Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ăn Dưa Lớn! Nữ Phụ Pháo Hôi Bị Nghe Tiếng Lòng - Chương 7: Nhận thân rồi?

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:34:08
Lượt xem: 57

Mẫn thị phân phó xong xuôi, xe ngựa chạy về lại Hầu phủ.

Giản Nhược Nam ngồi trên xe, miệng nhỏ không ngừng ăn điểm tâm, uống trà, dốc sức đóng vai một tiểu cô nương nông thôn chưa hiểu việc đời, sợ đầu sợ đuôi.

【Điểm tâm này của Hầu phủ thật sự ngon hơn nhiều so với mua bên ngoài về ăn, nhìn xem bánh đậu xanh này ngọt mà không gắt, cái bánh con bướm này ngoài cứng trong mềm.】

【Thống à, cuối cùng ta có thể hưởng phúc rồi!!!】

Hệ thống kêu rên: 【 Nam Nam, ngươi còn có tâm tư ăn điểm tâm, gây loạn cốt truyện là sẽ bị trừng phạt!】

Giản Nhược Nam đang ăn thì bị nghẹn lại cổ họng:【Trừng phạt gì?】

Hệ thống: 【Không biết, dù sao chuyện ngươi nhận thân sẽ không thuận lợi như vậy, nói không chừng ngươi sẽ bị ném tới một biệt viện nào đó, điều tra dăm ba năm, sửa đúng cốt truyện.】

Giản Nhược Nam: 【......】

【Ném tới biệt viện cũng tốt rồi, ít nhất có ăn có uống, không phải làm việc, không phải bị đánh, còn không phải lo lắng bị bán cho lão nam nhân!】

Một người một thống đang trò chuyện thì bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại.

Tàng Xuân vén mành che lên, “Phu nhân, tiểu thư, tới Hầu phủ rồi, xin mời xuống xe.”

Giản Nhược Nam: 【Không phải nói muốn ném ta tới biệt viện điều tra thân thế ba bốn năm sao?】

【Mặt ngươi có đau không?!】

Hệ thống: 【...... Cho dù vào được Hầu phủ, cũng sẽ có trừng phạt.】

【Đinh ——】

【Hoàn thành cốt truyện sớm, khen thưởng 5 điểm tích lũy, điểm tích lũy đạt đến 10 điểm có thể mở giao diện đổi thưởng.】

Giản Nhược Nam: 【Ồ, không phải muốn trừng phạt ta sao, sao còn có khen thưởng vậy?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-dua-lon-nu-phu-phao-hoi-bi-nghe-tieng-long/chuong-7-nhan-than-roi.html.]

Rác rưởi!

Hệ thống: 【......】

Đúng là ban đầu Mẫn thị định sắp xếp cho Giản Nhược Nam đến một biệt viện, rốt cuộc chuyện lớn như vậy vẫn chưa biết có phải sự thật hay không. Cho dù là thật cũng phải bàn bạc, xem xét kỹ hơn. Chu thị làm lẫn lộn huyết mạch Hầu phủ khó thoát tội chết, nhưng làm thế nào để khôi phục thân phận Nhược Nam cũng là vấn đề. Khó nhất chính là, Sơ Tuyết nên xử lý như thế nào?

Nếu là sự thật như lời Nhược Nam nói, nghĩ đến nữ nhi thân sinh mấy năm nay chịu không ít khổ, Mẫn thị bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho nên cuối cùng vẫn quyết định đưa người về trước rồi lại nói. Giản Nhược Nam được đưa về Tây Hà Uyển của Mẫn thị. Mẫn thị muốn hỏi một chút về chuyện liên quan đến Giản Tích Lộ nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

【Quả nhiên là m.á.u mủ tình thâm, còn chưa điều tra rõ ràng đã đưa ta về, đây là đúng là mẫu thân thân sinh của ta mà!】

【Thống à, ngươi là từ cục đá nhảy ra, không hiểu tình cảm chí thuần chí ái của nhân loại chúng ta!】

Hệ thống: 【......】

Mẫn thị: “Thống lại là cái gì?”

Mẫn thị: “Kêu người chuẩn bị nước ấm, Tàng Xuân, ngươi hầu hạ Nhược Nam tắm gội, Tàng Thu, cho người ra ngoài mua hai bộ y phục về.”

Tàng Thu thấy Mẫn thị đưa một nữ hài tử về, không biết thân phận của nữ hài tử này, lại thấy Mẫn thị mặt ủ mày ê còn Giản Nhược Nam ăn mặc không tốt lắm thì hỏi dò: “Tứ tiểu thư năm nay mới cao thêm chút, y phục tuy mới may nhưng đã hơi chật rồi. Nô tỳ thấy Nhược Nam tiểu thư thấp hơn so với Tứ tiểu thư một ít, đúng lúc mấy y phục kia sẽ vừa người. Hay là nô tỳ tìm hai bộ váy áo Tứ tiểu thư chưa mặc qua đến đây. Váy của tiểu thư đều là do tú nương trong phủ làm, hẳn là tốt hơn đi mua bên ngoài.”

Tứ tiểu thư trong miệng Tàng Thu đúng là nữ nhi thân sinh của Chu di nương, Giản Sơ Tuyết.

Mẫn thị xoa xoa huyệt Thái Dương: “Không cần, đi tìm hai bộ váy áo trước kia của đại tiểu thư đến đây đi.”

Giản Nhược Nam được đưa tới phòng tắm, rất nhanh nàng đã tắm xong. Nhưng Tàng Xuân không những không đi, còn tiến lên một bước.

Giản Nhược Nam: “......”

Tàng Xuân cười nói: “Nhược Nam tiểu thư, ta giúp người gội đầu.”

Suýt chút nữa quên mất hiện giờ nàng là tiểu thư Hầu phủ, có thể mặc áo chỉ cần duỗi tay, ăn cơm chỉ cần há mồm. Quá là không quen! Trước kia nàng ở phương nam, cũng chưa từng được người khác tắm cho như vậy. Lúc tắm rửa bị người khác nhìn thẳng rất xấu hổ đó nha! Đây hẳn là phiền não khi trở thành thiên kim Hầu phủ?

Tắm rửa xong, Tàng Xuân giúp nàng lau khô cơ thể, thoa lên chút phấn hương, sau đó lại hầu hạ nàng thay váy áo xinh đẹp, dã nha đầu nông thôn lột xác thành thiên kim Hầu phủ.

Loading...