Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 61.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 20:29:56
Lượt xem: 67

 

Bùi Tử Du bị Vệ Thế Quốc đánh.

Bị Vệ Thế Quốc đ.ấ.m và đá, mặt bị đánh tím bầm, ngã lăn ra đất ôm bụng khó nói nên lời.

"Vệ Thế Quốc, tại sao anh lại đánh người!" Một người phụ nữ vọt ra, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Bùi Tử Du, sau đó mới giận dữ trừng mắt nhìn Vệ Thế Quốc.

Người phụ nữ này có khuôn mặt thanh tú, b.í.m tóc tết hai bên, không phải ai khác, chính là tri kỷ của Bùi Tử Du – Trần Tuyết.

"Sau này cách xa vợ tôi ra một chút, nếu không lần sau cũng không chỉ có như thế thôi đâu!" Vệ Thế Quốc không quan tâm đến Trần Tuyết, chỉ quét mắt nhìn Bùi Tử Du, sau đó mới xoay người dẫn Vương Cương đi mất.

Vương Cương còn chê chưa đủ hả giận, nói: "Phải cho cậu ta thêm mấy cú đ.ấ.m đá nữa chứ!"

Dù sao cũng là anh em tốt, Vương Cương nghe thấy mấy lời đồn đại bịa đặt kia cũng tức muốn chết, mắt thấy anh em tốt của anh ấy cũng khổ tận cam lai rồi, thanh niên tri thức Tô cũng muốn sống qua ngày thật tốt với anh em của mình, bởi vì ngay cả anh vợ cũng đã gặp rồi.

Vốn đang hòa bình thuận lợi, nhưng ai ngờ lại truyền ra loại chuyện như thế, đổi lại là người khác, ai có thể bỏ qua cho được? Chỉ là một đ.ấ.m một đá thì thật sự quá hời cho cái tên mặt người dạ thú thanh niên tri thức Bùi đó rồi!

Tất nhiên Vệ Thế Quốc sẽ không khách sáo đối với Bùi Tử Du, nhưng mà đánh một đánh cũng coi như cảnh cáo thôi, không thể làm quá lên được.

Hơn nữa bây giờ anh cũng đang có chút bận tâm, nếu như vợ anh biết anh đánh thanh niên tri thức Bùi, cô...

Vệ Thế Quốc nhếch miệng không lên tiếng, chỉ yên lặng đi về nhà.

Lại nói đến Bùi Tử Du, được Trần Tuyết đưa về chỗ thanh niên tri thức.

Lúc này chỗ thanh niên tri thức không có ai, Trần Tuyết cũng không đi nhanh như thế, chỉ do dự hỏi: "Anh Bùi, sao anh lại đi tìm thanh niên tri thức Tô vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-61.html.]

"Anh chỉ đi qua thôi nên thuận đường chào cô ấy một tiếng, bọn anh đều là người trong thành phố, nhà cũng không xa, vốn quan hệ giữa hai nhà cũng tốt, nhưng mà bởi vì quan hệ của bọn anh, hôm qua Tô Cảnh Văn tới ngay cả một bước cũng không tới chỗ của thanh niên tri thức tìm anh, quan hệ thật sự ồn ào đến căng quá rồi." Bùi Tử Du thở dài nói.

Trong lòng nghĩ chính là Tô Tình bây giờ thật sự có năng lực, như vậy sẽ lạt mềm buộc chặt, anh ta cũng không tin cô gái từ nhỏ tới lớn chạy theo sau lưng anh ta sẽ nói di tình biệt luyến là sẽ di tình biệt luyến luôn, cô thích anh ta bao nhiêu, anh ta rất rõ ràng.

Mặc dù trên mặt và trên bụng đều rất đau, thằng đàn ông nông thôn kia có bàn quả đ.ấ.m cũng cứng lắm, chân cũng rắn chắc nữa, đúng là đau c.h.ế.t người ta.

Nhưng mà đ.ấ.m đá một hồi như vậy cũng đáng giá, đúng lúc để Tô Tình nhìn xem, người hiện giờ mà cô gả cho là hạng người gì, đơn giản là thô tục thô lỗ, có lời gì không thể từ từ nói hay sao, cứ trực tiếp gặp mặt đã đánh, ngay cả một câu cũng chẳng nói!

"Em biết anh Bùi có lòng tốt, nhưng giờ đây thanh niên tri thức Tô cũng đã gả cho Vệ Thế Quốc, còn có cả con của Vệ Thế Quốc..."

Lời Trần Tuyết còn chưa nói hết, Bùi Tử Du liền bật cười, nói: "Điều đó sao có thể chứ? Đó đều là giả thôi, hai người bọn họ là vợ chồng giả."

Nếu không sao anh ta lại nói là Tô Tình lạt mềm buộc chặt chứ? Chuyện của cô và Vệ Thế Quốc anh ta lại không rõ lắm, tất cả cũng chỉ là vì muốn khiến anh ta ghen, khiến anh ta dâng lên sự chiếm hữu của một người đàn ông mà thôi, nhưng mà anh ta hiểu rất rõ, mặc dù đã gả cho Vệ Thế Quốc, nhưng cô tuyệt đối sẽ vì anh ta mà giữ lấy tấm thân trọng sạch.

Trần Tuyết cũng không cảm thấy đó là giả, nói: "Lần trước bọn họ cũng đã vào trong thành kiểm tra rồi mà!"

Hơn nữa cô ấy cũng biết Vệ Thế Quốc, bởi vì Vệ Thế Quốc không phải cái loại sẽ nói lời trống rỗng, nếu không có bầu, anh tuyệt đối sẽ không gật đầu thừa nhận với người trong thôn.

Bùi Tử Du sửng sốt một chút, không khỏi hỏi: "Vào trong thành kiểm tra rồi? Chuyện đã bao lâu rồi?"

"Trong hai ngày anh dẫn người đi tới huyện thành lân cận làm tuyên truyền diễn thuyết, không có ở trong đại đội ấy, nhưng chuyện này đều là thật như vàng đó!" Trần Tuyết nói.

Vẻ mặt Bùi Tử Du nhất thời không quá đẹp, chẳng lẽ Tô Tình thật sự thành vợ chồng thật với thằng nhà quê chân đất đó? Thật sự có con của cậu ta? Nhưng sao có thể như thế được, người mà Tô Tình thích mà mình mà, thằng chân đất đó cũng không phải loại hình mà cô ấy thích!

Trần Tuyết trực tiếp đánh vỡ hi vọng cuối cùng của anh ta: "Nếu không phải mang thai, sao ngày hôm qua anh cả cô ấy lại biết mà đặc biệt xin nghỉ, qua đây thăm cô ấy? Từ sau khi cô ấy mang thai tới nay, nhà cô ấy trước trước sau sau cũng đã đưa bao nhiêu thứ tới."

Nói đến chuyện này, Trần Tuyết cũng thật sự có cảm giác áp lực bội phần.

Loading...