Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 248

Cập nhật lúc: 2024-10-08 21:53:41
Lượt xem: 40

Sau khi tìm hiểu từng hộ gia đình ở nơi này, gõ cửa từng nhà liền to gan hơn rất nhiều, nguồn hàng cô cho mấy bà thím luôn không nhiều, nguồn phát triển của mấy bà thím vô cùng có hạn.

Vận may của Lâm Ngọc Trúc không tệ, sau khi gõ cửa mười nhà thì có chín nhà mua.

Trông thấy cô bán dầu với lương thực, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình mời cô vào nhà.

Lão Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hiền hậu lắc đầu, không thích nói chuyện, chỉ đứng ở sân làm giao dịch đơn giản.

Có vài nhà có ý muốn nghe ngóng một chút, cô đeo giỏ lên liền muốn đi, khiến cho mấy bác gái không dám nói nhiều thêm câu nào nữa.

Đành phải kéo cô lại để mua hàng, ra khỏi cổng lớn, Lâm Ngọc Trúc liền ghi chép mấy nhà này vào trong sổ, liệt vào danh sách đen.

Nhìn thấy hộ gia đình vừa thành thật lại hào phóng, Lâm Ngọc Trúc còn đặc biệt giới thiệu cho nhà đó ở chỗ cô còn một ít táo đỏ, đường đỏ với mấy hàng linh tinh khác nữa, nếu muốn lấy có thể nói với cô, lần sau đến đây cô có thể tiện tay mang đến.

Khi ra khỏi ngõ, Lâm Ngọc Trúc liền bổ sung thêm chút hàng để đi tới nơi tiếp theo, bất tri bất giác cô đã bán được hai trăm cân bột mì, ba trăm cân bột bắp và một trăm cân dầu đậu.

Bột mì trên chợ đen đã tăng giá lên một đồng hai, một đồng ba hào một cân, nhưng vì cuộc chiến giá cả của Lý Hướng Vãn, nó liền giảm mạnh xuống còn một đồng một cân.

Lâm Ngọc Trúc ở bên này chỉ có thể dựa theo giá thị trường, giá bột bắp biến động không lớn, tăng gấp đôi thành bốn hào, dầu đậu tăng đến hai đồng.

Cứ tiếp tục bán như vậy Lâm Ngọc Trúc kiếm được gần năm trăm đồng.

Tâm trạng cô vui đến mức sắp bay lên, có thể nói trước tết dễ phát tài, vì cũng chỉ có mỗi thời gian này nhà nhà mới nỡ tiêu tiền.

Ngoài việc hơi mệt một chút ra, mấy thứ khác không có vấn đề gì.

Còn nữa đó là lãng phí thời gian.

Đợi cho đến buổi trưa, Lâm Ngọc Trúc chỉ lui tới hai nơi quen thuộc, cô quyết định đi quán cơm Quốc Doanh ăn cơm trước, chiều lại xem xét tình hình.

Không ngoài dự đoán, đây là lần bận rộn cuối cùng trước thềm năm mới.

Khi lão Dịch tái xuất giang hồ lần nữa, đó là chuyện của sau tết rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-248.html.]

Cô bước đi với bộ dạng ông lớn đến quán cơm Quốc Doanh.

Cô cũng muốn được xa xỉ một lần, gọi một đĩa thịt kho tàu, trước đây vẫn chưa cảm thấy tay nghề nấu ăn của đầu bếp tốt, nhưng ăn cơm do Ba Béo nấu nhiều rồi, liền càng nhớ thịt kho tàu của quán cơm Quốc Doanh.

Cô ở bên này gọi món xong, trông thấy Bàn Tử và Vương Tiểu Mai cùng nhau đi vào.

Lâm Ngọc Trúc vẫy vẫy tay với bọn họ, trong lòng thầm nghĩ nhìn như Vương Tiểu Mai và Bàn Tử bước càng ngày lại càng gần nhau thì phải.

Mấy người này ngày ngày lên thị trấn, trong lúc cô không hay biết gì, mối quan hệ đã gần gũi hơn không ít.

Đợi hai người kia gọi món xong, Thẩm Bác Quận cũng tiến vào.

Bốn người cùng ngồi chung một bàn nói chuyện phiếm với nhau.

Vương Tiểu Mai đột nhiên kích động nắm lấy tay cô, Lâm Ngọc Trúc khó hiểu nhìn qua, chỉ thấy đối phương nhíu mày đưa mắt ra hiệu nhìn về phía cửa.

Lâm Ngọc Trúc nhìn qua đó, ồ wow, không tin nổi, là tổ hợp vạn vạn không ngờ tới.

Lý Hướng Vãn và Chương Trình cùng nhau tiến vào.

Lý Hướng Vãn nhìn thấy nhóm người của cô ở bên này còn giơ tay ra vẫy, sau đó cùng với Chương Trình đi đến bên cửa sổ gọi món.

Lâm Ngọc Trúc giả vờ bày ra vẻ mặt hiếu kì, nhưng trong lòng lại nghi hoặc vô cùng.

Cô bèn quay đầu hỏi Vương Tiểu Mai: “Cô có quen biết người đàn ông kia không?”

“Người đàn ông bên cạnh Lý Hướng Vãn chính là anh Trình, không biết hai người quen nhau như thế nào, dù sao lúc tôi biết chuyện này thì đã rất thân thiết rồi.” Vương Tiểu Mai hết sức nhỏ giọng đáp.

Lâm Ngọc Trúc tim đập thình thịch, cũng cố nhỏ giọng nói: “Cô không phải vẫn luôn thích anh Trình của cô sao? Nhìn thấy hai người đó tiến tới với nhau không đau lòng sao?”

Vương Tiểu Mai nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Ê? Tôi là luôn kính phục bản lĩnh của anh Trình, có thể kiếm tiền, đâu có nhiều tâm tư như vậy, cô nhìn nhầm rồi, tôi nói cho cô biết e là Lý Hướng Bắc thật sự sắp không có cửa rồi.”

Nói mới nhớ, Lý Hướng Bắc, Vương Dương với hai chị em họ Đổng đều đã xin nghỉ phép để về Kinh Đô ăn tết rồi.

DTV

Ngay cả Trương Ái Quốc cũng xin nghỉ về nhà ăn tết.

Loading...