Ảnh đế ưa ga dẻ - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:03:34
Lượt xem: 559

3.

Sau khi mọi người đến đông đủ, chúng tôi tập trung tại phòng khách. Hình thức trù tính ban đầu là ghi hình rồi phát sóng nên thực ra mọi người cũng không quá áp lực.

Gia đình nổi tiếng trên nền tảng video ngắn thường ngày đã rất quen thuộc với camera, lần này cùng lắm là nhiều ống kính và người vây quanh hơn chút, nên vẫn nằm trong phạm vi chịu được.

Hai vợ chồng bình tĩnh như không, mỗi người bế một bạn nhỏ trên tay, ôn tồn dỗ dành: “Cứ như ở nhà thôi, đông người chút cũng không cần sợ nè; có chuyện gì thì báo với ba mẹ càng sớm càng tốt, nhé?”

Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Tổ tinh anh xã hội thực sự rất có khí chất, tuy có thể nhận ra họ đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhưng khi đối mặt, bạn vẫn có thể thấy được sự điềm tĩnh trong mắt họ, đồng thời có cảm giác họ sẽ làm chủ bất kì trận chiến cân não nào.

Con gái của họ năm nay đã tám tuổi. Cô bé yên tĩnh ngồi cạnh ba mẹ, đôi mắt mở to đầy tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Nhìn chung, các bạn nhỏ trong chương trình lần này đều không ồn ào quậy phá, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tống Thời vẫn duy trì tư thế ôm tôi, dường như anh rất hưởng thụ động tác này.

Triệu Tuần ngồi phía bên kia của tôi, qua khóe mắt, tôi nhận ra cậu ta luôn nhìn về phía mình.

Hửm? Tôi hơi nghiêng đầu thì thấy ánh mắt Tống Thời cũng hướng về phía tôi.

Vậy không lẽ…? Tôi hơi ngả người ra sau, Tống Thời và Triệu Tuần đột nhiên mặt đối mặt.

Tống Thời che miệng ho khan hai tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.

Hai người này nhìn kiểu gì cũng giống như có quen biết đúng không?

Thời còn đi học, tôi và Triệu Tuần cùng câu lạc bộ, quan hệ của chúng tôi khá tốt, sau khi gia nhập giới giải trí cũng hợp tác với nhau nhiều; nhưng hình như Tống Thời và Triệu Tuần chưa từng hợp tác mà nhỉ? Cùng lắm họ chỉ chào hỏi nhau những lúc anh đến trường quay thăm tôi thôi.

Trực giác mách bảo tôi rằng giữa hai người này nhất định có gì đó, nhưng tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ sâu hơn bởi vì đạo diễn vừa tuyên bố một chuyện khiến tôi sốc đến mức con ngươi co lại.

“Chào mọi người, tôi có tin này muốn thông báo với mọi người, chương trình của chúng ta hiện đã chuyển sang phát sóng trực tiếp.”

Hiển nhiên ai nấy đều đang sửng sốt nên tôi đã lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng: “Ông đang đùa chúng tôi đúng không?”

“Đúng là hợp đồng không đề cập đến việc sẽ ghi hình hay phát trực tiếp mà chỉ đàm phán miệng nhưng tôi không ngờ đoàn đội chương trình sẽ chơi chiêu như vậy đấy.”

Đưa ra thông báo ngay tại hiện trường, khiến không ai trở tay kịp.

Đạo diễn cười híp mắt, đưa ra một chiếc điện thoại, nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi gia đình một chiếc di động để đảm bảo mọi người đều có thể tương tác với người xem trong thời gian thực.”

“Hơn nữa, như vậy cũng có lợi cho việc trông nom các bạn nhỏ; người xem có có thể chọn nhiều vị trí camera để xem và có thể kịp thời đưa ra phản hồi nếu có chuyện bất thường.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ua-ga-de/phan-3.html.]

“Xong rồi” tôi than thở trong lòng, hình như ông ta thuyết phục được tôi rồi!

Hai tổ gia đình có bạn nhỏ đều không có ý kiến gì, họ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Triệu Tuần càng chẳng sao cả, thậm chí cậu ta còn đứng lên lượn quanh tất cả máy quay một vòng, đổi hơn chục kiểu pose.

Bác gái trợn mắt quay đi, trên mặt như viết: “Nó là ai? Tôi không quen nó.”

Về phần Tống Thời, mới nãy anh còn nhìn qua điện thoại, hiện giờ đang ngạc nhiên nói với chất giọng không giấu được vui sướng: “Vợ ơi, khán giả nói chúng ta rất xứng đôi!”

Tống Thời nhìn vào camera, bật ngón cái: “Có mắt nhìn!”

Thâm tâm tôi gào thét dữ dội: Tống Thời, anh còn nhớ hình tượng ảnh đế lạnh lùng bí ẩn của mình không hả?

Giờ phút này tôi chỉ có một suy nghĩ: Cái nết ưa ga dẻ giấu không nổi mà…

Tôi và bác gái bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau cùng một cảm xúc:

Nội tâm dì “Con gái yêu dấu, nhà con có một tên ưa ga dẻ! Nhà mami cũng có!”

Quả nhiên, khu bình luận cũng đồng tình với chúng tôi.

[Triệu Tuần với Tống Thời sao hay ga dẻ quá, hai người họ đang dùng cái mã đẹp trai của mình làm gì vậy?]

[Hai người đó mới ba tuổi hay gì? Tôi thấy còn không chững chạc bằng ba bạn nhỏ đó.] *Đầu chó.jpg*

[À tôi biết rồi, thật ra trong tổ Tống Thời và Cố Thanh Oánh, Tống Thời chính là ‘con’ đúng không?]

[Há há há há há há há sự thật đã được phơi bày trước mặt chúng ta!]

[Bọn họ đang đọc bình luận thời gian thực à? Vậy để tôi thú nhận: Vợ Thanh Oánh ơi, anh yêu em!!!]

Câu này được spam vài lần thì bị Tống Thời đọc được, anh lập tức cọ vào mặt tôi, nói: “Bạn khán giả này, mời bạn tém tém bớt lại.”

Câu này nghe sao quen quá.

Tôi đẩy nhẹ Tống Thời một cái, người sau lưng bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nói tiếp: “Chẳng lẽ bạn không có vợ à? Sao lại kêu vợ của tôi?”

Khu bình luận nổ tung: [Biết là vợ anh rồi! Có thể đừng tự đắc vậy không hả???]

[Vậy tôi gọi Triệu Tuần là vợ không có vấn đề gì chứ? Hố hố hố vợ ơi…]

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...