Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 424

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:13:16
Lượt xem: 18

Vương Tiểu Mai thầm kêu xui xẻo trong lòng, nhưng trên mặt thì bình thản nói: "Thím, không có chuyện gì khác thì cháu vào lớp đây, sắp tới giờ lên lớp rồi.”

Nói xong Vương Tiểu Mai liền xoay người trở về phòng học

Nhưng bà Vương còn cố cầm lấy cổ tay Vương Tiểu Mai, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mai, thím còn có chuyện còn chưa nói hết, cháu gấp cái gì. Gia Bảo bây giờ đã có gia đình, con cũng có rồi, mong cháu lúc nói chuyện với Lưu Nga thì chú ý một chút. Cũng đừng phá vỡ sự hòa thuận của cả nhà thím.”

Lúc Vương Gia Bảo và Vương Tiểu Mai thầm nảy sinh cảm tình, thì kỳ thật là Vương Gia Bảo anh ta cũng đã gặp Lưu Nga rồi.

Nhà họ Lưu lúc đó không trực tiếp mở miệng đáp ứng, còn đang trong quá trình khảo sát.

Nhà họ Lưu lúc ấy muốn Vương Bảo Gia ở rể.

Lúc đó trên mặt bà Vương là cười ha hả đáp ứng, nhưng trong lòng bà ta lại là xem thường, thầm nghĩ đến lúc ông Lưu không còn nữa thì cháu trai bà ta nên theo họ gì thì cũng sẽ vẫn là họ đó thôi.

Nhưng nhà họ Lưu bên này cũng không vì nhà họ Vương nói đồng ý thì bọn họ liền tùy tiện định sẵn con rể là Vương Gia Bảo luôn, mà ngược lại thì bọn họ cũng không buông lỏng, còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa.

Vì thế, bà Vương đã phải tốn không ít công sức, nhưng đến lúc sau, bà ta liền phát hiện con trai bà ta coi trọng thanh niên trí thức, ánh mắt bà ta nhíu lại, trước tiên bà ta vẫn coi như không biết.

Bà ta muốn để cho đứa con trai ngốc của bà ta đùa giỡn chơi đùa với Vương Tiểu Mai, rồi lại chờ nhà họ Lưu bên kia buông lỏng đáp ứng chuyện hôn sự của Lưu Nga và Vương Gia Bảo.

Đến lúc đó, bà ta lại để cho con trai bà ta cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Vương Tiểu Mai, Vương Gia Bảo không muốn ở rể, nhưng anh ta lại không chịu nổi sự dụ hoặc của công việc mà nhà Lưu đem lại cho anh ta.

Vì thế, Vương Gia Bảo cứ như vậy mà lừa Vương Tiểu Mai một phen, thậm chí anh ta còn lừa được chút tiền từ chỗ Vương Tiểu Mai nữa.

Điều khiến người ta chỉ trích nhất chính là, Vương Gia Bảo một bên gặp Lưu Nga, một bên lại nảy sinh tình ý với Vương Tiểu Mai.

Anh ta nảy sinh tình ý với Vương Tiểu Mai, nhưng lại ham tiện nghi của nhà họ Lưu, vì thế xoay người cái anh ta lại lừa nhà họ Lưu.

Bà Vương lúc này là đang khiêu chiến cùng con dâu Lưu Nga của bà ta, bà ta muốn xem xem đây là thời điểm gió đông áp gió tây, hay là thời điểm gió tây áp gió đông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-424.html.]

Bà ta sao có thể để cho một bí mật lớn như vậy rơi vào trong tay con dâu bà ta được chứ.

Đến lúc đó sự tình mà bị vỡ lở ra thì cả nhà bà ta còn không phải là bị Lưu Nga đè nặng hay sao.

DTV

Còn có, chuyện đó mà bị truyền ra trong thôn thì bà ta phải sống như thế nào chứ.

Cho nên, bà ta mới lại đây nói dăm ba câu như vậy với Vương Tiểu Mai.

Vương Tiểu Mai...: Chưa gặp một người nào vô sỉ như vậy mà.

Vương Tiểu Mai tức đến mức n.g.ự.c phập phồng lên xuống, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Tiểu Mai lại ăn nói vụng về nên hiện giờ Vương Tiểu Mai còn chưa biết nên nói cái gì để đáp trả bà ta.

Hơn nữa, Vương Tiểu Mai cũng không muốn nhắc tới chuyện này, sợ nói không rõ ràng thì sẽ giống như trước kia, thanh danh không còn, tiền cũng không còn, chính là bỏ công bỏ sức ra mà lại như công dã tràng thì thực xui xẻo.

Vương Tiểu Mai xác thực là rất sợ bà Vương này.

Chỉ thấy Vương Tiểu Mai tức giận nói: "Ai nhàn rỗi trộn lẫn vào chuyện nhà bà chứ.”

Bà Vương buông Vương Tiểu Mai ra, mơ hồ nói: "Hừ, chỉ mong cô nói được làm được.”

Vương Tiểu Mai cắn răng, cực kỳ muốn đi lên cắn bà già này một miếng.

Nhìn bà Vương ôm đứa nhỏ chậm rãi đi xa, Vương Tiểu Mai mới hừ một tiếng.

Nhưng Vương Tiểu Mai vừa xoay người lại thì liền nhìn thấy Lưu Nga đang dùng ánh mắt thâm thuý nhìn cô ta cùng với hình bóng đi xa của bà Vương.

Vương Tiểu Mai ngây người vài giây, sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Mai vung vẩy b.í.m tóc đi vào trong lớp, Vương Tiểu Mai thầm nghĩ cô ta lại không làm chuyện gì trái với lương tâm, sợ cái gì chứ.

Chờ đến tối, lúc nhóm ba người sân sau bọn họ cùng nhau quay trở về chỗ ở của nhóm thanh niên trí thức, thì Vương Tiểu Mai mới nói hết những gì mà cô ta đã nhẫn nhịn đến nghẹn trong cả ngày hôm nay ra.

Loading...