Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-10-14 09:52:11
Lượt xem: 56

Chuyện sinh con cũng chỉ có thể đợi tới lúc đó lại nói, xe tới trước núi ắt có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao.

Tô Tình trước sau pha cho Vệ Thanh Mai hai ly nước đường đỏ, ly đầu tiên Vệ Thanh Mai không dám uống, vẫn là Tô Tình biết chị từ xa lại đây nhất định khát rồi, giục chị ấy uống xong lại rót một ly nước sôi để nguội và pha một ly nữa.

Vệ Thanh Mai đương nhiên ngăn cô lại: "Em hiện tại đã mang thai rồi, đến lúc sinh còn phải dùng tới đường đỏ, đừng pha cho chị nữa."

Đều nói như vậy rồi, nhưng mà nhìn ánh mắt dịu dàng của Tô Tình, chị có thể nhìn ra được cô em dâu này là chào đón chị lại nhà bọn họ làm khách, hơn nữa chị cũng nhìn ra, cô em dâu này thật là muốn chung sống với em trai mình, bằng không sao lại có thái độ ôn hòa như vậy với chị chứ?

"Có ạ, cha mẹ em đều sẽ gửi không ít đồ cho em, em nghe Thế Quốc nói, trong nhà chị cả vẫn còn hai cháu trai và một cháu gái? Nhà em còn có kẹo sữa, chị cả đợi chút em lấy một bao mang về cho lũ trẻ." Tô Tình cười nói

"Không cần không cần đâu, em giữ lại ăn đi." Vệ Thanh Mai liên tục lắc đầu.

Tô Tình cũng không nói thêm chuyện này nữa.

Vệ Thanh Mai cùng cô nói chuyện gia đình hằng ngày một lúc, trẻ con trong nhà nghịch ngợm như thế nào, cuối cùng mới nói: "Tình Tình, Vệ Quốc nó tính tình thô lỗ, cũng không biết cách nói chuyện, trước đây khi chị cả chưa gả, cả ngày đều không nghe nó nói tới hai câu, em dâu đừng chê nó lầm lì đó nha."

Chị thật lo lắng chuyện này, lúc tới chị không biết cô em dâu này lại đối nhân xử thế tốt như vậy, từ trong thành phố tới đây không nói, lại trông xinh đẹp trắng nõn như vậy, nói chuyện dịu dàng hòa nhã, chị liền bắt đầu lo lắng.

Em trai của mình rất giỏi, gần như không có chỗ nào để bắt bẻ, tuyệt đối có thể nuôi được gia đình, điều này Vệ Thanh Mai sẽ không khiêm tốn.

Nhưng mà em trai mình cũng có một vài chỗ chưa được tốt lắm, ví dụ như nó là một đứa tính cách trầm tĩnh ít nói, mấy cô gái thanh niên trẻ, ai mà không thích bạn trai nói nhiều hơn vài câu dỗ dành bản thân chứ?

Nhưng em trai mình tính tình như vậy chỗ nào biết dỗ dành người khác đây chứ? Vệ Thanh Mai có chút lo lắng chuyện tình cảm của hai vợ chồng nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-78.html.]

Tô Tình hiểu ra được ý tứ của chị cả, trong lòng liền cười ha ha, chị cả à, chị còn chưa hiểu rõ em trai của chị rồi.

Ở dưới giường anh ấy đúng thật là một người trầm mặc ít nói, có thể dùng câu một chữ để nói thì tuyệt đối không dùng hai chữ, nhưng mà đã lên giường rồi không biết anh ấy biết nói chuyện như nào đâu.

Liền ví dụ như buổi tối hôm qua, anh nằm sấp trên bụng của cô trò chuyện với hai đứa con, sau khi nói chuyện được một lúc thì lại ôm cô.

Bởi vì ngày hôm trước đã giải thích qua cho anh rồi, cho nên buổi tối hôm qua Tô Tình cảm thấy rằng hôn hít một chút là được rồi, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi dụ dỗ của anh.

Sáng hôm nay anh mặt mày hớn hở đi làm, Tô Tình đều cảm khái đây chính là tuổi trẻ, dẫu sao người đàn ông thô lỗ này năm nay mới hai mươi tư tuổi, sức lực phải mạnh mẽ biết bao, ban ngày làm việc ban đêm vẫn có thể tiếp tục làm việc.

Trước kia, khi tình cảm vẫn chưa đủ, lúc anh ngủ không dám dựa gần vào cô, bây giờ anh không nằm gần bên cô là không ngủ được.

Đến nỗi không ít lần Tô Tình bị khí nóng của anh làm nóng tới mức tỉnh dậy lúc nửa đêm, vội vàng nhẹ nhàng nhích ra khỏi anh.

Buổi sáng hôm nay cô luộc khoai lang rồi chiên hai miếng cá muối, lại thêm một đĩa cải chân vịt cùng trứng luộc cho anh, để anh ăn uống no nê rồi mới cho anh đi làm việc.

Tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng cô không muốn thân thể sức khỏe của anh có chút sơ sót gì, chính là sữa bột mà người nhà cô gửi qua, bình thường buổi tối cô cũng sẽ pha cho anh một ly để anh uống.

Bằng không hôm nay Vệ Thế Quốc làm sao mặt mày hớn hở mà ra ngoài chứ, bởi vì trong nhà đã có người lo lắng nhớ nhung anh rồi, có đồ ngon gì đều không tiếc cho anh ăn, thật lòng đặt anh ở trong lòng.

Vậy nên anh làm sao mà không vui vẻ được chứ? Làm việc đều rất có sức đấy.

Vương Cương cười nói anh đây là có vợ, có con, gia đình êm ấm rồi, cho nên làm việc mới cực kỳ có sức lực như vậy, lúc trước tuy không lười biếng nhưng cũng không có sức sống giống như bây giờ.

Lại nói ở trong nhà, Tô Tình có thể hiểu được sự lo lắng của Vệ Thanh Mai, có cô gái nào mà không hy vọng người đàn ông có thể dỗ dành bản thân nhiều một chút chứ, đàn ông quá lầm lì tất nhiên không khiến phụ nữ thích rồi, nhưng mà Vệ Thế Quốc thật sự không hề ít nói, anh chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi.

Loading...