Ảnh đế ưa ga dẻ - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:46:18
Lượt xem: 531

4.

Lúc này đạo diễn đang rất vui vẻ vì số người xem live vượt quá con số mười triệu một cách dễ dàng.

Cách ông ta nhìn chúng tôi hiện tại không giống như đang nhìn con người mà là mấy mỏ vàng óng ánh. Nhưng dù sao đây cũng là một chương trình dành cho ba mẹ và con trẻ nên đoàn đội hậu trường đã “thanh lý” khu bình luận, cuối cùng dọn sạch những comment spam có chữ “vợ”.

Sau đó, khán giá bắt đầu chuyển sang kêu gào các bạn nhỏ: [Mau vào vấn đề chính, tôi muốn xem cái chương trình này còn chiêu trò bịp bợm gì nữa!]

[Tôi là fan của cặp song sinh trai gái kia nha! Hai bé cưng Trời, Đất của chúng tôi siêu cấp đáng yêu!!]

Đúng vậy, nickname của người chị trong cặp sinh đôi là Trời Xanh, còn em trai là Mặt Đất.

Nickname có độ gây sốc khá cao, ba mẹ hai bạn nhỏ chỉ cười, nói: “Dễ nuôi.”

Hai cái tên này dù gì cũng dễ nghe hơn Trứng Thối (Cẩu Đản) hay Cột Sắt (Thiết Trụ), vừa nghĩ như vậy, lực chấn động chúng gây ra cũng nhỏ đi một chút.

Tổ cha mẹ tinh anh xã hội đều là quản lý cấp cao trong công ty, thường ngày có khá ít thời gian ở bên bạn nhỏ nhà mình nhưng họ rất chú trọng việc bồi dưỡng quan hệ với cô bé.

Do đó giữa họ hình thành một loại không khí hài hòa lạ lùng.

Ba mẹ cô bé ngồi vững vàng trên ghế sôpha nhìn điện thoại, nhưng trông vẻ mặt họ, có nói hai người đang xem báo cáo tài chính tôi cũng tin.

Bé gái lại rất hoạt bát, em nhảy thẳng đến chỗ nhóm người, cất tiếng chào: “Chào mọi người ạ, con tên Tô Thần, mọi người có thể gọi con là Vác Cột Sắt*.”

*(擎铁柱: Kình Thiết trụ)*

Tôi không tài nào kiềm được.

Triệu Tuần cũng vậy, song cậu ta còn nhiều chuyện hơn, hỏi: “Sao lại gọi như vậy?”

Cô bé đứng ngay giữa, nghe vậy thì quay sang đối mặt với Triệu Tuần, thong dong điềm tĩnh giải thích: “Tại con cảm thấy Optimus Prime* rất lợi hại, cơ thể khổng lồ lại mạnh mẽ, làm người ta phải ngưỡng mộ!”

*Optimus Prime trong tiếng Trung là Kình Thiên Trụ (擎天柱), bé con thấy Optimus Prime ngầu nên tự xưng mình là Kình Thiết Trụ (擎铁柱) do trong chữ Thiết (铁) có chữ Thiên (天)

Tống Thời hứng thú, hỏi thêm vào: “Vậy sao không gọi là Optimus Prime luôn nè?”

Cô bé cười, lộ ra vẻ ngây thơ trẻ con, nói: “Tại vì hắn là hắn, con là con mà.”

Chỉ hai câu đơn giản nhưng lại đột nhiên khiến tôi có cảm tình với cô bé.

Tim cộng đồng mạng cũng tan chảy:

[Má ơi, bé con dễ thương muốn xỉu!]

[Được lắm, tôi tuyên bố tôi yêu cả ba bạn nhỏ trong chương trình này!]

[Tôi hơn hai mươi tuổi đầu vậy mà không hiểu đạo lý này, trong khi bé gái tám tuổi lại hiểu…]

[Mẹ Triệu Tuần chính là tôi bây giờ, sự dịu dàng trong ánh mắt sắp tràn cả ra rồi!]

[Bảo vệ Optimus Prime! Có thể nhận ra cô bé lớn lên trong không khí gia đình tốt đẹp cỡ nào mới có thể tự tin và hoạt bát như vậy!]

Những bạn nhỏ trong cái show gia đình luôn là điểm nhấn, dù là đáng yêu, nghịch ngợm hay yên tĩnh đều rất chân thật.

Sau khi mọi người giao lưu và làm quen với nhau, đoàn đội bắt đầu giới thiệu lịch trình.

“Bước đầu tiên của chúng ta sẽ là nấu cơm. Chúng ta luôn có một số hương vị thuộc về gia đình, cũng sẽ luôn có một ít kỉ niệm thuộc về ba mẹ và các bạn nhỏ. Đoàn đội đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mọi người có thể tự do lựa chọn.”

Ba mẹ làm cơm cùng bạn nhỏ? Ý tưởng thì hay đấy, nhưng vấn đề là tôi và Tống Thời không có bạn nhỏ nào cả.

Đạo diễn nói tiếp: “Suy xét đến việc hai bạn chưa có con, hai bạn có thể chọn một trong ba gia đình để giúp đỡ, từ đó cảm nhận bầu không khí giữa ba mẹ và bạn nhỏ của các gia đình khác. Đây cũng là thử nghiệm hoàn toàn mới của chương trình chúng ta lần này, mang đến trải nghiệm khác biệt với các chương trình khác.”

Khóe miệng tôi giật giật, khu bình luận sắp cười khùng đến nơi.

[Há há há há há há há. Ngoài mặt: Cảm nhận bầu không khí các gia đình khác. Thực tế: Làm osin.]

[Đoàn đội biết chơi lắm! Quá đẹp, tôi thích xem!]

[Há há há há há há há, vậy bạn nhỏ Triệu Tuần hơn 300 tháng tuổi cũng là thử nghiệm mới của chương trình hả?]

[Đạo diễn: Quan trọng nhất là đánh bất ngờ.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ua-ga-de/phan-4.html.]

5.

Chuyện này cũng không phải vấn đề gì, tuy tôi và Tống Thời đều không biết nấu cơm nhưng giúp đỡ lặt vặt vẫn được, hơn nữa lúc hỗ trợ còn có thể tiếp xúc nhiều hơn với các bạn nhỏ.

Thành thật mà nói, trông tôi bây giờ không khác gì lúc bác gái mới gặp tôi. Ba bạn nhỏ ngoan như vậy, tôi muốn sờ sờ một cái.

Tống Thời đi giúp tổ song sinh, cặp đôi influencer định làm món bò áp chảo với cà chua. Tống Thời thì thầm vào tai tôi: “Vợ chờ anh nhé, anh đi học lỏm!”

Nhưng anh quên mất khắp nơi đều có máy quay, một số trong đó chỉ thiếu điều dính sát vào mặt anh.

Khu bình luận bị bao trùm bởi

[Go go Pikachu!]

[Tống Thời anh nói to lên! Anh có gan đi học lỏm mà không có gan lớn tiếng lên hả? Anh đừng có im như thóc thế, mị biết anh đang ở đó!]

Còn tôi thì chuẩn bị đi giúp nhà Vác Cột Sắt.

Chỉ thấy Cột Sắt nhìn quanh một hồi, sau đó chuẩn xác chọn một dẻ sườn rồi đi vào phòng bếp, ba mẹ cô bé thong thả theo sau.

Từ lúc cô bé nghe đến việc nấu cơm hai mắt đã sáng rỡ, đến khi đạo diễn đề cập đến việc chọn nguyên liệu bé đã sớm kềm lòng không đậu.

Một lúc sau, bé đột nhiên đi ra phòng khách và bê một băng ghế nhỏ đi vào.

Tôi vào bếp nhìn thử, quá dữ, ba mẹ cô bé đang xử lý sườn còn cô bé thì đứng trên ghế nhỏ cao vừa tầm với bếp lò… nhồi bột.

Tôi bước tới định giúp đỡ, bé con đã ngọt ngào cười với tôi, nói: “Cô ơi, con làm được ạ!”

Suốt một giờ tiếp theo, tôi chứng kiến cô bé thuần thục chần sườn, thắng nước màu, còn dùng chỗ bột vừa nhồi nặn thành mấy cái bánh bao heo con vô cùng sống động.

Ba mẹ bé đứng một bên, chỉ chú ý xem bạn nhỏ nhà mình có gặp nguy hiểm gì không, vẻ mặt bình thường như đã quen.

Tôi và khán giả đang xem suy nghĩ giống hệt nhau:

[Tôi chịu quá đủ cuộc sống thua cả người già lẫn trẻ nhỏ này rồi!]

[Em ấy còn biết dùng nước nóng chần qua sườn!]

[Sao loài người tiến hóa mà bỏ tôi lại?]

Tôi đứng trong này chẳng làm được gì cả.

Các khu bếp đều tách biệt lẫn nhau, đột nhiên tôi nghe bên phía Triệu Tuần ồn ào hẳn lên.

“Áaaaaaaa con trai, con đang làm gì đấy? Định hạ độc mẹ đúng không?”

Tôi chạy qua xem thử, thấy bác gái đang hoảng sợ nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn.

Tôi ngó qua một cái, cũng không trách được bác gái, ngay cả tôi cũng không thể phân biệt được hai cái đĩa đen thui kia là gì.

Triệu Tuần chột dạ nuốt nước bọt, nói: “Lửa hơi non chút thôi, chắc vẫn ăn được mà…”

Khán giả xem trực tiếp qua màn ảnh cười sảng.

[Anh giai à, như này không phải là non mà là quá lửa luôn rồi được không?]

[Há há há há há. Não: Chắc vẫn ăn được đó. Dạ dày: mày tính hại bố à?]

[Hay lắm, Cột Sắt nhà bên tám tuổi đã có thể nặn bánh bao heo con, bạn nhỏ sắp được 300 tháng tuổi vẫn còn là heo con.]

[Bác gái: sao tôi lại tin vào chuyện hoang đường rằng nó có thể nấu ăn vậy trời?]

Tống Thời bên kia cũng chạy sang rồi bị số đồ ăn trên bàn dọa giật mình. Anh chống hông xài xể: “Này là loại độc mới cậu đang nghiên cứu hả? Không phải thường bảo những thứ xinh đẹp mới là độc nhất sao, cậu như này là mới vào nghề hay gì?”

Triệu Tuần lập tức đốp chát: “Tôi độc c..hết anh đầu tiên đấy!”

Thâm tâm tôi lại lần nữa nghĩ: Bầu không khí giữa hai người này sai quá nha, sao nhìn kiểu gì cũng thấy vừa quen vừa hận vậy nè?

“Được rồi được rồi, chúng ta mau làm việc khác thôi.” Tôi lên tiếng giảng hòa, bác gái cũng đến cạnh tôi phụ họa: “Thanh Oánh nói đúng!”

Tống Thời lập tức cười toe toét, anh cầm bọc cánh gà, nháy mắt với tôi: “Vợ ơi! Chờ anh giai làm cánh gà cay cho em nhé, anh vừa tìm Cột Sắt học cách làm đó!”

Vác Cột Sắt - chuyên gia nấu nướng giấu kín của chương trình. Đúng như tên gọi, phần này lẽ ra phải tách cô bé ra.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...