Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 13+14

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:21:55
Lượt xem: 134

13

 

Xe của Cố Tri Viễn dừng bên ngoài phim trường.

 

Nhưng tôi lại không muốn qua đó chào hỏi.

 

Trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sự thật năm đó lại tàn khốc đến vậy.

 

Năm đó vai diễn Tô Kiều đã định sẵn là do tôi đóng.

 

Và cùng lúc đó, vai nam chính cũng đã được định sẵn là Cố Tri Viễn.

 

Trước khi nhận bộ phim này, Cố Tri Viễn ở giới giải trí cũng đã bộc lộ khá nhiều tài diễn xuất của mình.

 

Người đưa ra quyết định về vấn đề vai diễn của tôi là một nhà đầu tư.

 

Vậy nên cho dù tôi không đi thử vai, thì tôi vẫn sẽ có được vai diễn này, nguyên nhân là do nhà đầu tư đó nổi lên ham muốn với tôi.

 

Tôi biết nhà đầu tư đó, ông ta trước nay là một người làm mọi.

 

Cố Tri Viễn năm đó sau khi biết chuyện, đã sẵn lòng đóng phim mà không lấy bất kì một đồng thù lao nào để có thể đổi vai diễn Tô Kiều vốn thuộc về tôi cho Giang Thịnh Niên.

 

Thế là vai diễn  Tô Kiều đó thành công chuyển sang cho Giang Thịnh Niên.

 

Chỉ là nó đã dẫn đến một chuyện mà không ai ngờ tới, Giang Thịnh Niên trong một lần tham gia tiệc rượu bị nhà đầu tư kia ra tay.

 

Giang Thịnh Niên yếu đuối không phản kháng lại được kẻ kia.

 

Giang Thịnh Niên đỏ tất cả những uất hận này hết lên người Cố Tri Viễn.

 

Giang Thịnh Niên cũng đã có người mà bản thân thích, nhưng vì chuyện này mà không thể tỏ tình với người đó.

 

“Lục Thần, cậu rất may mắn, Cố Tri Viễn thật sự rất thích cậu.”

 

Tôi nhất thời không biết nên nói cái gì.

 

Tôi biết Cố Tri Viễn vô tội.

 

Nhưng con người đôi khi sẽ như thế này, sau khi xảy ra chuyện, vẫn sẽ luôn tìm cách đổ lỗi cho một cái gì khác để cố gắng bảo vệ niềm tin của chính mình.

 

“Tôi biết là mình đang giận cá c.h.é.m thớt, nhưng sau này sẽ không như thế nữa, tôi sẽ rút khỏi giới giải trí.”

 

Cậu ta mím môi, áy náy nhìn tôi nói ra ba chữ.

 

Thiết Mộc Lan

“Tôi xin lỗi.”

 

Giang Thịnh Niên vẫy tay với tôi, xoay người bước đi một cách phóng khoáng.

 

Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu ta tôi không nhịn được thầm mắng một câu.

 

Tầm mắt của tôi lại  hướng đến chiếc xe đang đỗ ở ven đường của Cố Tri Viễn, lại phát hiện từ lâu đã không có người ngồi đó nữa rồi.

14

 

Tại sao Cố Tri Viễn không nói với tôi?

 

Tôi không thể không thừa nhận, mấy năm nay Cố Tri Viễn bảo vệ tôi rất tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-1314.html.]

 

Mà thứ thiếu sót duy nhất giữa chúng tôi là sự thẳng thắn.

 

Đạo diễn Hoàng gọi điện báo với tôi buổi thử vai đó rất thành công, vai diễn đó sẽ để tôi đảm nhận, cũng đồng thời thông báo cho tôi việc Cố Tri Viễn vẫn sẽ tham gia diễn vai nam phụ.

 

Tôi đỡ trán, sợ là sau này không tránh nổi thường xuyên phải gặp mặt Cố Tri Viễn rồi.

 

Quả nhiên như dự đoán, vừa mới vào đoàn phim, Cố Tri Viên giống như con cún nhỏ, mặt dày bám theo tôi.

 

Trong đoàn làm phim có một nữ diễn viên mới đến, cô ấy hay thích quấn lấy tôi trò chuyện.

 

Hôm đó, cô ấy chọc chọc cánh tay tôi.

 

“Anh Thần, có phải diễn viên Cố có thù với tôi không, sao mỗi lần anh ấy nhìn tôi đều như kiểu đang lườm tôi vậy?”

 

Tôi cứng họng.

 

“Có lẽ là ánh mắt của anh ta hơi dữ.”

 

Nữ diễn viên gật đầu ảo não.

 

“Diễn viên Cố không bị cận, kiểm tra mắt lúc nào cũng 10/10, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy hình như cũng có thù với cậu.”

 

Miếng nước tôi vừa uống vào lập tức vì câu nói này mà phun ra.

 

“Sao cô lại nói thế?”

 

Tôi ho không ngừng.

 

“Ánh mắt của diễn viên Cố giống như muốn nuốt sạch anh vậy.”

 

Tôi lặng lẽ rời đi.

 

Cô ấy vẫn nhỏ, không hiểu được ánh mắt đó ngoài ý thù hằn thì vẫn có thể còn mang những mục đích không đoan chính khác.

 

Nhưng sau khi nghe những lời này của cô ấy, tôi nghĩ vẫn nên tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ ràng với Cố Tri Viễn.

 

Giang Thịnh Niên nói là làm, hiện đã rút khỏi giới giải trí.

 

Trước đó anh ta cũng đăng bài thanh minh, nói rõ bản thân với Cố Tri Viễn chỉ là quan hệ hợp tác, ngoài ra không có bất cứ gì khác.

 

Ban đầu fan của họ vẫn còn ồn ào mãi.

 

Nhưng sau đó không biết ai đã đăng một bình luận: “Giang Thịnh Niên đã rời khỏi giới giải trí rồi, lẽ nào các người cũng muốn nhìn thấy Cố Tri Viễn rời khỏi hay sao?”

 

Đến lúc này, fan của hai người mới chịu dừng lại.

 

Nhưng fan CP vẫn luôn rất cố chấp, họ kiên trì tin tưởng rằng ngày nào mà Cố Tri Viễn vẫn còn ở giới giải trí thì sớm muộn Giang Thịnh Niên cũng sẽ quay lại thôi.

 

Còn tôi cũng dựa vào scandal của hai người đó thành công nổi tiếng, quả thật thành trò đùa trong mắt người khác.

 

Khi tôi vẫn đang miên man suy nghĩ thì một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt tôi.

 

“Cố Tri Viễn.”

 

Tôi gọi tên anh ấy, lần trước lúc rời đi anh ấy có nói hôm nay sẽ đến đón tôi.

 

Nhưng người bước xuống xe lại không phải là Cố Tri Viễn mà là một gương mặt khác vô cùng quen thuộc đối với tôi.

Loading...