Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:55:41
Lượt xem: 18

Tôi khô không khốc trả lời hai từ: “Bạn bè.”

 

Cái định nghĩa này rất phù hợp với mối quan hệ hiện giờ của tôi với Cố Tri Viễn.

 

“Thật sao?”

 

Cố Tri Viễn không tin.

 

“Thật.”

 

Cố Tri Viễn buông tay tôi, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Vậy à, tôi còn tưởng là…”

 

Những lời phía sau Cố Tri Viễn không hề nói ra.

 

Tôi muốn rời khỏi căn phòng này, bởi tôi rất sợ nếu ở lâu thêm chút nữa tôi sẽ nói ra những lời không nên nói.

 

Vừa đúng lúc âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên, tôi đang muốn mượn lí do này để trốn ra ngoài hít thở, nhưng khi nhìn rõ nội dung của tin nhắn vừa được gửi đến, đồng tử của tôi đột nhiên co lại.

 

[Tôi biết mối quan hệ của cậu với Cố Tri Viễn, cũng biết Cố Tri Viễn chính là người năm đó cướp vai diễn của cậu cho Giang Thịnh Niên.]

 

[Ngoài ra, tôi cũng biết hai người chia tay rồi, cậu không hận anh ta sao? Có muốn tiếc lộ chút scandal của cậu ta không, nếu muốn thì đến đây gặp tôi.]

 

Người đó cũng gửi kèm một địa chỉ.

 

Cố Tri Viễn vẫn buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi kiếm chế nhịp tim đang đập nhanh của mình quay lại nói với anh rằng tôi ra ngoài một chuyến.

 

“Đi đâu vậy?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-10.html.]

Cố Tri Viễn gọi tôi lại.

 

Tôi nói bừa một lí do: “Ra ngoài đi dạo.”

 

Đến nơi hẹn, đã thấy người đó ngồi đợi tôi rồi.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Anh có chứng cứ không, sao anh biết được mối quan hệ giữa tôi và Cố Tri Viễn?”

 

Người đối diện đội mũ đeo khẩu trang còn quấn cả khăn, thứ duy nhất mà tôi có thể thấy là đôi mắt của anh ta.

 

Anh ta ném xuống một sấp ảnh.

 

Tất cả số ảnh đó đều là những hình ảnh chụp  tôi và Cố Tri Viễn thân mật ở biệt thự.

 

Tôi cẩn thận đếm qua từng cái, thời gian trong những bức ảnh này thế mà kéo dài trong suốt ba năm, nhưng tôi chuyển đến biệt thự sống còn cũng được đầy ba năm.

 

“Tại sao phải tạo scandal hại Cố Tri Viễn, mục đích của anh là gì?”

 

Người đàn ông ồm ồm cười.

 

“Đang giúp cậu, là bạn giường của cậu ta, cậu chắc chắn biết không ít bí mật của Cố Tri Viễn đâu nhỉ.”

 

“Chỉ cần cậu tiết lộ ra, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu, giúp cậu nổi tiếng hơn cả ảnh đế Cố Tri Viễn.”

 

Tôi mỉm cười.

 

Không biết ai đã cho người đàn ông này cái ảo tưởng đó, để anh ta nghĩ tôi thật sự sẽ làm vậy với Cố Tri Viễn.

 

“Giang Thịnh Niên, cậu thấy làm thế này vui lắm à?”

Thiết Mộc Lan

 

Tôi tiến lên phía trước kéo khẩu trang của anh ta xuống.

Loading...