Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 226

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:37:22
Lượt xem: 12

Trước kia khi ông ta còn nhỏ thiếu chút nữa đã bệnh chết, vẫn là bà nội Tăng của Vệ Thế Quốc có lòng tốt, lấy ra một nhánh sâm nhỏ cứu lại được mạng của ông ta, biết nhà ông ta nghèo nên cũng không lấy tiền, nói cứu được đứa bé là tốt rồi, bây giờ ông ta cũng vẫn còn nhớ bà cụ hiền hậu đó.

Cũng may là thanh niên tri thức Tô ngòi bút cứng rắn, đã được chủ nhiệm bên kia lưu lại tên, ông ta cũng biết là chủ nhiệm có một cô con dâu cũng sắp sinh, năm nay dọn đi cùng với ủy ban cách mạng.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên chuyện này mới không chỉ không bị làm ầm lên, mà còn được khen thưởng nữa, chuyện này làm cho đội trưởng Mã thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn.

Khi Vệ Thế Quốc xách những thứ kia về, đúng lúc Tô Tình thay xong tã lót cho anh trai Tiểu Vệ, nhướng mày nói: "Có phải là lại có người đi tố cáo em là chủ nghĩa tư bản hưởng thụ không?"

"Cái gì?" Bà Đường bị dạo kêu lên một tiếng.

"Cô đừng quá lo lắng, bây giờ không giống với trước kia, không có ai làm gì được con đâu." Tô Tình an ủi.

Vệ Thế Quốc thấy vợ mình ngông cuồng như vậy cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nói: "Vợ à, sau này chúng ta vẫn nên kiềm chế chút đi."

Khi anh nghe được những lời của đội trưởng, đúng là đã bị dọa cho sợ, bản thân anh thì có thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì, nhưng vợ của anh làm sao có thể chịu được chứ?

Lúc ấy anh có chút hoảng sợ.

Tô Tình cũng biết là anh lo lắng cho mình, thu lại vẻ tùy tiện trên mặt, nói: "Đừng sợ, bây giờ không giống với trước kia nữa, những thứ này là công xã bên kia cho em sao?"

"Ừ." Vệ Thế Quốc gật đầu, lại có chút buồn bực, tại sao vợ anh cứ giống như là biết hết mọi chuyện thế nhỉ?

"Sau này em sẽ chú ý hơn, cô, Thế Quốc, hai người đừng lo lắng." Tô Tình nói đảm bảo, nhưng tuy là nói như vậy, nhưng cô đã nhận lấy những thứ này, bột mì, đường đỏ, đậu nành, táo đỏ này đều là đồ tốt, còn là loại táo đỏ rất lớn, có thể làm đồ ăn vặt.

"Em đi rửa một đĩa táo đỏ để ăn." Tô Tình vui vẻ nói, lập tức đi rửa một đĩa, còn vừa rửa vừa khẽ ngâm nga hát.

Vệ Thế Quốc và bà Đường: "..." Thật là to gan mà, bị tố cáo mà cũng không sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-226.html.]

"Thật sự không sao chứ?" Bà Đường thấp giọng hỏi.

"Cô yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, chẳng qua là sau này phải chú ý nhiều một chút, có thể tránh được thì tránh." Vệ Thế Quốc gật đầu nói.

Nhưng Tô Tình lại thật sự không thèm để ý tới, cô an ủi thì an ủi như vậy, cũng đảm bảo như vậy, nhưng những thứ mà công xã cho này còn chưa đủ để cô hiểu sao?

Đây cũng là thái độ của chủ nhiệm công xã, chính là muốn châm biếm phe phái tố cáo!

Động một chút là tố cáo, còn cho rằng bây giờ giống như trước kia sao?

Vì sao Tô Tình lại dám tự tin ở cữ như vậy chứ? Còn có một nguyên nhân khác là cô đã hỏi thăm được từ người đưa thư, công xã của ủy ban cách mạng công xã của bí thư bọn họ lật đổ rồi, giống như một con gà trống chọi thua ảo não trở về thị trấn.

Những người làm loạn này không có ở đây, vậy thì không cần phải lo lắng gì nữa, thật ra thì cho dù có ở đây cô cũng không sợ, bởi vì mặc dù cô ở cữ là hiếm có, nhưng thật sự vẫn chưa đủ xa xỉ.

Cô sinh một đôi trai gái đó, hai đứa trẻ, không ăn nhiều thì làm sao có sữa cho con được chứ? Hơn nữa những người ở các đội sản xuất giàu có kia cũng không thiếu ăn, cô không cần phải để bản thân chịu ấm ức.

Ở cữ là chuyện cả đời, cô nhất định phải ở cữ cho cẩn thận, hơn nữa cũng chỉ là mấy con gà và một ít thịt lợn thôi mà, cũng chẳng phải là gan rồng gan phượng gì.

Lúc này Vương Mạt Lỵ và vợ Cương Tử, mẹ Hắc Thán đều đã tới, đến để an ủi cô, để cô không bị dọa, nếu như bị dọa sợ sữa không về nữa thị biết làm thế nào?

Tô Tình rất cảm động, cho mỗi người bọn họ một nắm táo đỏ để ăn.

Tô Tình bị người ta tố cáo, Tô Tình lại được khen thưởng.

Đây chính là hai chuyện cách nhau chưa tới nửa tiếng.

Khi Thái Mỹ Giai nghe thấy câu phía trước không biết là đã vui mừng biết bao, nhưng chuyện này không phải do cô ta làm, mặc dù Tô Tình ở cữ xa xỉ, nhưng trong thành phố cũng không phải là không có ai ở cữ như vậy, sinh được hai đứa trẻ, ăn tốt một chút cũng là rất bình thường, sữa cho con b.ú cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cho nên mặc dù cô ta ghen tị bực bội không vui một thời gian, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc phải đi tố cáo, vậy mà không ngờ người khác cũng thấy Tô Tình chướng mắt như vậy, quả thật đi tố cáo cô, chuyện này làm cho Thái Mỹ Giai lập tức lấy lại tinh thần.

Loading...