Chạm để tắt
Chạm để tắt

YÊU THẦM THÀNH THẬT - C6

Cập nhật lúc: 2024-07-27 10:05:29
Lượt xem: 1,231

8.

 

Nhưng mà còn không đợi tôi kịp nghĩ rõ ràng.

 

Hướng gió của dư luận rất nhanh lại thay đổi.

 

Có một tài khoản marketing không biết từ đâu lấy ra tài khoản Weibo của tôi.

 

"Đội ngũ quan hệ xã hội của Trầm Cận Bạch thắng đến điên rồi, trong lúc cậu ta tắm rửa, hot girl mạng cố ý trượt tay nhận lấy điện thoại di động của cậu ta muốn hot lên, kẻ tung người hứng, cả hai liền dựng lên kịch bản thanh mai trúc mã, mấu chốt là cư dân mạng còn rất yêu thích, thủ đoạn quan hệ xã hội này không phải so với thư của luật sư càng có tác dụng hơn sao?

 

“Không phải chứ thật sự sẽ có người tin tưởng thanh mai trúc mã mua ốp điện thoại giống nhau sao, ở nhà đối phương tắm rửa, lại lỡ tay tiếp cuộc gọi của đối phương, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng đi?"

 

Vâng, tôi có một nick Weibo với 300.000 người hâm mộ.

 

Khi du học ở London, tôi thường đăng một số ảnh và video của mình lên đó, ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình.

 

Fan hay không phải fan đều rất tùy duyên.

 

Nhưng không ngờ một ngày nào đó sẽ được định nghĩa là người nổi tiếng trên mạng.

 

Lúc này cũng nhảy ra một đống người "thanh tỉnh giữa chốn trần gian".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-tham-thanh-that/c6.html.]

“Sớm đã nhận ra là thủ đoạn quan hệ công chúng này rồi, còn có một đám người tới mắng tôi, thật sự cười ch.”

 

“Thật ra lúc đó tôi đã muốn nói, làm sao có thể có nhiều trùng hợp như vậy được chứ, còn ống nước bị hỏng, cậu nói có hành tinh nhỏ đụng vào phòng tắm nhà cậu còn đáng tin hơn cái này.”

 

“Cô gái này rõ ràng là cố ý, nhưng mọi người đều thích, tôi cũng cười ch đi được.”

 

"Lúc đó tôi cũng cảm giác họ không thể nào là thanh mai trúc mã, trúc mã nhà ai lại không biết chừng mực như vậy, vào trong nhà tắm của con gái cơ chứ . Quả nhiên, là hot girl mạng..."

 

“Giải tán đi, bất kể là đại gia hay là ngôi sao cuối cùng đều thích nổi tiếng trên mạng, hiểu rồi hiểu rồi.”

 

“Nam minh tinh nổi danh hiện giờ để tránh sập nhà nên nói: “Cô ấy chỉ là thanh mai của tôi.” Nếu cô ấy là thanh mai của Trầm Cận Bạch, tại sao lúc Trầm Cận Bạch học phổ thông, chưa từng có ai chụp được ảnh của cô ấy.”

 

“Đúng vậy, Trầm Cận Bạch lúc học đại học đã xuất đạo, nếu cậu ta có thanh mai gì đó không phải sớm đã bị fan bới ra rồi à.”

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Tống Triều Diên thật sự thảm, ánh mắt của cổ lúc ấy tôi thật sự đau lòng.”

 

Tài khoản lưu trữ cuộc sống hằng ngày của tôi đầy những bình luận ác độc trước nay chưa từng có.

 

“Đừng tưởng rằng tôi không biết cô cố ý nghe điện thoại là có ý gì, tâm cơ của cô sắp tràn ra màn hình rồi.”

 

“Đã là kĩ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết, tâm tư của cô chúng tôi đều biết cả rồi.”

 

 

Loading...