Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ăn Dưa Lớn! Nữ Phụ Pháo Hôi Bị Nghe Tiếng Lòng - Chương 6: Nửa quả dưa

Cập nhật lúc: 2024-08-10 20:21:39
Lượt xem: 98

Mẫn thị: “......”

Biết rồi! Âm thanh trong đầu nàng chính là giọng của tiểu cô nương này. Tiểu cô nương trước mắt này nhìn mềm yếu vô hại lại nhút nhát, nhưng giọng nói trong đầu kia của nàng lại.... vừa kiêu ngạo vừa tự đắc.

“Ngươi tìm ta làm gì?”

Tiểu cô nương yếu đuối ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Con đến từ thôn Đại Hưng. Trong lúc uống say Chu thị nói con mới là nữ nhi của người, nàng ta nhân lúc hoả hoạn lén đánh tráo con và Sơ Tuyết. Con muốn tới xác nhận chuyện đó có phải là sự thật hay không.”

【Mẫu thân, mẫu thân thân sinh của ta, ta mới là khuê nữ ruột thịt của người!】

【Mẫu thân, người nhìn đi này!! Hu hu hu, khuê nữ thân sinh của người ở thôn trang bị Chu thị ngược đãi, thiên kim tiểu thư giả lại ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý!!!】

【Cổ đại không có DNA, chỉ có thử máu, thử m.á.u còn không chắc chắn chuẩn xác, không biết mỹ nhân mẫu thân của ta có thể nhận ra ta hay không?! Mệnh ta thật khổ mà, hu hu hu!】

Mẫn thị: “......”

Hiện giờ nàng cực chắc chắn giọng nói trong đầu chính là tiếng lòng tiểu cô nương trước mặt này. Mẫn thị bỗng nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, cũng không biết nên khiếp sợ vì có thể nghe được tiếng lòng người khác, hay là khiếp sợ chuyện Chu thị đổi hài tử.

Giản Nhược Nam đoán trước Mẫn thị sẽ hoang mang, rốt cuộc ai nghe thấy cái tin tức này cũng sẽ hoài nghi, khiếp sợ. Nàng yên lặng tán gẫu với hệ thống, chờ Mẫn thị tiêu hóa.

【Này này, tiểu thiếp kia vào phủ như thế nào? Biểu muội của phụ thân ta? Hóa ra là thanh mai trúc mã của phụ thân ta, chẳng trách nàng ta kiêu ngạo như thế, đã cho phụ thân ta đội nón xanh còn dám giá họa cho mẫu thân ta.】

【Cái thai trong bụng tiểu thiếp là của nhị thúc?!】

【Hầu phủ loạn như vậy sao?】

Mẫn thị: “......” Có thể để ta yên tĩnh suy nghĩ một lát hay không.

【Tiểu thiếp không giữ thai được liền chờ mẫu thân t hồi phủ cố ý giá họa, muốn mượn việc này để mình được nâng lên làm bình thê?!】

【Không được, ta phải nhắc nhở mẫu thân! Nếu không phụ thân ngốc bị cắm sừng kia của ta sẽ vì việc này mà sinh hiềm khích với mẫu thân ta. Không được! Không thể để người khác chiếm lợi!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-dua-lon-nu-phu-phao-hoi-bi-nghe-tieng-long/chuong-6-nua-qua-dua.html.]

【Thân mẫu thân của ta xinh đẹp như hoa, khí chất thanh tao nhã nhặn, vì sao phụ thân ta còn muốn nạp nhiều thiếp như vậy, đúng là đầu bị cửa kẹp!】

Mẫn thị: “......” Tuy rằng hơi ồn ào, nhưng lại là đứa trẻ có hiếu tâm.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giản Nhược Nam, Mẫn thị còn tưởng rằng nàng là huyết mạch Mẫn gia, hóa ra lại là nữ nhi thân sinh của nàng sao? Nếu Giản Nhược Nam là nữ nhi thân sinh của nàng, còn Sơ Tuyết thì sao, Sơ Tuyết là cốt nhục của Chu thị?

Mẫn thị cẩn thận suy nghĩ, Sơ Tuyết và Chu thị thật đúng là có vài phần tương tự. Lại nhìn Giản Nhược Nam, ngoại trừ khí chất không giống, ngũ quan như được đúc từ một khuôn với nàng. Mẫn thị xoa xoa trán, lông mày nhíu chặt.

Nàng vén mành lên, phân phó người đánh xe: “Đến Hộ Quốc Công phủ truyền tin, nói trong nhà đột nhiên có việc, hôm khác ta tự mình đến bồi tội. Lại kêu người đến Hình Bộ chờ, vừa nhìn thấy đại gia lập tức gọi người về nhà.”

Cho dù ngoại hình giống nhau thì vẫn cần điều tra, không thể tùy tiện dẫn người trở về. Tấn Dương Hầu phủ tổng cộng có ba phòng, phụ thân Giản Nhược Nam là Giản Chương đứng hàng lão đại, nhậm chức ở Hình Bộ, ngoại trừ Mẫn thị là chính thê, còn có tứ phòng thiếp thất. Tiểu thiếp trong miệng Giản Nhược Nam hẳn là Ngụy thị.

Mẫn thị: “Phái người đến viện của Ngụy thị nhìn xem, lần gần nhất nàng đến kỳ kinh nguyệt là khi nào?”

An bài xong, Mẫn thị lại nhìn về phía Giản Nhược Nam. Giản Nhược Nam ngoan ngoãn ngồi, trong tay cầm chén trà, miệng nhỏ uống trà. Thoạt nhìn rất hướng nội.

【Cái gì, thân tỷ tỷ của ta, Giản Tích Lộ, còn thảm hại hơn?!】

Mẫn thị nhíu mày, đại nữ nhi Tích Lộ của nàng làm sao vậy? Thảm hại hơn như thế nào? Mẫn thị dựng lỗ tai lên nhưng Giản Nhược Nam lại câm miệng.

“……”

Không nghĩ nữa sao? Vừa rồi còn sét đánh một trận thịch thịch thịch, sao lại dừng ngay được rồi?

Giản Nhược Nam bưng chén trà uống hai ngụm, 【Đói bụng rồi, dưa này chờ lát nữa ta ăn no lại ăn đi.】

【Cũng không biết Hầu phủ có đồ ngon gì?】

Mẫn thị từ nhỏ đã được dạy biết thông thư đạt lý, *tú ngoại tuệ trung, nói chuyện làm việc căng giãn vừa phải. Đột nhiên bị nửa quả dưa của Giản Nhược Nam làm cho tò mò, hận không thể lập tức khiến Giản Nhược Nam ăn no, để nàng thống khoái nói hết một lượt!

*Tú ngoại tuệ trung: bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh

“Hồi Hầu phủ, kêu phòng bếp chuẩn bị thức ăn nhiều chút.” Mẫn thị nói.

Loading...