Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 209: Gặp phải ác bá!

Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:01:01
Lượt xem: 12

Chương 209: Gặp phải ác bá!

Bách Lý Hồng Trang thả sư tử trắng vào trong nhẫn hỗn độn, nhẫn hỗn độn khác với Túi Càn Khôn có công dụng trữ vật khác.

Túi Càn Khôn chỉ có thể chứa vật chết, còn nhẫn hỗn độn lại có thể dung nạp vật sống.

Bây giờ, sư tử trắng vẫn còn quá nhỏ, không thích hợp đi đường cùng nàng.

Có điều, trong quãng thời gian này, Bách Lý Hồng Trang, Tiểu Hắc với Tiểu Bạch đều phát hiện hình thể của sư tử trắng dần dần lớn lên.

Nhất là sau khi ăn yêu tinh xong, tốc độ phát triển của sư trắng càng lúc càng nhanh. Sau khi phát hiện điểm này, Bách Lý Hồng Trang đã bắt đầu cho sư trắng trắng ăn yêu tinh mỗi ngày.

Nàng tin tưởng, sư tử trắng sẽ trưởng thành nhanh thôi.

Về phần phường Thần Y, Bách Lý Hồng Trang giao cho Đỗ Thiên Thạc với Đổng Tư Nhu đến quản lý.

Hai người này rất có thiên phú ở phương diện học y, Bách Lý Hồng Trang tặng số sách thuốc tự mình sáng tác cho hai người. Nàng tin chỉ cần bọn họ dốc lòng học tập, những bệnh nhân bình thường đối với họ sẽ chẳng là vấn đề gì cả.

Trước khi đi, Bách Lý Hồng Trang cũng đánh tiếng chào hỏi với Quý Văn Bân, đó là người bạn đầu tiên nàng kết giao được ở đại lục Thánh Huyền.

Cứ như vậy, Bách Lý Hồng Trang cưỡi một con ngựa rời khỏi Hoàng Thành, hướng đến kiếp sống học viện của mình!

Thời gian chậm rãi trôi qua, tuy rằng nàng không khỏi gặp một ít phiền toái trên quãng đường này, nhưng dựa vào thực lực của Bách Lý Hồng Trang, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

Ngày hôm nay, Bách Lý Hồng Trang đã đến biên giới thành Phong Lâm, lương khô mang theo trước đó đã chẳng còn lại bao nhiêu, nàng bèn chọn mua thêm ở đây.

Đoạn đường núi tiếp theo hoang tàn vắng vẻ, nàng nghĩ có muốn mua cũng rất khó khăn.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Nhưng ngay khi Bách Lý Hồng Trang vừa mới mua sắm xong, có một đám người bao vây xung quanh nàng.

"Lấy hết tiền tài trên người ngươi ra đây!" Một nam tử lên tiếng nói.

Nghe nói thế, Bách Lý Hồng Trang nhíu mày, biên giới thành trì trước giờ có rất nhiều thị phi, không ngờ nàng vừa mới đến đã gặp phải cướp rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-209-gap-phai-ac-ba.html.]

Bách Lý Hồng Trang chậm rãi xoay người nhìn năm tên đàn ông trước mặt: "Cướp à?"

Lúc Hoàng Chí Khánh nhìn thấy chính diện của Bách Lý Hồng Trang, trong thoáng chốc ánh mắt nhiều hơn vẻ thèm thuồng: "Ôi, không ngờ lại còn là một mỹ nhân nữa đấy!"

Bốn gã đàn ông còn lại đều đồng thời ngưng mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang, đây là lần đầu tiên họ gặp người đẹp như thế đấy!

Vẻ đẹp này còn xinh đẹp hơn cả đậu phụ Tây Thi nơi này nữa.

"Người đẹp, nàng lẻ loi một mình bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng bằng theo ta về nhà đi, ta đảm bảo sẽ cho nàng được ăn ngon uống say! Thế nào?"

Hoàng Chí Khánh trưng ra nụ cười không đứng đắn, đưa tay muốn sờ lên mặt Bách Lý Hồng Trang.

Trong đôi mắt đen như mực hiện lên một vẻ chán ghét, Bách Lý Hồng Trang lui lại một bước, lạnh lùng bảo: "Ta cho các ngươi ba giây, lập tức biến mất trước mặt ta, bằng không hãy tự gánh chịu hậu quả đấy nhé!"

Nghe thấy lời này của Bách Lý Hồng Trang, có một thoáng đám Hoàng Chí Khánh ngây người, lập tức nhao nhao nở nụ cười.

"Ha ha." Hoàng Chí Khánh cười to: "Ta nghe thấy cái gì vậy nè? Người đẹp này muốn chúng ta tự gánh chịu hậu quả đấy?"

"Đúng vậy đó, xem ra người đẹp chính là một quả ớt nhỏ đấy, Hoàng Chí Khánh ngươi cũng nên cẩn thận đấy." Một gã đàn ông khác trêu đùa.

Hoàng Chí Khánh dần dần thu nụ cười lại, nhìn qua Bách Lý Hồng Trang, bảo: "Ta trái lại lại rất hiếu kỳ, nàng muốn ta gánh hậu quả như thế nào?"

Dân chúng chung quanh nhìn thấy năm người Hoàng Chí Khánh bao vây Bách Lý Hồng Trang, trên mặt dồn dập hiện đầy vẻ đồng cảm.

"Thật đáng thương, lại thêm một cô nương muốn sắp bị đám ác ôn Hoàng Chí Khánh làm hại rồi."

"Cô nương này chẳng qua chỉ đi ngang nơi đây mà thôi, không ngờ vẫn khó thoát vận rủi."

"Nhỏ giọng một chút, đừng để Hoàng Chí Khánh nghe được, mối làm ăn này của ngươi có còn cần nữa hay không hả!"

 

Loading...