Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ăn Dưa Lớn! Nữ Phụ Pháo Hôi Bị Nghe Tiếng Lòng - Chương 8: Ngụy thị

Cập nhật lúc: 2024-08-23 12:26:56
Lượt xem: 41

Mẫn thị đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, Giản Nhược Nam mới vừa ngồi xuống lập tức có hai tiểu nha hoàn giúp nàng búi tóc.

Mẫn thị: “Ngồi xe lâu như vậy hẳn là đói bụng rồi, ăn trước một chút lót dạ đi.”

Giản Nhược Nam nhút nhát sợ sệt mà nhìn Mẫn thị một cái: “Đa tạ phu nhân.”

Trên bàn bày một đĩa thịt ngỗng, một đĩa bánh hoa mai, một bát chân giò hầm cộng thêm một đĩa rau xanh xào. Thức ăn của Hầu phủ quả nhiên không tồi!

【Cái này ăn ngon, cái kia ăn ngon, ăn ngon ăn ngon ăn đều ngon!! Măm măm măm!】

Mẫn thị: “......”

Cẩn thận nghe xong nửa ngày, một câu hữu dụng cũng không có.

Một tiểu nha hoàn tiến vào thì thầm vài câu với Tàng Xuân, Tàng Xuân lập tức báo cho Mẫn thị: “Ngụy thị đã hai tháng nay không đến kỳ rồi.”

Mẫn thị nhíu mày. Hai tháng không không đến kỳ mà nàng không nghe được chút phong thanh nào, giấu đến như vậy chắc chắn có điều khuất tất.

Nha hoàn ngoài cửa bỗng thông báo: “Phu nhân, Ngụy thị đợi ở cửa nói là muốn thỉnh an phu nhân.”

Giản Nhược Nam đang bưng bát, ngoan ngoãn ngồi, 【 Hả? Nhanh như vậy Ngụy thị đã tới rồi, thật muốn nhìn xem nữ nhân âm hiểm này trông như thế nào?】

【Ngụy thị mới vừa uống thuốc phá thai, thai này buổi tối mới rơi, tới sớm như vậy làm gì? Dò hỏi quân tình? Sao phụ thân ta lại tìm một mỹ nhân tâm cơ thâm hậu rắn rết như thế làm thiếp!】

【Mẫu thân, người cẩn thận nhìn xem, mở mang tầm mắt!】

Mẫn thị: “......”

“Cho nàng vào đi.”

Ngụy thị đứng ở cửa Tây Hà Uyển được nha hoàn Đinh Hương đỡ tay. Thiếu phụ dáng người thon thả, căn bản nhìn không hề giống có thai hai ba tháng. Ngụy thị là biểu muội của Giản Chương, là thanh mai trúc mã của Giản Chương. Khi còn nhỏ cả hai vô tư nhưng đến khi mẫu thân Giản Chương qua đời, phụ thân lại cưới thê tử khác thì hai nhà lui tới càng ngày càng ít. Hơn nữa Ngụy gia suy tàn, cuối cùng Ngụy thị chỉ có thể được cất nhắc vào phủ làm thiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-dua-lon-nu-phu-phao-hoi-bi-nghe-tieng-long/chuong-8-nguy-thi.html.]

Giản Chương niệm tình cũ, dành nhiều yêu thương cho Ngụy thị. Năm kia, phụ thân Ngụy thị được sửa lại án xử sai, thăng chức làm tuần phủ Tây Nam. Từ đó, Ngụy thị không cam lòng làm thiếp, mỗi ngày ảo tưởng được nâng làm bình thê, chỉ chờ tạo cho Mẫn thị một sai lầm. Làm nhục thiếp thất, làm hại thiếp thất sảy thai, tội danh này mà được chứng thực, Ngụy gia tìm tới cửa thì bình thê của nàng ta nằm trong lòng bàn tay rồi.

Ngụy thị vừa tiến đến, nhu nhu nhược nhược hành lễ với Mẫn thị. Hành xong lễ sau, Ngụy thị được nha hoàn đỡ ngồi vào bên cạnh Giản Nhược Nam.

Giản Nhược Nam “Vèo” một cái giống như lò xo văng ra, giơ hai tay lên cao, nói: "Các ngươi thấy đấy, ta chưa có chạm vào nàng đâu nha!”

Động tác của nàng nhanh chóng, dường như Ngụy thị là đồ dơ bẩn gì đó không thể động vào.

Ngụy thị: “??”

Này này, sao thoạt nhìn lại chán ghét như vậy?!

Mẫn thị: “......” Nữ nhi có vẻ hoạt bát.

Mẫn thị đoan trang hiền thục, suýt chút nữa bị cái nhảy này của Giản Nhược Nam làm cho phì cười. Nàng ổn định tinh thần rồi nhìn về phía Ngụy thị: “Ngươi tới làm gì đây?”

Ngụy thị *nhược liễu phù phong vò vò khăn trong tay, “Muội muội đến bồi tội tỷ tỷ.”

*Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió

Mẫn thị cảnh giác, “Bồi tội gì?”

Ngụy thị nhỏ giọng nói: “Hôm qua Tuyết Cầu chạy tới viện của muội, muội thấy nó xinh đẹp nên cho nó ăn chút điểm tâm, không biết vì sao nó ăn xong điểm tâm không bao lâu liền miệng sùi bọt mép. Tỷ tỷ, muội... muội không phải cố ý, ô ô ô hu hu......” Thiếu phụ nói một nửa bắt đầu rơi lệ hối lỗi, nhìn qua rất có thành ý.

Tuyết Cầu là một con mèo sư tử, là thú cưng của Mẫn thị. Mẫn thị rất yêu thích Tuyết Cầu, mỗi ngày đều tự mình giúp nó chải lông, thường xuyên làm các món đồ chơi cho nó. Tối hôm qua không thấy nó Mẫn thị cho rằng nó ham chơi đợi qua mấy hôm sẽ trở về, không nghĩ tới lại chịu khổ bất trắc. Mẫn thị vừa tức giận vừa đau lòng, thân thể không nhịn được lên run nhè nhẹ.

Nàng vừa muốn làm khó dễ Ngụy thị liền nghe thấy tiếng lòng Giản Nhược Nam.

【Mẫu thân, mẫu thân, người ngàn vạn không thể phạt nàng ta, một khi người phạt nàng, nàng liền sảy thai!】

【Ngụy thị này sao mà giống con gà mái, trứng trong bụng muốn ra là ra?】

Mẫn thị: “......” Thời khắc mấu chốt có thể nghiêm túc chút hay không!

Loading...