

Loading...