Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 65.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 20:31:17
Lượt xem: 62

Bởi vì heo con trong đội thật sự rất hiếm, những nhà của các xã viên trong đại đội khác thật sự nuôi không hề ít, nhưng mà lúc trước ở đại đội Trường Giang các cô bên này sẽ xảy ra bệnh truyền nhiễm ở heo cho nên đều rất sợ.

Bởi vì không phải nuôi c.h.ế.t rồi thì bỏ đi, còn phải bồi thường không ít điểm công nữa đó.

Nhưng mà nuôi heo này cũng có không ít chỗ tốt, nếu nuôi ổn thì đến lúc đó có thể kiếm không ít điểm công, hơn nữa phân heo gì đó, cũng đều có thể cầm đi đổi lấy điểm công.

Bởi vì đa số đám xã viên trong đại đội Trường Giang không muốn nuôi, rất sợ sẽ xảy ra vấn đề gì đó, cho nên heo con trong đại đội cũng chỉ bán cho những đại đội khác.

Nhưng cho dù có nói thế nào, heo trong đội vẫn kiếm không ít tiền cho đại đội đó, cỏ cho heo tất nhiên cần nhiều.

Hơn nữa mỗi cuối năm còn có thế g.i.ế.c mấy con heo chia thịt ăn nữa.

Những thứ này tạm gác lại không nói, Vương Mạt Lỵ và Tô Tình cùng ngồi cắt cỏ cho heo, hai người cũng vừa cười vừa nói.

Vương đại nương bên kia cũng không chịu yên tĩnh, bắt đầu hỏi chuyện Tô Tình: "Thanh niên tri thức Tô ơi, chuyện của cô và thanh niên tri thức Bùi là thế nào vậy?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, cũng là do cô vợ mù lòa của Đinh Gia truyền ra, cái miệng của cô ta, có ai trong đội là không biết chứ!" Tô Tình còn chưa lên tiếng, Vương Mạt Lỵ ở bên cạnh đã lên tiếng.

Nhắc tới Vương đại nương còn là bác gái cả của cô ấy nữa, là chị em dâu với thím tư Vương.

Nhưng mà đừng thấy là chị em dâu, hai nhà này cũng có thể coi như kẻ địch của nhau, hai người còn từng đánh lộn, túm tóc xé quần áo nữa đó.

Cho nên đối với bà bác cả trên danh nghĩa này, Vương Mạt Lỵ không hề khách sáo chút nào.

Vương đại nương trừng cô ấy nói: "Tôi hỏi cô à mà cô nhảy ra, cô nhận được chỗ tốt gì của người ta vậy hả?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-65.html.]

Vương Mạt Lỵ cũng rất tức giận, Tô Tình mở miệng nói: "Có câu rằng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Mạt Lỵ chỉ là không nỡ nhìn cô vợ hư hỏng, không ưa nhìn người ta tốt đẹp, cho nên nghe thấy tiếng gió gì liền như con ruồi vớ được mẻ phân trâu, vội vã bu lại đó, cũng không để ý tới chuyện chẳng biết thực ra sao kia truyền kia có gây ảnh hưởng gì đối với người khác hay không, tóm lại cứ thấy phân là ra sức ăn."

"Thanh niên tri thức Tô, cô nói chuyện cũng khó nghe quá đó!" Vương đại nương không khỏi nói.

"Tôi nói chuyện có khó nghe hay không khó nghe, vậy thì có liên quan gì đến Vương đại nương bà? Tôi cũng chỉ thẳng mặt hay gọi tên bà ra, tôi chỉ nói tới vợ Đinh Gia mà thôi, nhà họ Đinh đúng là xui xẻo tám đời mới cưới được một nàng dâu cay độc như thế. Vương đại nương à, tôi khuyên bà hiền lành thì cũng đừng nên học theo cô ta!" Tô Tình cười lạnh nói.

Cô cũng không muốn nói ra những lời độc ác như thế, nhưng mà có một số người không thể nói lời văn nhã cho được, nhất là còn truyền ra những lời khó nghe như thế, còn nói đứa con trong bụng của cô không phải là của Vệ Thế Quốc, đây thật sự là g.i.ế.c người g.i.ế.c tới tận cùng!

Bởi vì điều kiện chữa bệnh như hiện nay không có cách nào để giám định, nếu như đổi thành một người có năng lực chịu đựng kém một chút, vậy còn không phải bị ép c.h.ế.t luôn hay sao?

Đừng bàn tính chân thật, thật sự có chuyện như thế đó, cô đã từng xem qua trong bản tin rồi.

Bởi vì người nhà chồng dễ tin người quá, bụng nàng dâu lại lớn hơn không ít so với số tháng nên có, vì thế liền tin vào những lời đồn đại vụng trộm của mấy người trong thôn, vì vậy mạnh mẽ đánh đập đứa trẻ, cuối cùng phát hiện ra là sinh đôi!

Cho nên những lời mà vợ Đinh Gia truyền ra không phải hại người thì là cái gì?

Mà đây cũng không phải là lần đầu cô ta như thế, một lần kia của quả phụ Khương trong thôn, nếu như không phải được người ta kịp thời cứu lên, còn không phải là c.h.ế.t dưới mấy lời bịa đặt của cô ta hay sao?

Chuyện này Tô Tình nghe mẹ Hắc Thán và vợ Cương Tử nói, mấy người trong thôn có tính cách thế nào, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ cả, mặc dù quả phụ Khương thật sự là quả phụ, không phải giả, nhưng người ta trong sạch, cho tới bây giờ đều không nói hơn nửa câu với đàn ông trong thôn.

Nhưng mà trong thôn lại có không ít người không đứng đắn đi ve vãn cô ấy, nhưng mà người ta vốn chẳng thèm để ý tới, người trong thôn đều hiểu rõ cả.

Nhưng khi vào trong miệng vợ Đinh Gia, lại biến thành quả phụ Khương có quan hệ riêng tư với cậu cả nhà họ Chung giàu có đó, làm hại nhà của cậu cả nhà họ Chung thật sự đi đánh quả phụ Khương.

Lúc này quả phụ Khương mới không chịu nổi mà đi nhảy sông, cũng may được cứu về.

Nhưng cũng bởi vì cô ta đã quậy ra nhiều chuyện như thế, vậy thì vợ Đinh Gia có ác độc hay là không đây?

Loading...