Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 423

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:13:02
Lượt xem: 6

Bà Vương vẻ mặt lấy lòng cười cười, hoàn toàn không giống với vẻ mặt của bà mẹ chồng thô bỉ hồi nãy chút nào.

Chỉ thấy bà ta cười nói: "Hiệu trưởng, tôi là mẹ chồng của Lưu Nga, tôi đây là đưa cháu trai tôi đến uống hai ngụm sữa, thuận tiện đến thăm lãnh đạo của con bé, cảm ơn ông từ trước đến nay vẫn luôn chăm sóc chiếu cố con bé. Ông xem làm gì có vị lãnh đạo nào nguyện ý cho nhân viên của mình trở về nhà trong lúc làm việc để cho con b.ú đâu.”

Hiệu trưởng đưa tay ra hiệu cho bà Vương ngồi xuống, sau đó ôn hoà nói: "Tất cả các đơn vị đều rất chăm sóc chiếu cố phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, chị dâu không cần phải khách khí như vậy.”

DTV

Bà Vương gật gật đầu.

Sau đó bà ta lại lấy lòng nói: "Ngài thật sự là một lãnh đạo tốt, nói chuyện với chúng tôi đều là khách khí. Một chút kiểu cách nhà quan cũng không có. Giống như ngài đây mới gọi là một nhà lãnh đạo tốt vì nhân dân mà phục vụ chứ.”

“Hiệu trưởng, là chuyện như vậy, trước đây, tôi nghe trưởng thôn nói nhà trường sẽ mở trường mầm non, tuyển người trông coi chăm sóc bọn nhỏ. Ông xem tôi trông một đứa cũng là trông, mà trông thêm một hai đứa nữa thì cũng thế cả. Theo tôi thấy thì, tìm người khác làm gì, chúng ta chọn người nhà của giáo viên không phải là được rồi hay sao. Ông thấy như vậy có hợp lý không?”

Hiệu trưởng nghe xong, gật gật đầu, ánh mắt lóe lên, ông xem như đã biết mục đích tới đây thực sự của người này.

Nhưng không đợi ông cự tuyệt bà ta thì Lưu Nga đã ôm đứa nhỏ xông vào, cô ta đặt đứa nhỏ lên người bà ta, tức giận nói: "Con cho thằng bé b.ú xong rồi, mẹ mau trở về đi. Cầu xin mẹ đừng ở đây làm con mất mặt thêm nữa.”

Bà Vương đương nhiên là không nghe theo lời Lưu Nga nói rồi, chỉ thấy bà ta không cao hứng hét lên: "Cô chính là nói chuyện với trưởng bối như vậy đấy hả, để cho lãnh đạo của cô nhìn xem, người có phẩm hạnh như cô vậy đó, thì còn có thể làm giáo viên dạy dỗ người khác nữa hay không?”

Lưu Nga tức giận đến cả người phát run, cô ta cố nén lửa giận bộc phát.

Hiệu trưởng ho một tiếng, rất nghiêm túc nói: "Chị dâu nói lời này rất đúng, sao có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy chứ. Chị dâu, chị xem, nếu chị không hài lòng, tôi sẽ để cô giáo Lưu trở về nhà cùng chị, để cô giáo Lưu tiến hành tự suy nghĩ lại. Khi nào trường thiếu giáo viên, mà cô giáo Lưu đã sửa lại được điểm ấy thì cô giáo Lưu có thể trở lại trường học. Chị dâu chị xem như vậy được chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-423.html.]

Bà Vương...: Bà ta lại không ngốc, đây không phải là muốn đuổi con dâu bà ta hay sao.

Sau đó, chỉ thấy bà ta cười ha ha, giả ngu nói: "Đừng đừng, vừa rồi tôi cũng là tức giận, tôi ôm đứa nhỏ trở về đây, hiệu trưởng ngài có thời gian thì đến nhà chúng tôi ngồi chơi.”

Hiệu trưởng cười ha hả gật đầu, tiễn bà ta ra khỏi phòng.

Lưu Nga vẻ mặt khó xử cúi đầu, do dự nói: "Hiệu trưởng, tôi..."

"Sắp lên lớp rồi, trở về chuẩn bị đi." Hiệu trưởng nói như không có việc gì.

Lưu Nga mím môi, vẻ mặt cảm kích rời khỏi văn phòng.

Lúc cô ta ra khỏi cửa thì nhìn thấy bà Vương vẫn chưa ôm đứa nhỏ trở về, bà ta vẫn còn đang lôi kéo Vương Tiểu Mai đứng ở kia nói chuyện.

Lưu Nga nhìn bà Vương cùng Vương Tiểu Mai một lúc lâu cũng không nói gì.

Mà lúc này Vương Tiểu Mai đang mím môi, trầm mặc nhìn bà Vương.

Bà Vương ngược lại lại giống như không có việc gì nói: "Tiểu Mai này, cô đây là có tiền đồ đấy, không nghĩ thoáng cái cô liền trở thành giáo viên, ai da, lúc trước nếu biết cô có tiền đồ như vậy, thì tôi sẽ giới thiệu cháu trai của tôi cho cô rồi. Cái khác không nói, cháu trai của tôi chính là tay nghề tốt đó, một thân khí lực kia… Chậc chậc, thật đáng tiếc, theo tôi thấy thì đây chính là không có duyên phận.”

Nói xong, bà ta còn làm bộ đáng tiếc, nhìn nhìn Vương Tiểu Mai.

Loading...