Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 11+12

Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:05:50
Lượt xem: 84

11

 

Khẩu trang bị kéo xuống, Giang Thịnh Niên vẫn cong môi mỉm cười nhẹ, cậu ta lười nhác dựa lưng lên ghế.

 

Sau khi bị vạch trần, cậu ta nhún vai, làm ra dáng vẻ tôi vô tội.

 

“Tại sao lại làm thế?”

 

Rõ ràng nói rất thích Cố Chi Viễn, vậy tại sao lại dốc sức tạo scandal hại anh ta.

 

Tôi nghi ngờ Giang Thịnh Niên có mục đích khác.

 

Nếu không thì việc chụp trộm chúng tôi trong suốt ba năm là vì mục đích gì?

 

Giang Thịnh Niên đột nhiên ngồi thẳng dậy, không biết nhìn thấy cái gì, vội túm lấy tay của tôi.

 

“Lục Thần, tôi thích cậu, chúng ta yêu đương đi.”

 

Tôi nghi ngờ thần kinh của Giang Thịnh Niên hoạt động không được bình thường cho lắm.

 

Nhưng rất nhanh tôi đã biết vì sao anh ta lại làm vậy rồi.

 

Cố Tri Viến bất ngờ đi đến, đi thẳng đến trước mặt Giang Thịnh Niên tặng cho anh ta một cú đấm.

 

“Giang Thịnh Niên, tôi đã nói đừng quấy rầy em ấy, cậu bị điếc à.”

 

Giang Thịnh Niên chớp chớp mắt.

 

“Sao nào, chia tay rồi mà vẫn còn lưu luyến tình nhân cũ à? Tôi độc thân, Lục Thần cũng độc thân, tại sao tôi không được thích cậu ấy?”

 

Giang Thịnh Niên thành công làm Cố Tri Viễn nổi điên.

 

Anh ta không quan tâm gì nữa muốn xông vào đánh Giang Thịnh Niên, cũng may Alan kịp thời tóm được anh ta đẩy sang một bên.

 

“Cố Tri Viễn, cậu kích động như thế làm gì, có phải không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa không?”

 

Giang Thịnh Niên chậc chậc hai tiếng, đưa tay lên sờ vết thương đang rướm m.á.u trên khóe miệng, ánh mắt đảo qua tôi với Cố Tri Viễn một vòng.

 

“Chả thú vị gì cả.”

 

“Tôi còn tưởng là hai người chia tay xong còn hận không thể bóp c.h.ế.t đối phương.”

 

Anh ta mặc lại áo khoác, đắc ý rời đi.

 

Trước lúc anh ta rời đi, tôi dường như thoáng thấy được vài giọt nước mắt trên khoé mắt anh ta.

 

Alan đuổi theo anh ta.

 

Cố Tri Viễn từng bước tiến lại gần tôi.

 

Đại não chậm chạp bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Tôi hỏi Cố Tri Viễn: “Anh căn bản không hề mất trí nhớ đúng không?”

 

12

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-1112.html.]

 

Cố Tri Viễn trở nên hoảng hốt: “Anh xin lỗi.”

 

“Trêu đùa tôi có vui không?”

 

Nhớ lại những lời mà tôi nói với Cố Tri Viễn trên giường bệnh, tôi lại cảm thấy rất nực cười.

 

Thế mà tôi lại quên mất Cố Tri Viễn là một kẻ rất giỏi nói dối.

 

“Anh sợ em rời xa anh.”

 

Cố Tri Viễn đột nhiên lên tiếng.

 

“A Thần, chuyển về nhà đi, chúng ta làm lại từ đầu.”

 

“Anh chưa từng thích Giang Thịnh Niên, và cậu ta cũng chưa từng thích anh.”

 

Nhưng xích mích không phải đã phát sinh rồi sao?

 

Tình yêu của chúng tôi cứ thế phai nhạt dần.

 

Trong sự nghiệp tôi không đuổi theo kịp bước chân của Cố Tri Viễn, vả lại anh đối với tôi toàn là dối trá.

 

Tôi từ chối Cố Tri Viễn.

 

Nếu chúng tôi đã chấm dứt rồi, tôi cũng không cần đi theo anh nữa, thế nên tôi quyết định đến phim trường.

 

Tôi vừa nhận được một vai diễn mới.

 

Do trên đường đi  bị kẹt xe, nên khi tới được phim trường tôi đã bị trễ giờ.

 

Tôi cúi đầu khom lưng xin lỗi đạo diễn, nhưng ông ta có vẻ vẫn không muốn bỏ qua.

 

Trong lời nói mang theo nhiều phần châm biếm: “Đừng nghĩ là có chút quan hệ với diễn viên Cố Tri Viễn thì tự cho mình là đặc biệt, thích đến thì đến không thích thì đi, nếu cậu không thích đến cũng có rất nhiều người muốn nhận vai diễn này.”

 

Tôi nén giận trong lòng.

 

Giang Thịnh Niên ôm lấy vai của đạo diễn: “Xem này, chút chuyện nhỏ thôi mà, có đáng để ngài tức giận vậy không?”

 

Đạo diễn lập tức bị di dời sự chú ý: “Ai yo, cục cưng của tôi, ai khiến mặt cậu lại thành ra thế này vậy?”

 

Trái tim tôi vô thức siết lại, sợ Giang Thịnh Niên nói ra sự thật.

 

“Không có gì.”

 

Giang Thịnh Niên xua tay.

 

“Tôi luyện võ bị thương chút thôi.”

 

Giang Thịnh Niên thành công chuyển rời sự chú ý của đạo diễn đã giúp tôi không bị trách mắng.

 

Lúc rời khỏi, tôi cảm ơn Giang Thịnh Niên, đồng thời cũng hỏi cậu ta điều mà tôi thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

 

“Cậu làm tất cả những thứ này là vì điều gì?”

 

Giang Thịnh Niên áp sát tôi.

Thiết Mộc Lan

 

“Bởi vì tôi muốn trả thù Cố Tri Viễn.”

Loading...