Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 79

Cập nhật lúc: 2024-10-14 09:52:24
Lượt xem: 71

Cho nên Tô Tình tỏ ý chị cả không cần lo lắng về chuyện này, chung sống với nhau không phải chuyện một sớm một chiều, đối với cô có thể nuôi tốt cả gia đình mới là quan trọng, còn lầm lì ít nói chỉ là thứ yếu mà thôi.

"Vậy quá tốt rồi, em có thể nghĩ như vậy chị xem như an tâm rồi!" Vệ Thanh Mai rất vui mừng, trong lòng chị quyết định phải đợi em trai mình đi làm về, gặp em nó rồi mới rời đi.

Bởi vì chị phải dặn dò em trai mình kỹ càng một phen mới được, em dâu tốt như vậy, chị đều tìm không ra chỗ nào không tốt cả, bất kỳ chuyện gì có thể nhường thì nhường cô nhiều một chút, nhất định không được làm người ta tức giận mà chạy đi mất!

Lại thêm Tô Tình mời ở lại nên Vệ Thanh Mai cũng không gấp gáp trở về.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, xem ra cũng sắp đến giờ rồi, Tô Tình liền bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa.

Vệ Thanh Mai cũng đã nhìn thấy đồng hồ đeo tay của cô, trong lòng có chút rùng mình, cô em dâu này ngay cả loại đồng hồ đeo tay tốt như vậy cũng có, chị biết rõ cái đồng hồ đeo tay này không phải dễ mà mua được, khẳng định cũng không phải em trai của chị mua về, bởi vì dù cho có tiền cũng chưa chắc có phiếu mua.

Không cần nói cũng biết đồ này là đồ của người nhà em dâu mua cho em ấy, chị cũng có nghe qua trong nhà em dâu đều là công nhân, điều kiện gia đình cực kỳ tốt, nhưng không nghĩ rằng lại tốt đến mức này.

Vệ Thanh Mai tất nhiên rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng thực ra cũng có chút lo lắng, lo rằng trong nhà điều kiện không tốt, sau này nếu như Tô Tình về thành phố rồi em trai chị giữ không nổi cô.

Chuyện này đúng là làm người ta vừa mừng vừa lo.

Nhìn em dâu muốn đi nấu ăn, Vệ Thanh Mai đương nhiên muốn đi vào giúp đỡ, chẳng qua Tô Tình không cần chị giúp: "Chị cả à, khó khăn lắm mới lại một lần, há có đạo lý gì để chị động tay chứ."

Tô Tình nói xong thì đi vào phòng múc bột mì, tính toán trưa nay sẽ ăn mì sợi, chị cả lâu lâu mới qua đây một chuyến, hiển nhiên phải làm cho chị chồng món gì đó ngon ngon rồi, không thể ngay cả chút đạo lý đối nhân xử thế đơn giản này cũng không biết được.

Vệ Thanh Mai vội vàng nói: "Ăn khoai là được rồi, chỗ nào cần ăn mì chứ? Tình Tình, em giữ lại để bản thân ăn là được rồi, không cần làm cái này đâu!"

"Để chị ăn mì em cũng bằng lòng mà."Tô Tình cười nói: "Chị tính hôm nào rảnh rỗi, dẫn cháu trai cháu gái qua đây, để em đây làm mợ cũng làm đồ ngon cho sắp nhỏ ăn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-79.html.]

Trong lòng Vệ Thanh Mai cực kỳ cảm động, cười nói: "Tụi nó đều là một đám khỉ nghịch ngợm, nhất là hai đứa nhóc, đùa giỡn ồn ào lắm, chị muốn dạy dỗ chúng nó nhưng bà nội chúng nó còn bênh cơ, nói là con trai nghịch ngợm là chuyện dĩ nhiên. "

Bởi vì người trong gia đình lão Trần không nhiều cho nên mẹ chồng chị xem ba đứa nhỏ như con ngươi trong mắt, Vệ Thanh Mai vốn dĩ lo lắng con gái nhỏ sẽ không được ưa thích, nhưng vẫn thật là có chút bất ngờ, mẹ chồng chị vẫn yêu thương bé như thường.

Bây giờ chính là mẹ chồng chị đang trông lũ nhỏ, đều dẫn tới khu nuôi heo bên đó đi nuôi heo rồi.

"Mẹ chồng chị nói dự tính sang năm nuôi heo ở nhà." Vệ Thanh Mai cũng nói đến vài chuyện trong nhà, nói.

"Nuôi heo cũng tốt." Tô Tình gật đầu nói, chỉ là nuôi heo rồi đừng nghĩ đến trong nhà không có mùi, rất là nồng.

Lúc trước cô có đi qua nhà Mã đại nương đổi trứng gà, cái mùi đó thật là quá khủng khiếp, đi một lần rồi thì không dám đi thêm lần nữa.

Chẳng qua hai ngày trước mẹ Hắc Thán cũng qua đây trò chuyện, cũng nói tới năm sau muốn nuôi heo, bởi vì tới lúc sinh con xong đứa nhỏ không có ai trông, chắc chắn phải nuôi hai con heo lại bù vào chỗ trống, cũng là có ý muốn qua lại hỏi Tô Tình có muốn cùng nuôi không?

Chỉ là Tô Tình không muốn nuôi heo đâu, cái mùi đó quá ám ảnh, dù cho có sạch sẽ đến mức nào cũng không xong, mùi hương đó không bay bớt được.

Hơn nữa thời đại này bởi vì thức ăn gia súc không đủ, một con heo phải nuôi khoảng hai năm mới xuất chuồng được, cái này quả thực quá lâu rồi, hai năm sau đó đều là hoàn cảnh nào rồi, Tô Tình cảm thấy vẫn bỏ qua chuyện nuôi heo thì hơn.

Mẹ Hắc Thán cũng là có lòng tốt, còn nói là tới lúc cô đi làm có thể đem con ôm qua cho chị ấy cùng nhau trông.

Nhưng Tô Tình lại không muốn phần lòng tốt này, cô chính là dựa vào anh em Tiểu Vệ này lúc sinh ra để cô có thể ở nhà trốn tránh nặng nhọc chăm con.

So với làm việc, cô cảm thấy ở nhà trông con sẽ dễ dàng hơn một chút, đây cũng là vì cô là một người không tiến bộ, không có cái gì mà tâm sự nghiệp, vẫn là câu nói đó, mọi người đừng học theo cô.

Chẳng qua cái việc nuôi heo này nếu đặt lên người của Vệ Thanh Mai, Tô Tình cảm thấy không tồi.

Loading...