Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 108

Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:01:14
Lượt xem: 40

Vệ Thanh Lan bực tức nói, nhưng mà lời nói còn chưa nói hết thì bị Tô Tình cắt ngang: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia anh trai cô là một người đàn ông độc thân, anh ấy không cùng cô so đo tính toán những cái hành động thổ phỉ, làm càn vô lễ này của cô, đó là anh ấy khoan dung, anh ấy nhân hậu, nhưng mà bây giờ cái nhà này là tôi làm chủ, cái nhà này là do tôi quyết định, cô dám không qua sự cho phép của tôi mà động vào bất cứ thứ gì của nhà tôi thử xem, tôi sẽ khiến cô ăn không nổi phải gói mang đi, cô có tin không?"

Vốn dĩ Vệ Thanh Lan đều đã nghe nói người chị dâu này là một thanh niên trí thức mềm yếu, biết người trong thị trấn chắc chắn đều yêu thể diện, lại không ngờ tới người chị dâu này của cô ta lại lợi hại như vậy.

Cô ta nhịn không được liền nhìn về phía anh hai của mình: "Anh hai, anh cứ như vậy nhìn chị ấy ức h.i.ế.p em gái của anh?"

"Trong nhà do chị dâu em quyết định." Vệ Thế Quốc nhàn nhạt nói.

Vệ Thanh Lan tức giận không thôi, xách cái lẵng lên muốn bỏ của chạy lấy người, Tô Tình cười lạnh nói: "Bỏ đồ xuống cho tôi, tay không đến thì tay không trở về cho tôi, dám từ nhà tôi mang đi một hạt gạo thử xem?"

"Ai hiếm lạ thứ đồ rách của chị chứ!" Vệ Thanh Lan ném cái lẵng xuống: "Ngược lại tôi muốn đi ra ngoài tìm người nói chuyện, nhìn xem rốt cuộc anh trai tôi cưới về một con hổ cái như thế nào, em chồng trở về vậy mà lại đối xử như thế này, thật là người văn hóa đến từ thị trấn!"

"Cô đi nói đi, tôi cũng muốn biết lời bàn tán về lời đồn của cô ở trong cái thôn này như thế nào, cũng kêu mọi người xem xem, em chồng nhà ai vừa về nhà mẹ đẻ đã dám vào nhà của anh trai chị dâu lục tung mọi thứ!" Tô Tình nói.

Vệ Thanh Lan tức giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, nhìn nhìn cô lại nhìn nhìn anh hai của mình, bực bội nói: "Hiện giờ cái nhà này không còn chỗ dung thân của em rồi?"

"Con gái gả ra ngoài giống như nước đổ đi, đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi, sau này không có chuyện gì thì bớt trở về, nhà tôi không chào đón cô!" Tô Tình lạnh nhạt nói.

Vệ Thanh Lan tức đến giậm chân, sau đó cứ như vậy rời đi.

Nói là đi cũng không phải, cô ta quay người là đến thôn của chị cả của cô ta, tìm chị cả của cô ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-108.html.]

Vệ Thanh Mai đang bện dây cỏ, nhìn thấy cô ta thở phì phì đi tới thì không hiểu nói: "Dáng vẻ này của em là sao vậy, làm cứ như là ai thiếu nợ em vậy."

"Chị cả, chị có biết không, anh hai anh ấy cưới vợ rồi!" Vệ Thanh Lan vội vàng hỏi.

"Em về nhà mẹ đẻ rồi?" Vệ Thanh Mai nhìn cô ta rồi nói.

"Đúng vậy, em trở về rồi, em cũng là trở về mới biết, anh hai của em kết hôn vậy mà cũng không báo cho em biết!" Vệ Thanh Lan nói.

"Lúc kết hôn đúng vào thời điểm mùa màng bận rộn, em bên đó lại xa như vậy, hơn nữa cũng không có làm lớn nên cũng không đặc biệt đến nói với em một tiếng." Vệ Thanh Mai nói như vậy.

Vệ Thanh Lan cũng không thèm để ý cái này, không nói với cô ta một tiếng mới tốt đó, bằng không còn phải cho chút đồ vật để bày tỏ, không nói thì còn có thể tiết kiệm!

"Chị cả, chị không biết cô ta có bao nhiêu chanh chua cay nghiệt đâu, em trở về vậy mà cô ta lại đuổi em ra ngoài!" Vệ Thanh Lan nói đến thì chính là một bụng lửa, không sai, lúc này đây dường như cô ta chính là bị người chị dâu kia đuổi ra khỏi cửa!

"Chị dâu của em đuổi em?" Vệ Thanh Mai cau mày, đánh giá cô ta nói: "Em trở về làm ra chuyện gì rồi, chọc cho chị dâu của em có thể đuổi em?"

Vợ của em trai là một người thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đuổi người, hơn nữa cô ấy cũng hiểu rõ cô em gái này, chắc chắn là trở về làm ra chuyện gì rồi.

"Chị cả, lời này của chị là có ý gì? Em trở về một chuyến mà thôi, em làm sao có thể làm cái gì? Em chỉ là đi mở ngăn tủ, ăn một chút sữa mạch nha và sữa bột của cô ta thôi mà, cô ta trở về vừa nhìn thấy thì nổi cáu với em, còn đâu thanh niên trí thức đến từ thị trấn nữa, cực kỳ keo kiệt!" Vệ Thanh Lan khinh thường nói.

Vệ Thanh Mai đen mặt: "Em vừa trở về thì liền đi lục đồ của chị dâu em?"

"Chị cả, chị đây là có ý gì vậy? Em đi một đoạn đường dài như vậy về nhà, em cũng đói bụng chứ, không nhìn thấy ai ở nhà, em tự mình tìm chút đồ ăn, trước kia lúc anh hai ở nhà anh hai cũng chưa từng nói gì em, hơn nữa kia là nhà mẹ đẻ của em mà, em ăn chút đồ thì có làm sao, đến nỗi cô phải vậy sao!" Vệ Thanh Lan nói đến đúng lý hợp tình.

Loading...