Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 249

Cập nhật lúc: 2024-10-08 21:53:55
Lượt xem: 51

Trước khi trở về Lý Hướng Bắc còn đặc biệt tới sân saun hỏi Lý Hướng Vãn xem có cần đồ gì không để anh ta mang đến, nhưng đối phương lắc đầu, mỉm cười chúc anh ta thượng lộ bình an.

Anh ta ủ rũ rời đi, để lại Lâm Ngọc Trúc và Vương Tiểu Mai đến không đúng lúc cho lắm, đứng ở bên cạnh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lý Hướng Bắc còn có cơ hội hay không Lâm Ngọc Trúc không biết, cô quay đầu nhìn Lý Hướng Vãn và Chương Trình, lòng thầm nghĩ loạn rồi, loạn rồi, loạn hết cả rồi.

Nếu như không phải Vương Tiểu Mai quen biết Chương Trình, lại nhìn thấy Lý Hướng Vãn và Chương Trình ở bên nhau.

Mối quan hệ khó hiểu của ba người này lại dính dáng đến nhau.

Lâm Ngọc Trúc đã sắp quên mất còn có một nhân vật nam pháo hôi nữa.

Có thể nói trái tim của Chương Trình đều trao hết cho người ta, nhưng đến cuối cùng chẳng nhận lại được gì.

Trong nguyên tác Lý Hướng Vãn với Chương Trình là kết duyên ở chợ đen, lúc mới bắt đầu không phải tốt đẹp gì, hai người ở trạng thái thù địch với nhau, thuộc kiểu tương ái tương sát.

Nói vậy thì có lẽ cũng không đúng, là Chương Trình đơn phương tương ái tương sát, từ góc độ của anh ta chính là từ đối lập dẫn đến yêu thích, sau đó là yêu đậm sâu.

Còn về Vương Tiểu Mai, lúc này Lâm Ngọc Trúc muốn bụm mặt, pháo hôi của pháo hôi, bởi vì yêu sâu đậm Chương Trình, ở chỗ ở của thanh niên tri thức tìm đủ mọi cách đối phó với Lý Hướng Vãn, sau đó còn cùng với Lý Tự Lập dùng mưu hèn kế bẩn ngủ với Chương Trình.

Sau khi chuyện thành công còn đi tìm Lý Hướng Vãn để khoe khoang, Lý Hướng Vãn đi tới trước mặt Chương Trình, chúc cho hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc, chính vì thế nên Chương Trình cho rằng Vương Tiểu Mai đã chặt đứt tình yêu của anh ta.

Sau đó hai người mặc dù kết hôn với nhau, nhưng Chương Trình đối với Vương Tiểu Mai không đánh thì mắng, cuộc sống của Vương Tiểu Mai có thể nói trải qua vô cùng thảm thương.

Bây giờ Lâm Ngọc Trúc mới nhớ ra, ở khu vực bình luận khi đó tràn ngập vỗ tay hoan hô.

Họ mắng Vương Tiểu Mai bị thế là đáng đời.

Sau đó mối quan hệ giữa Lý Hướng Vãn và Chương Trình chỉ có thể nói là trở thành bạn bè bình thường, gói gọn trong hai chữ lợi ích.

Vì sự tồn tại của Lý Hướng Bắc, gia thế của Chương Trình cũng chẳng có gì đặc sắc, nội tâm ít nhiều cũng có chút thấy không bì nổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-249.html.]

DTV

Đợi sau kì thi đại học rời khỏi thôn Thiện Thủy, không còn liên lạc với mấy người khác nữa.

Mãi sau này, trong nguyên tác người này được nhắc đến một lần, chính là một thanh niên trí thức làm cùng công xã sau nhiều năm gặp lại Lý Hướng Vãn có nhắc tới Vương Tiểu Mai.

Do không chịu nổi bạo lực gia đình, em trai của Chương Trình đã cho anh ta cùng uống một gói thuốc chuột với mình, tác giả bộ truyện này một lần giải quyết xong ba mạng người.

Lý Hướng Vãn nghe đến đây thổn thức không thôi.

Lâm Ngọc Trúc thân là một độc giả, hê hê, đã đọc là đọc đến cuối, cô đối với bộ truyện này đã mất hết tính nhẫn nại, đọc mỗi lần mười dòng, lướt vèo vèo qua, lúc đấy đều không nhớ nổi Vương Tiểu Mai là ai.

Bây giờ Chu Nam biến mất rồi, nam pháo hôi đã thượng vị, ngay cả nữ pháo hôi Vương Tiểu Mai cũng đã thay đổi.

Cốt truyện hình như đã lờ mờ thay đổi rồi.

Bàn Tử và Thẩm Bác Quận ngồi đối diện nhìn hai cô gái thầm thì với nhau, không biết đang nói tới chuyện gì.

Cả hai cũng cùng nhìn về phía Lý Hướng Vãn và Chương Trình.

Thẩm Bác Quận nhíu mày lại.

Còn Bàn Tử thì có chút kinh ngạc nói: “Anh, đây không phải là...” đối tượng của ai đó sao, dường như anh ta nhìn thấy trên đầu lão Lý đã mọc xanh cỏ.

Sau khi Lý Hướng Vãn và Chương Trình đi qua đây và ngồi xuống, Lý Hướng Vãn nhìn thấy Thẩm Bác Quận thì không quá ngạc nhiên, cô ta sớm đã đoán được áo khoác quân đội của Lâm Ngọc Trúc là do người này mang tới.

Cô ta đối với thân phận của Thẩm Bác Quận cũng có hiểu biết một chút, chỉ biết anh và Lý Hướng Bắc có quen biết nhau, gia thế không tồi, khi tình thế còn chưa kịp ảnh hưởng đến, nhà họ Thẩm đã đưa người tới đây trước, hình như ở đây có mạng lưới quen biết nên dễ dàng sắp xếp được một công việc.

Mà lúc nhà họ Lý phản ứng lại thì Lý Hướng Bắc chỉ có thể đến nông thôn.

Lòng Lý Hướng Vãn thầm nghĩ người này chắc là có chút tình ý với Lâm Ngọc Trúc, nếu không sao lại nghĩ cách theo đuổi con gái chứ.

Mà cô ngốc kia vẫn còn đang nghĩ là bán áo khoác… đúng là đỉnh thật.

Loading...