Ảnh đế ưa ga dẻ - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:37:54
Lượt xem: 704

2.

Một ngày sau, đoàn đội* của chúng tôi lên xong phương án.

*(Đoàn đội: ekip nhân viên của ngôi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ.)*

Tống Thời đăng bài gánh hết mọi áp lực [Tôi thật may mắn khi lấy được Thanh Oánh làm vợ. @Cố Thanh Oánh.]

Mà tài khoản của tôi thì không làm gì cả, chỉ thả một trái tim dưới bình luận.

Độ quan tâm của tôi và Tống Thời không giống nhau, bài đăng vừa lên, lại thêm đoàn đội mua thủy quân*, hướng gió chẳng mấy chốc đã thay đổi.

*(Thủy quân: Acc ảo/ acc clone, thường được người bỏ tiền ra thuê để tâng bốc/ bôi xấu nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội.)

#Tống Thời yêu đương mất não#

#Tống Thời công khai nhận vợ#

#Cố Thanh Oánh là vợ Tống Thời#

Đoàn đội tranh thủ độ hot này đưa ra một quyết định khác: đóng gói cả hai đứa tôi ném vào show tạp kỹ.

Tuy nhiên, nhìn hợp đồng trong tay, tôi có hơi nghi hoặc: “Show Ba mẹ và con? Có vẻ không hợp lắm đúng không?”

Vẻ mặt Tống Thời không hề thay đổi nên tôi nói thêm: “Anh thắt ống rồi, chúng ta cũng không có con, kiếm đâu ra một đứa trẻ chứ?”

Lát sau, tôi chợt hiểu ra, phấn khởi hỏi Tống Thời: “Ba mẹ anh hay ba mẹ em đi? Hay cả bốn người họ đều đi?”

Tống Thời đỡ trán, dở khóc dở cười: “Chỉ hai chúng ta thôi, đến chương trình cảm nhận thử chút, nếu em thích trẻ con, sau này chúng ta nhận nuôi một đứa.”

Cứ như vậy, chúng tôi thừa dịp đang hot thông báo sẽ tham gia chường trình “Chuyện của ba mẹ và con.”

Một phen sóng to gió lớn lại nổi lên.

[Chương trình Ba mẹ và con? Hai người họ có cả con rồi á?!]

[Ôi đệch! Thú vị dữ, Tống Thời chưa từng tham gia show tạp kĩ vừa nhận phát đã là show Ba mẹ và con?]

[Con hai người họ bao lớn rồi? Có khi nào được xem đàn ông làm mẹ cho em bé b.ú không? Tôi thấy hình như cơ n.g.ự.c của Tống Thời có gì đó…]

[Cái khác không nói, ngoại hình hai người họ thật xứng đôi, tôi thực sự hóng xem con họ trông thế nào.]

[Người trong cuộc tiết lộ là hai người họ không có con?? Tôi tò mò có khi nào hai người họ là “con” rồi không?]

Trên mạng thảo luận rất sôi nổi, song may mắn là dư luận cũng nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi thở phào, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.

Che giấu việc kết hôn suốt bốn năm trời, tuy cách thức “phơi sáng” có hơi đột ngột nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Chương trình mời bốn tổ khách mời, hai tổ gia đình bình thường và hai tổ gia đình ngôi sao, trừ tôi và Tống Thời không có con, ba gia đình còn lại đều có.

Lúc ký hợp đồng, tôi không được biết những khách mời còn lại là ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ua-ga-de/phan-2.html.]

Tôi và Tống Thời là tổ đầu tiên chuyển vào biệt thự được đoàn đội đặt trước. Tôi ngồi nghiêm chỉnh trên sôpha, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối.

Tống Thời ngả người ra sau, nhẹ nhàng thư thái. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, tay còn lại vòng qua eo tôi, nhỏ giọng dỗ dành: “Thư giãn nào.”

Tôi cảm thấy rất lo lắng vì không có chút kinh nghiệm ở chung với trẻ nhỏ nào, đặc biệt đối phương còn là người thường, như vậy có thể xác định chương trình này phần lớn lực chú ý sẽ đặt trên người các ngôi sao.

Mỗi một hành động và lời nói đều sẽ bị ống kính phóng đại và đăng lên internet, bị đông đảo người xem m.ổ x.ẻ phân tích.

Nhưng tâm trạng lo âu của tôi dần dần dịu lại nhờ sự đụng chạm của Tống Thời.

Cuối cùng, những khách quý khác cũng tới.

Một tổ là một gia đình khá nổi tiếng trên nền tảng video ngắn, gồm ba mẹ và một cặp sinh đôi nam nữ. Một tổ khác hoàn toàn là người thường, ba mẹ là tinh anh xã hội dẫn theo con gái.

Tổ còn lại là một gia đình có con là ngôi sao; người bước vào khiến tôi cực kì ngạc nhiên, vậy mà lại là người quen cũ của tôi, Triệu Tuần.

Tôi và Triệu Tuần học cùng trường cùng ngành, nói một cách chính xác thì cậu ta chính là đàn em của tôi, cũng là nam nghệ sĩ tôi hợp tác cùng nhiều nhất kể từ khi ra mắt đến nay.

Song điều khiến tôi hơi nghi ngờ là đó giờ tôi chưa từng nghe cậu ta kết hôn sinh con.

Bàn tay đang ôm eo tôi của Tống Thời đột nhiên dùng sức khiến tôi loạng choạng ngã vào vòng tay anh.

Tống Thời nở một nụ cười ngại ngùng với Triệu Tuần, nói: “Xin lỗi nhé, đàn chị của cậu cứ thích dính lấy tôi thế đấy.”

Đột nhiên tôi cảm thấy người quản lý ví von Tống Thời như “con công diêm dúa” quả thật là danh xứng với thực.

Triệu Tuần không ngại cũng chẳng buồn để tâm đến anh, cậu ta chỉ khẽ gật đầu rồi ngay lập tức nhìn tôi đăm đăm, sau đó mỉm cười, nói: “Lâu rồi không gặp.”

“Cậu có con rồi hả?” Tôi buột miệng.

Triệu Tuần cười càng xán lạn, sau đó một bác gái bước ra từ sau lưng cậu ta.

“Giới thiệu chút, mẹ tôi.”

Tôi chợt cảm thấy chương trình này không còn đơn giản nữa. Hai tổ gia đình có con nhỏ + một đôi vợ chồng không con + một em bé hơn 300 tháng tuổi và mẹ. Ai nhìn mà không hoang mang chứ!

Tôi ngạc nhiên đến rớt cằm, Tống Thời chu đáo đưa tay đẩy cái miệng đang há hốc của tôi khép lại, sau đó nở một nụ cười nhã nhặn với bác gái: “Chào bác ạ.”

Tôi cũng lập tức chào theo, không ngờ gần như ngay lập tức mắt bác gái sáng quắc lên; từng tiếng chào hỏi như đã bật mở một công tắc nào đó, bác gái “vút” một cái đã bước đến trước mặt tôi, dè dặt chìa tay ra, nói: “Xin chào, xin chào, chà, Thanh Oánh à, bác sờ con chút xíu được không?”

Sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt bác gái, còn tôi thì đã quá quen thuộc với ánh mắt như này: một “fan mẹ” điển hình.

Tôi chủ động nắm tay bác, trả lời: “Dĩ nhiên là được ạ!”

Bác gái “Á á” hai tiếng, bàn tay khẽ run rẩy.

Triệu Tuần đứng phía sau dở khóc dở cười, nói: “Mẹ à, thả chị Thanh Oánh ra trước đã, chúng ta đang ghi hình đấy.”

Bác gãi ngoái đầu bất mãn trừng cậu ta, dẩu môi nói: “Mẹ sờ một cái, sờ có một cái đã làm sao? Chính con nói mẹ có thể đu idol ở đây đấy nhé, chứ không mắc gì mẹ phải tới ghi hình với con chứ, mẹ già cả rồi, tay chân yếu đuối…”

Tôi và Tống Thời nhìn nhau, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: Không biết yếu đuối chỗ nào luôn…

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...