Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 208: Thù hận, Đới Thiên Hùng

Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:00:47
Lượt xem: 14

Chương 208: Thù hận, Đới Thiên Hùng

Tiểu Hắc thấy Tiểu Bối ra tay nhanh như vậy, trong mắt cũng nảy lên vẻ bất đắc dĩ: "Ta đây vẫn còn chưa có cơ hội ra tay nữa đấy."

Tiểu Bạch thè lưỡi: "Ta quên."

"..."

Hôm sau, có một tin mới càng quét khắp Hoàng Thành.

Phu nhân của phủ Tướng Quân bị g.i.ế.c một cách khó hiểu, c.h.ế.t ở trong phòng giữa đêm khuya, mà lại chẳng có một ai ở phủ Tướng Quân phát hiện ra dấu vết khả nghi!

Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Tướng Quân phu nhân có địa vị tôn quý, bây giờ lại bị g.i.ế.c ngay trong phủ Tướng Quân, cũng có thể xem như phủ Tướng Quân đã hoàn toàn mất hết mặt mũi!

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Bách Lý Chấn Đào không ngờ rằng Bách Lý Ngọc Nhan vừa nhập liệm chưa được mấy ngày lại đến Tô Uyển Tĩnh chết, hơn nữa còn c.h.ế.t một cách khó hiểu, ông ta cũng chẳng ngờ được ai là địch thủ!

Bách Lý Chấn Đào không biết, nhưng Bách Lý Hạo Thiên lại vô cùng rõ ràng.

Mẫu thân nói rõ cho hắn ta biết, bà ta phái người đi ám sát Bách Lý Hồng Trang, bây giờ Bách Lý Hồng Trang không c.h.ế.t mà mẫu thân lại chết, chuyện này ngoài Bách Lý Hồng Trang ra thì còn ai vào đây làm nữa?

Có điều, hắn ta cũng không thể nào tiết lộ chuyện này được, bằng không nó sẽ là một vụ tai tiếng của phủ Tướng Quân mất. 

Phụ thân đã từng nói với họ, đừng ra tay với Bách Lý Hồng Trang nữa. Dù bây giờ hắn ta có tiết lộ việc này, chỉ e phụ thân cũng sẽ không tìm Bách Lý Hồng Trang để tính sổ đâu.

Hai bàn tay dưới ống tay áo của hắn ta nắm lại thật chặt, trong mắt Bách Lý Hạo Hiên đều là sự oán độc, nếu không phải Bách Lý Hồng Trang, sao nhà hắn ta lại trở thành dáng vẻ như thế này cơ chứ!

Chỉ một đêm thôi, mà phảng phất như Bách Lý Chấn Đào đã già đi rất nhiều, phủ Tướng Quân liên tiếp hứng chịu đả kích, thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của ông ta rồi.

Ông ta thật sự không rõ, trong thời gian ngắn như vậy, vừa chịu tang con gái vừa chịu tang vợ, giờ chỉ còn lại ông ta và Bách Lý Hạo Hiên.

Đới Thiên Hùng vốn còn định đi tìm Bách Lý Chấn Đào để tranh luận, ai biết sau khi Tô Uyển Tĩnh mất đi, ông ta lại chẳng biết nên nói gì nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-208-thu-han-doi-thien-hung.html.]

"Kỳ thi học viện Thương Lan sắp đến, mấy ngày nay là thời điểm thích hợp để ra tay với Bách Lý Hồng Trang, bằng không sẽ không còn cơ hội nào nữa." Đới Thiên Hùng trầm giọng nói.

Việc này xảy ra quá đột ngột, ông ta muốn tìm một sát thủ phù hợp để đi g.i.ế.c Bách Lý Hồng Trang cũng cần có thời gian nhất định, nếu cứ chuẩn bị dưới thời gian gấp gáp chắc chắn sẽ có sai sót. 

Lúc này, Liễu Tĩnh Khôn lên tiếng: "Tướng Quân, theo ta thấy, không bằng cứ đợi Bách Lý Hồng Trang đến học viện Thương Lan lại nghĩ cách ra tay!"

"Có Vân Dương ở đó, nhất định sẽ báo thù cho Chỉ Mạn!" Đới Thiên Hùng khẽ gật đầu, trong học viện Thương Lan cần rèn luyện không ít, người tu luyện vốn dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng, g.i.ế.c Bách Lý Hồng Trang dưới tình huống như vậy sẽ chẳng ai tìm được sai sót cả!

Vân Dương chính là con trai của Đới Thiên Hùng, vào học viện Thương Lan còn sớm hơn Đới Chỉ Mạn một năm, bây giờ đã có danh tiếng không nhỏ ở học viện Thương Lan.

Hắn ta là niềm kiêu hãnh của Đới Thiên Hùng, cũng là hy vọng của Đới gia!

"Không sai, Đái đại ca thực lực cao cường, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể g.i.ế.c được Bách Lý Hồng Trang!" Liễu Tĩnh Khôn đáp.

Đới Thiên Hùng vẫy tay một cái, hạ nhân lập tức tiến lên phía trước: "Lập tức truyền tin Đới Chỉ Mạn đã bị Bách Lý Hồng Trang g.i.ế.c c.h.ế.t cho Vân Dương biết đi, bảo nó nhất định phải báo thù cho Chỉ Mạn!"

"Vâng!"

Ba ngày sau, Bách Lý Hồng Trang thu dọn xong hành lý liền rời khỏi Vương phủ.

Đường xá đến học viện Thương Lan có chút xa xôi, chỉ là cần tốn nhiều thời gian để lên đường, nàng đã đồng ý với hai vị đạo sư rằng sẽ không đến trễ.

Thiệu Tử Phàm, Hiên Viên Hoàn và Tưởng Hàm Nguyệt cùng nhau đến học viện Thương Lan. Hai ngày trước họ từng đến mời nàng, có điều đã bị nàng từ chối.

Quan hệ giữa nàng với Hiên Viên Hoàn vốn cũng chẳng tốt, nếu đồng hành suốt một đường sẽ không thể nào tránh được phiền phức, chẳng bằng một mình một đường càng thêm tiêu d.a.o tự tại!

Thiệu Tử Phàm hiểu rất rõ về tình cảnh của Bách Lý Hồng Trang, lập tức giao hẹn sẽ gặp ở học viện Thương Lan.

 

Loading...