Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 64.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 20:30:48
Lượt xem: 71

Trong mắt Vệ Thế Quốc cũng không nhịn được xẹt qua sự mất mát, Tô Tình xấu hổ đỏ mặt, nói: "Lúc nãy các cô các chị đã nói hết rồi, trước ba tháng và sau ba tháng của thai kỳ đều là thời kỳ không ổn định, không... không hay lắm."

Gương mặt thật sự còn đỏ hơn cả con tôm đã nấu chín, giờ Vệ Thế Quốc mới hiểu không phải từ chối vì kháng cự anh, mà là bởi vì đứa nhỏ trong bụng.

"Ừ." Vệ Thế Quốc liền ôm cô vào trong lòng.

"Mau đi ngủ đi, còn nửa tiếng nữa là phải đi làm rồi." Tô Tình nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lúc này mới sửng sốt, không ngờ thế mà đã trôi qua mười mấy phút đồng hồ!

Nụ hôn lúc nãy lâu như vậy ư? Cô còn tưởng rằng mới qua có một hay hai phút thôi đó!

Thật sự là thời gian đau khổ một ngày dài bằng một năm, lúc vui sướng thì thắm thoắt như thoi đưa.

"Hôn nữa đi." Vệ Thế Quốc đã ghiền, còn muốn nữa.

"Buổi tối rồi nói sau, nghỉ ngơi trước đí!" Mặt Tô Tình còn đỏ hơn, đập nhẹ vào anh một cái.

"Anh cũng có thể không nghỉ ngơi mà." Vệ Thế Quốc sáp tới gần hôn cô một cái, bày toe bây giờ cũng có thể tiếp tục.

Tô Tình mang vẻ mặt 囧, tên đàn ông thô kệch này không phải luôn trầm mặc ít nói, thành thục chững chạc hay sao, sao lại còn có một mặt như thế?

"Anh không nghỉ ngơi nhưng em còn phải nghỉ ngơi, bận bịu cả buổi sáng rồi, mệt c.h.ế.t đi được." Tô Tình liền nói.

Lời này trái lại cũng không phải là giả, thật sự là mệt lắm, dù chỉ là cắt cỏ cho heo ăn, nhưng cũng không thoải mái.

Vệ Thế Quốc nghe thấy thế thì cũng không dính lấy cô nữa, cũng để cho cô ngủ. Tất nhiên Tô Tình ngủ, hiện giờ có mang thật sự nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.

Vệ Thế Quốc cũng nhắm mắt lại, không biết có ngủ hay sao, dù sao thì sau khi nhắm mắt lại cũng có cảm giác thoải mái hơn.

"Đi làm đi, buổi tối ăn trứng chiên." Tô Tình nhét một viên kẹo sữa vào trong miệng anh, nói.

"Buổi tối về lại tiếp tục nhé." Trong miệng Vệ Thế Quốc ăn kẹo, nhìn cô nói.

Tiếp tục cái gì? Tất nhiên chính là làm cái chuyện muốn ngừng cũng không được kia rồi, mặt Tô Tình đỏ lên, không phản ứng anh.

Vệ Thế Quốc cười đi ra cửa, nhưng mà tốc độ đổi sắc mặt rất nhanh, vừa ra cửa nụ cười trên mặt đã không thấy tăm hơi, lạnh nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-64.html.]

Nhưng vẫn là câu nói kia, thân là anh em chí cốt, sao Vương Cương có thể không nhìn ra chứ? Tâm trạng nhất thời tốt hơn nhiều, cười hỏi: "Thanh niên tri thức Tô không mất hứng chứ?"

"Không hề." Vệ Thế Quốc nói.

"Xem ra là tôi lo lắng quá rồi, tôi còn tưởng rằng cậu đánh thanh niên tri thức Bùi, thanh niên tri thức Tô sẽ trở mặt với cậu nữa." Vương Cương vừa cười vừa nói.

"Không biết, cô ấy là vợ tôi, đương nhiên đứng về phía tôi rồi." Vệ Thế Quốc đáp.

Hiếm khi thấy anh vui vẻ như thế này, Vương Cương thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, cười nói: "Đây là tính huống gì vậy?"

Đương nhiên Vệ Thế Quốc sẽ không nói.

Nhưng mà hôm nay anh thật sự cứ như xe qua núi, tâm trạng từ vốn dĩ trầm thấp trở nên vui vẻ tung tăng như bây giờ, điều này thật đúng là không biết nên nói thế nào nữa.

Nhưng không thể nghi ngờ, hôm nay anh cực kỳ vui sướng, vốn là anh vẫn có chút cảm giác không chân thật, bởi vì vợ anh trở nên quá nhanh, bảo anh tin thật ra vẫn có chút không dám tin lắm.

Rất sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, một giấc mộng đẹp mà sớm muộn sẽ phải tỉnh lại, đến lúc đó khi đã tỉnh mộng rồi, con người anh muốn vùi mình trong mộng thì phải tới chỗ nào đây?

Mà hôm nay vợ anh lại cho anh một viên thuốc an thần.

Cô dùng hành động nói với anh rằng đây không phải là mơ, cô cũng thích anh nữa.

Về phần tại sao đột nhiên từ thích thanh niên tri thức Bùi lại quay ra thích anh, điều này Vệ Thế Quốc không để tâm tới, cô là mẹ của các con anh, lại là vợ anh, cô thích anh thì có gì ngoài ý muốn chứ?

Hơn nữa anh cũng sẽ không giống như thanh niên tri thức Bùi, đây là vợ anh, là người mà anh phải che chở và cưng chiều cả đời, anh sẽ không khiến cô phải hối hận khi đi theo anh đâu!

Lại nói tới Tô Tình bên này.

Bởi vì tiến sâu thêm một bước với Vệ Thế Quốc, điều này khiến tâm trạng cô trong cả buổi chiều đều vui vẻ.

Hôm nay Vương Mạt Lỵ cũng tới cắt cỏ cho heo, trong đội tổng cộng có nuôi mấy con heo, trong đó heo nái chiếm phần lớn, cũng là dùng để sinh con.

Kỳ thực trong đội để cho đám xã viên nuôi heo, quy củ này đã được bắt đầu từ khoảng mấy năm trước, nhưng mà cũng phải dựa theo bốc thăm, cũng chẳng phải gia đình gì cũng có thể nuôi được.

Ví dụ như trong những người nhà Tô Tình quen biết, cũng chỉ có trong nhà Mã đại nương nuôi một con, còn dư lại là mẹ Hắc Thán, chị Cương Tử, thậm chí cả nhà Vương Mạt Lỵ cũng không nuôi.

Loading...