Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 227

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:37:41
Lượt xem: 7

Nhưng cô ta vừa mang quần áo vừa giặt xong đi phơi, muốn chạy đi xem tình cảnh Tô Tình bị mọi người phê bình, nhưng lại được Vương San Hô báo cho chuyện là được khen thưởng.

"Khen thưởng? Khen thưởng cái gì? Không phải cô ấy bị tố cáo là chủ nghĩa hưởng thụ sao?" Thái Mỹ Giai không thể không hiểu nói.

"Thì là bị tố cáo đó, nhưng chủ nhiệm công xã nói công xã của chúng ta còn chưa nghèo đến mức đó, nữ thanh niên tri thức về thôn quê gia nhập vào trong đội sản xuất công xã, sinh được một đôi trai gái sinh đôi, thế mà ngay cả mấy con gà cũng không được ăn." Vương San Hô tiếc nuối nói.

Cô ta cũng hâm mộ và ghen tị, chưa từng thấy người nào ở cữ mà ăn như vậy cả, chỉ mong tội danh chủ nghĩa hưởng thụ kia là thật, để cho Tô Tình treo bảng rồi bị kéo đi diễu hành khắp đường.

Nhưng cuối cùng cứ tưởng là được xem náo nhiệt lại thành ra công toi, chẳng được xem náo nhiệt thì thôi, ngược lại còn phải hâm mộ ghen tị người ta.

Bởi vì công xã không những không trừng phạt người theo chủ nghĩa hưởng thụ này, ngược lại còn khen thưởng nhiều đồ tốt như vậy để cho cô điều dưỡng cơ thể!

Thái Mỹ Giai nghe xong mà toàn thân bỗng chốc rơi vào trong sự hoài nghi.

Có phải là Tô Tình biết yêu thuật hay không? Nếu không phải là cô biết yêu thuật, vậy thì làm sao mà mọi chuyện đều có thể thuận lợi như vậy được chứ?

Cũng đã bị tố cáo rồi, vậy mà còn có thể gặp phúc trong họa, có được những thứ đồ không hề rẻ như vậy!

Từ khi bắt đầu biết Tô Tình mang thai sinh đôi xong, tâm trạng của cô ta chưa có lúc nào là tốt cả, thậm chí còn từng có suy nghĩ đen tối, tốt nhất là một xác ba mạng đi, xem xem đến lúc đó làm sao đắc ý được nữa!

Nhưng hôm nay đã bình an sinh ra được, lại còn là một cặp anh em trai gái sinh đôi mà ai ai cũng khen là có phúc khí, vậy thì cũng thôi đi, nhưng chuyện càng làm cho cô ta không thở nổi đó chính là việc Tô Tình ở cữ này.

Đừng nói đến những người phụ nữ trong thôn đều hâm mộ ghen tị, mà cho dù là một người trong thành phố như cô ta mà cũng cực kỳ ghen ghét.

Nhiều gà như vậy, còn chưa tính đến những thứ như trứng gà, chân giò, thịt lợn kia nữa, rõ ràng ràng là đã gả về nông thôn, là gả cho một người nhà quê chân đất.

Chẳng lẽ cô không nên trải qua cuộc sống thê lương lạnh lẽo, bi bi thảm thảm sao, từ khi cô ta bắt đầu giật dây Tô Tình gả cho Vệ Thế Quốc, cuộc sống thê lương, ảm đạm kia mới là kế hoạch mà cô ta đã sắp xếp xong cho Tô Tình.

Nhưng Tô Tình lại đi lệch khỏi quỹ đạo mà cô ta vốn đã thiết lập ra, cho dù là gả cho Vệ Thế Quốc, nhưng vẫn làm cho người ta phải vô cùng hâm mộ ghen ghét như thế!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-227.html.]

Dựa vào đâu cơ chứ?

Tô Tình dựa vào đâu mà có thể ở cữ đến cả những người phụ nữ trong thành phố cũng không được ở cữ theo kiểu thần tiên như vậy chứ?

Quả nhiên là đã đụng chạm đến người khác, làm cho người ta hâm mộ ghen ghét đến nỗi phải đi tố cáo, nhưng ai ngờ cô còn có thể bình an vô sự chứ.

Vậy chẳng phải biết yêu thuật biết làm phép thì là gì? Tất cả chỗ tốt đều bị cô chiếm mất!

Trái ngược hoàn toàn với cô ta là Bùi Tử Du.

Bùi Tử Du cũng giống như những người đàn ông trong thôn kia, cảm thấy tất cả chỗ tốt đều bị Vệ Thế Quốc chiếm hết.

Quả thật là Bùi Tử Du có chút hâm mộ tên chân đất Vệ Thế Quốc kia, thoáng cái Tô Tình đã sinh cho anh một cặp gái trai sinh đôi, là gái trai sinh đôi đó, có bao nhiêu phúc khí chứ?

Nếu như Tô Tình sinh cho anh ta, sợ là mẹ anh ta sẽ nâng niu hai đứa cháu trai cháu gái sinh đôi này đến mức mà nâng trong tay sợ ngã mất.

Đúng là vừa nghĩ đến đã làm cho người ta phải hâm mộ, một tên quê mùa như Vệ Thế Quốc dựa vào đâu lại có mệnh tốt như vậy chứ?

Chuyện làm cho người ta hâm mộ vẫn tiếp tục xảy ra.

Chuyện tố cáo còn chưa đến hai ngày, người đưa thư lại đến, đưa tiền nhuận bút cho Tô Tình.

Tô Tình đang muốn đẩy xe của cặp anh em sinh đôi này ra ngoài đi bộ, muốn đi tìm bà Đường, bà Đường đang ở dưới cái cây cổ thụ trăm năm tuổi càm ràm với mấy người già trong thôn.

"Thanh niên tri thức Tô, cô ở cữ xong rồi hả?" Người đưa thư thấy cô thì ánh mắt sáng bừng lên, nói.

Lần trước khi người đưa thư đưa gói hàng tới Tô Tình đang ở cữ không đi ra được, mà tháng này đã ở cữ xong rồi, thanh niên tri thức Tô lại trở nên xinh đẹp hơn!

Dĩ nhiên là trước kia cũng đẹp, nhưng lại không xinh đẹp như hiện tại, bây giờ thanh niên tri thức Tô giống như một bức tranh thu hút người ta vậy, nguyên nhân đại khái là vì sinh con, trên khuôn mặt trơn bóng mềm mịn như trứng gà luộc kia còn mang theo một vầng ánh sáng nhu hòa, đó là vầng sáng mà sau khi trở thành mẹ thì mới có, thật sự là làm người ta phải chú ý.

Mặt dù người đưa thư đã kết hôn rồi, nhưng vẫn còn là một thanh niên, tấm lòng yêu thích cái đẹp ai mà chẳng có chứ?

Loading...