Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 60.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 04:54:48
Lượt xem: 49

Lời này có ý gì, ban đầu Tô Tình vẫn chưa hiểu, nhưng mà sau đó liền phản ứng lại, vội vàng bảo đảm với anh cả của mình rằng mình không có hứng thú với những chuyện đã qua!

Cũng không thể hôm qua mới bảo đảm mà hôm nay đã gây ra tin đồn mới được!

Nhưng mà Bùi Tử Du lại kéo cánh tay cô lại, nói: "Anh biết em và Vệ Thế Quốc là vợ chồng giả, chuyện mang thai cũng là giả có phải không?"

Tô Tình cũng giận, không nhịn được nói: "Anh nghe ai nói vậy?"

"Là Mỹ Giai nói, cô ấy nói em cũng chỉ đang giận anh mà thôi, muốn khiến anh tức điên lên. Trước đó anh không lên tiếng, nhưng bây giờ anh nói cho em biết, anh thật sự tức giận rồi!" Bùi Tử Du nói.

Tô Tình hất tay của anh ta ra, nói: "Anh có tức giận hay không tức giận thì có liên quan gì đến tôi, anh có lời gì thì về nói với Trần Tuyết đi!" Nói xong cũng vội vàng đi mất, không phản ứng với bệnh nhân thần kinh này nữa.

Lúc đi làm Tô Tình đều là làm việc chuyên chú không nghĩ ngợi, bởi vì cỏ cho heo cần phải cắt hôm nay hơi nhiều, cực kỳ bận rộn, cũng mỏi mệt cả người, nào có tâm trạng đi nói mấy chuyện vớ vẩn với tên Bùi Tử Du mê gái?

Hơn nữa đời trước mặc dù Tô Tình độc thân, nhưng không có nghĩa rằng cô là kẻ ngu, trái lại cô tương đối lý trí.

Đối với sự si tình một lòng như thế của Vệ Thế Quốc, dáng dấp lại phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, lại còn cùng lên giường với cô rồi, tất nhiên cố sẽ có một loại cảm giác đồng ý, cho nên bị anh chủ động hôn cũng sẽ đỏ mặt tim đập nhanh.

Nhưng mà Bùi Tử Du kia là cái thá gì?

Nhất là giọng điệu kia nữa, muốn làm gì vậy? Đây là có ý muốn cô quay lại à? Sao có thể chứ, nào có đạo lý lúc trước cô c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt thì anh ta thờ ơ, bây giờ cô gả đi làm vợ người ta rồi, anh ta lại quay ra dây dưa chứ.

Đây là sở thích biến thái gì vậy, thích vợ người ta? Bởi vì có thể tùy tiện chơi không cần chịu trách nhiệm à?

Đơn giản là có độc, cũng khiến người ta buồn nôn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-60.html.]

Nhưng mà lúc hai người lôi lôi kéo kéo vào buổi sáng, ở bức tường nhà bên đã có người thấy được, không ai khác, chính là vợ Đinh Gia nổi tiếng miệng rộng.

Vợ Đinh Gia thích nhất là bàn tán chuyện thị phi của người khác, ví dụ như quả phụ Khương ở cuối thôn kia bị cô ta làm cho tức giận đến nỗi nhảy sông, cũng may là được người ta cứu sống.

Bởi vì vợ Đinh Gia nói cô ấy mang cái m.ô.n.g lẳng lơ đó đi quyến rũ người khác, cực kỳ lẳng lơ, còn nói nửa đêm canh ba liền thấy bên ấy có bóng người đàn ông chuyển động, cô ta vừa tới gần nghe, âm thanh lẳng lơ kia thật sự khiến người ta mắc cỡ c.h.ế.t đi được.

Hơn nữa còn nói mỗi buổi tối đàn ông đến chỗ quả phụ Khương đều không giống nhau, nhất là cậu cả của nhà họ Chung kia, lúc ra sông tắm tất cả mọi người đều thấy được, cũng là một người có tiền tài của cải, nghe nói chính là khách quen của quả phụ Khương!

Thật ra những thứ này đều là chuyện giả dối không tồn tại, nhưng lại không ngăn được thị thi trước đám quả phụ, điều này khiến quả phụ Khương bị ép chỉ có thể đi nhảy sông, thật sự rất nguy hiểm, vì suýt chút nữa thì cứu không nổi nữa.

Đây chính là mạng người đó, trong thôn có không ít người đều đang mắng vợ Đinh Gia độc ác tàn nhẫn, chẳng trách sinh liền bốn cô con gái mà chẳng sinh được thằng con trai nào cả, chính là bị cái miệng này làm hại, ông trời cũng không nhìn nổi nữa nên mới để cô ta không có được thằng con trai nào.

Những điều này tạm thời không nói, chuyện sáng nay đều bị vợ Đinh Gia thấy được, cô ta cực kỳ kích động, trốn ở một bên nhìn trộm, nghĩ xem hai người này có phải muốn hôn miệng hay không? Có phải sẽ thừa dịp không có ai mà hẹn xong thời gian, nửa đêm canh ba đi tới trong rừng cây nhỏ để vụng trộm, cắm sừng Vệ Thế Quốc không?

Nhưng mà cuối cùng lại chẳng có cái gì hết.

Thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới sự thích tám chuyện của vợ Đinh Gia, từ hai phần chuyện bị cô ta trực tiếp nói thành mười phần.

"Mấy người không thấy đâu, lúc đó hai người lôi lôi kéo kéo, còn ôm nhau đó."

"Vậy mà thanh niên tri thức Tô còn xấu hổ, muốn hất thanh niên tri thức Bùi ra, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cô ấy đang muốn mà còn vờ từ chối, không biết trong lòng vui sướng đến nhường nào đâu!"

"Vốn nghe thấy mọi người đều đang nói rằng thanh niên tri thức Tô muốn sống qua ngày thật tốt với Thế Quốc, tôi cũng cho là thật đấy, bây giờ xem ra... Chậc chậc, không biết đứa trẻ trong bụng cô ấy có phải là của Thế Quốc hay không nữa, cũng đừng có nuôi con cho người khác mới phải nhỉ!"

"... Hình như còn hẹn trong rừng cây nhỏ, nếu như nửa đêm canh ba đi ra ngoài, có khi thật sự còn gặp uyên ương hoang dã đó!"

Loading...