Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:24:08
Lượt xem: 3

Vài năm không gặp, mái tóc của quản gia đã bạc đi không ít, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

 

Năm đó khi rời khỏi nhà, bố tôi từng nói, nếu không chia tay với Cố Tri Viễn thì nhất quyết không cho tôi bước chân vào nhà.

 

Trong mấy năm này, tôi gửi quà sang cho bốa đều bị ba mang trả lại.

 

Tôi lắp bắp hỏi: “Là, là bố cháu bảo ngài đến tìm cháu sao?”

 

Quản gia lau khóe mắt, mỉm cười mở cửa xe cho tôi.

 

“Đúng vậy, cậu chủ, tôi đến đón cậu về nhà.”

 

Ngồi trên xe, tôi không thể ngừng nghĩ xem rốt cuộc là vì sao?

 

Vì sao bố lại đột nhiên gọi tôi trở về?

 

“Sức khoẻ của bố cháu có vấn đề gì sao?”

 

Tôi căng thẳng nắm lấy ống tay áo của quản gia.

 

Ông quản gia vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi: “Cậu chủ đừng lo, chủ tịch vẫn rất khỏe.”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

Lại cố gắng hỏi xem lí do bố gọi tôi về nhà, nhưng quản gia chỉ cười không nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-15.html.]

Nhìn dáng vẻ này của quản gia thì có lẽ là chuyện tốt, tâm tình của tôi cũng vì thế mà thả lỏng hơn nhiều.

 

Ô tô quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần mới đến được khi biệt thự.

 

Khi đến trước cổng nhà, tôi hiếm thấy có phần bồn chồn.

 

Quản gia đẩy tôi: “Cậu chủ vào đi, chủ tịch đang ở bên trong đợi cậu đấy.”

Thiết Mộc Lan

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

Nở một nụ cười: “Bố , con về rồi.”

 

Hai cặp mặt lập tức b.ắ.n về phía tôi.

 

Hoá ra trong phòng lúc này có đến hai người.

 

Người đang đứng là bố tôi.

 

Người còn lại đang quỳ chính là Cố Tri Viễn.

 

Nhớ lại lúc bị bố phát hiện chuyện yêu đương, Cố Tri Viễn bị bố tôi đánh đến sắp không còn hình người, tôi không hề do dự xông qua chắn trước mặt Cố Tri Viễn.

 

“Bố, bây giờ con và Cố Tri Viễn đã chia tay rồi, bố đừng làm khó anh ấy nữa.”

 

Nghe tôi nói xong, bố tôi không hề tỏ ra vui vẻ mà lại trầm mặc.

 

Loading...