Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 109

Cập nhật lúc: 2024-10-15 03:01:27
Lượt xem: 58

Cô ta không cảm thấy bản thân mình lục đồ thì có gì mà không đúng, ngược lại cái người chị dâu kia, có chút dáng vẻ làm chị dâu sao?

"Trước kia là trước kia, trước kia em có thể không có nề nếp quy củ, nhưng mà bây giờ thì không được, cái này còn muốn chị đến nhắc nhở em sao?" Vệ Thanh Mai tức giận, nói thẳng.

"Có gì ghê gớm chứ, chẳng phải là chỉ ăn chút đồ của cô ta, chị không biết cô ta không khách khí với em bao nhiêu đâu, một nửa thể diện cũng đều không có cho anh hai, ở trước mặt anh hai trực tiếp giáo huấn em, anh hai cũng không dám nói câu nào, thật là tức c.h.ế.t em mà!" Vệ Thanh Lan còn không cảm thấy bản thân mình sai, nói.

"Vậy sao không tức c.h.ế.t em luôn đi!" Vệ Thanh Mai mắng: "Về nhà mẹ đẻ thì về nhà mẹ đẻ đi, em còn trở về tạo ra mâu thuẫn cho anh hai với chị dâu của em, nhìn năng lực của em đi, sau này nếu em lại như thế này thì đừng trở về nữa!"

"Chị cả, chị cũng nói em như vậy?" Vệ Thanh Lan không thể tưởng tượng được nói.

"Chị nói như vậy vẫn là hời cho em rồi đó, nếu như em chưa có gả cho người ta thì chị còn muốn cầm gậy chăm sóc em một trận, nhanh chóng về nhà tự suy nghĩ lại đi!" Vệ Thanh Mai mắng.

Vệ Thanh Lan cũng không ngờ tới bản thân mình trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, thế nhưng lại không được chào đón như vậy, bị người chị dâu lần đầu tiên gặp mặt giáo huấn, anh hai của mình thì thờ ơ lạnh nhạt đứng xem từ đầu đến cuối, đi qua bên chị cả kể khổ, lại còn bị chị cả giáo huấn cho một trận.

Vệ Thanh Lan khóc lóc trở về.

Vệ Thanh Mai mặc kệ cô ta, con nhóc c.h.ế.t tiệt kia mọi thứ đều không được, gây chuyện thì đứng thứ nhất.

Chị có chút lo lắng cho em trai và em dâu, nhưng đừng bởi vì nha đầu c.h.ế.t tiệt kia mà gây lộn mới tốt.

Nhà họ Vệ.

Lúc này Vệ Thế Quốc đang dỗ dành vợ anh, nói: "Vợ à, em đừng tức giận, trong bụng của em còn có con trai con gái của chúng ta đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-109.html.]

"Em không tức giận, vì một người không liên quan em tức giận cái gì." Tô Tinh để những thứ kia vào lại trong ngăn tủ, hừ lạnh nói.

Nhìn thấy một cái móng heo bên trong ngăn tủ bản thân mình không nỡ ăn, muốn để lại tối ăn cũng bị ăn mất, cô vừa ghê tởm vừa ghét bỏ, may mà toàn bộ sườn dê đều để ở bên trong ngăn tủ lớn!

"Trước kia anh đối xử với em gái anh như thế nào thì em không quản được, sau này em cũng sẽ không quản, nhưng mà nếu như cô ta dám tới nhà em làm càn thì em tuyệt đối sẽ không chiều theo đâu, hôm nay chính là ví dụ tốt nhất, lần sau lại đến làm càn thì em sẽ cầm chổi quét cô ta ra khỏi cửa, cũng không sợ vạch áo cho người xem lưng!" Tô TÌnh lạnh mặt nói.

"Anh biết, sau này sẽ không." Vệ Thế Quốc vội vàng gật đầu.

Thời gian kế tiếp là đi theo sau vợ anh bận trước bận sau, bằm sườn dê hầm củ cái gì đó, cứ giống như một tên theo đuôi.

Tâm trạng Tô Tình không được tốt cũng đều hòa hoãn xuống, liếc ngang nhìn anh một cái, nói: "Anh như vậy không sợ bị người ta nói cưới vợ rồi quên mất em gái sao?"

"Vợ anh từ trước đến giờ đều luôn hiểu rõ lý lẽ, là bản thân em ấy không hiểu chuyện còn không ý thức được bản thân mình sai, cái này không thể chiều chuộng được, hôm nay cũng là vợ nói rồi, nếu như em không nói thì anh cũng giáo huấn em ấy!" Vệ Thế Quốc nói.

Tô Tình thiếu chút nữa bật cười, nhưng vẫn là xụ mặt nói: "Cô ta cùng với dáng vẻ trước kia của em là cùng một loại người, loại người này em lại vô cùng quen thuộc, cho nên trong lòng anh phải tự biết làm thế nào!"

Biểu cảm trên mặt Vệ Thế Quốc không biết là nên cười hay là nên như thế nào, tóm lại là nhịn có chút vất vả.

Vợ anh mà hung dữ lên thì ngay cả bản thân mình cũng đều ghét bỏ.

"Nghe thấy chưa?" Tô Tình nói.

"Anh biết rồi, sẽ không nuông chiều đâu." Vệ Thế Quốc nghiêm túc nói.

Lúc này Tô Tình mới nói: "Nếu như cô ta trở về nhà mẹ đẻ làm khách, cho dù tay không trở về thì em cũng không so đo, từ xa trở về dù cô ta không có đòi hỏi thì bản thân em cũng sẽ rót cho cô ta một ly nước, chị cả trở về có lần nào mà em không rót nước đường cho chị ấy? Hiếm khi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, tối nay em đều muốn giữ cô ta ở lại một đêm, nướng đồ ăn cho cô ta ăn một bữa ngon, nhưng thân là em chồng vừa về nhà mẹ đẻ thì đã tới phòng của anh trai với chị dâu lục tung mọi thứ, dù chưa gả cho người ta thì cũng không thể làm như vậy, càng đừng nói là gả cho người ta rồi, một chút tự mình hiểu lấy cũng đều không có, anh nói xem cô ta với anh còn có chị cả sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ, sẽ không phải là nhặt về chứ, em thấy anh với chị cả lớn lên còn có chút giống nhau, cô ta cùng với anh còn có chị cả lại chẳng giống nhau chút nào!"

Loading...