Chạm để tắt
Chạm để tắt

XUYÊN VÀO SẮC KHÍ TU TIÊN VĂN - Phiên ngoại 2: Sống trong nhà thì phải gọn gàng ngăn nắp (5)

Cập nhật lúc: 2024-07-12 13:43:05
Lượt xem: 150

Thằng nhóc mà Lục Nhân Giáp thầm mến đã âm thầm chuyển nhà đến kinh thành. Thẩm Ngọc mua lại vườn rau của nhà thằng nhóc đó và bắt đầu cuộc sống nhà nông dưới chân núi Nhạn Hồi, trồng rau nuôi gà, trở về với thiên nhiên.

 

Ngôi nhà tranh nhỏ của đệ ấy cũng trở thành nơi tuyệt vời để tán dóc của chúng ta.

 

Ngày hôm đó, ta và Hạ Kính Hạm ngồi khoanh chân dưới gốc cây, đợi Thẩm Ngọc cắt quả dưa hấu ngọt nhất cho chúng ta. Tề Quang cầm sách dạy đánh cờ trong tay nhưng không hề chú tâm đọc sách chút nào.

 

Cách Thẩm Ngọc cầm d.a.o làm bếp vẫn duyên dáng, tao nhã như cũ. Khi nào ta mở tiệm bán d.a.o làm bếp chắc chắn sẽ mời hắn làm mẫu nam bán d.a.o đầu tiên trong lịch sử, ta thậm chí đã nghĩ xong khẩu hiệu luôn rồi: "Nhìn anh chàng đẹp trai này đi, tươi mới lịch lãm. Nhìn con d.a.o làm bếp của chàng ta đi, sắc bén bóng loáng, càng thêm tự tin!"

 

Tiểu Hạ điên cuồng đặt đơn ảo cho biết: "Cảm ơn, ta đã mua một rương, đứa nhỏ rất thích!"

 

(Thư cảnh cáo từ luật sư*!)

*Dùng nhiều tài khoản để đặt đơn giả để tăng số lượng đơn hàng nhằm đạt được các mục tiêu như khuyến mãi, đánh giá cao hay thăng hạng trong hệ thống của cửa hàng, mà không có nhu cầu thực sự sử dụng sản phẩm là vi phạm các quy định về thương mại điện tử và có thể bị coi là hành vi gian lận thương mại.

 

Người mẫu d.a.o nam Thẩm Ngọc đặt dưa hấu và đĩa trái cây trước mặt chúng ta, hỏi: "Lục Nhân Giáp đâu?"

 

Ta gặm miếng dưa mát lạnh nói: "Lục Nhân Giáp mắc bệnh tương tư rồi."

 

Nghĩ đến cũng thật đáng thương, dù sao trên dưới núi Nhạn Hồi ai ai cũng có cặp có đôi, chỉ có Lục Nhân Giáp là cô đơn lẻ loi, chuột chũi nhỏ* ngày ngày đào đất giải sầu.

*Làm tới đây mình mới biết Lục Nhân Giáp là chuột tinh chứ ko phải người

 

Là hóa thân của Thần Tình Yêu, làm sao ta có thể để sư đệ yêu quý của mình mắc kẹt trong nỗi đau của cẩu độc thân cho được?

 

Đã đến lúc ta thể hiện kỹ năng làm bà mai thật sự rồi!

 

Ta mở ra cuốn sổ nhân duyên nhận được từ Tề Quang, ồ không, là một bảng danh sách, cẩn thận tìm kiếm tên của tất cả “động vật giống đực” ở trong đó, cố gắng tìm ra một con cá lọt lưới độ tuổi phù hợp còn độc thân.

 

Ta hỏi Hạ Kính Hạm: "Muội cảm thấy Kê Bá thế nào?"

 

Hạ Kính Hạm: "Cái này phù hợp sao?"

 

Ta: "Một người lên trời, một người xuống lỗ, không không, xuống đất, chẳng phải là rất hợp sao?"

 

Thẩm Ngọc đưa tay lau nước dưa hấu dính trên cằm Hạ Kính Hạm, ôn tồn nói:

 

"Chuyện tình cảm đâu phải là thứ chúng ta có thể quyết định chỉ bằng vài lời được?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-sac-khi-tu-tien-van/phien-ngoai-2-song-trong-nha-thi-phai-gon-gang-ngan-nap-5.html.]

Ta: "Ta thấy quan hệ giữa bọn họ khá tốt. thường xuyên qua lại, nói không chừng có thể thành đôi đó."

 

Tề Quang gõ nhẹ đầu ta: "Sao nàng suốt ngày cứ đi lo lắng cho người khác vậy? Có phải bài tập về nhà ít quá đúng không?"

 

Ta xoa xoa chỗ hắn vừa gõ, bĩu môi: "Ở đây không điện, không internet, không game. Không cho ta buôn chuyện, ta sẽ c.h.ế.t ngạt mất!"

 

Khi chúng ta đang buôn chuyện, Kê Bá đột nhiên từ xa bay đến, hào hứng nói: "Ta sắp hóa hình! Ta sắp hóa hình rồi!"

 

Hắn biểu diễn cho chúng ta xem trò rơi xuống đất thành hộp* ngay tại chỗ. À không, rơi xuống đất thành nam nhân khỏa thân. Ta sốc đến mức không ngừng hô to hay lắm.

*Chỉ game PubG hoặc các game tương tự

 

Nhưng ta còn chưa kịp thấy rõ, Tề Quang và Thẩm Ngọc đã đồng thời che mắt ta và Hạ Kính Hạm lại, má, lúc rút kiếm cũng không thấy hai tên này phản ứng nhanh như vậy.

 

Ta hừ lạnh trong lòng: Ha! Cái này có là gì, ta đã là người trưởng thành, có cái gì không thể xem chứ?

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Lục Nhân Giáp lúc này mới trồi lên khỏi mặt đất, kêu lên: "Ngươi đang làm cái gì vậy! Ở đây có nhiều cô nương như vậy! Mau mặc quần áo vào!"

 

Kê Bá: "Ka ka ka, ta không có quần áo."

 

Lão Kê đã làm việc chăm chỉ hơn nửa năm mà thậm chí còn không có nổi một bộ quần áo nào. Đây là câu chuyện buồn khiến người ta nghe xong cũng phải rơi lệ.

 

Lục Nhân Giáp cởi áo choàng ra ném cho hắn: "Vậy mà ngươi còn dám chạy đến trước mặt người ta mà biến hình! Đúng là không biết xấu hổ!"

 

Ta mò được lỗ tai Tề Quang, nghiêng người nói với hắn: "Ta đã nói là hai người bọn họ rất thú vị mà."

 

Tề Quang nói: "Hắn nhấc gà lên. . ."

 

Ta nhanh chóng nghĩ ra hàng triệu kịch bản đam mỹ m.á.u chó như "My Pet Lover and Me ".

 

Tề Quang lại nói: "Hắn ném gà ra ngoài..."

 

Thẩm Ngọc bình luận: "Lực cánh tay của Lục sư đệ rất tốt."

 

Ta: Wow! Lục sư đệ vậy mà lại là 1*!

*Trong đam mỹ, 0 chỉ thụ và 1 chỉ công

 

Loading...