Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách thành tiểu thuyết gia - 02

Cập nhật lúc: 2024-09-23 17:51:59
Lượt xem: 3

Nhưng sau khi cô xuất bản Đứa trẻ chơi trốn tìm, thành tích không như mong đợi. Những nhà phê bình chỉ trích tác phẩm, cho rằng: “Tự thuật nhàm chán, quỷ kế nhạt nhẽo, chẳng qua chỉ là một tác phẩm đạt tiêu chuẩn.” Nhờ những nhận xét này, nhiều người nghi ngờ tính xác thực của Thám tử mèo trắng, cho rằng nó không phải là tác phẩm của Giản Tĩnh.

Dù cũng có một số nhà phê bình khen ngợi Đứa trẻ chơi trốn tìm, cho rằng nó vượt qua tài năng và tuổi tác của Giản Tĩnh, nhưng ý kiến này không nhận được sự đồng tình rộng rãi. Nửa tháng trước, Giản Tĩnh cho ra mắt tác phẩm thứ ba mang tên Bác sĩ ác ma, nhưng tác phẩm này bị chê bai thậm tệ. Nhà phê bình nhẹ nhàng nhận xét rằng: “Trong Mèo trắng, Giản Tĩnh thể hiện sự dịu dàng và biến hóa kỳ ảo, nhưng tác phẩm căng thẳng và nghiêm túc này không phù hợp với độ tuổi của cô.”

Phê bình nặng hơn còn gọi cô là “Nhà văn hết thời”, và một số ý kiến ác ý thậm chí suy đoán rằng có thể cô đã nhờ người viết dùm Mèo trắng, tự khoác lác là nhà văn thiên tài. Những lời chê bai này như những cơn sóng cuốn trôi Giản Tĩnh, khiến cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Cô không thể chịu đựng áp lực nữa và quyết định tìm đến cái chết.

Khi Giản Tĩnh trọng sinh về thế giới này, chính là hiện trường tự sát của bản thân ở thế giới song song. Sau khi đọc những bài báo về mình, cô không khỏi nghi ngờ. Ở thế giới kia, cô không có tài năng gì nổi bật, vậy mà ở đây, cô lại trở thành một thiên tài sao?

Giản Tĩnh mở Thám tử mèo trắng ra. Đây là một câu chuyện hư cấu, nhân vật chính cứu một con mèo trắng ngoài hành tinh, nhờ đó có được những khả năng phi thường như nhanh nhẹn, leo trèo và khứu giác nhạy bén. Với những kỹ năng này, cô trở thành một thám tử xuất sắc, phá nhiều vụ án hóc búa.

Giản Tĩnh tự tin rằng Mèo trắng là tác phẩm của chính mình, vì cô đã viết nó lúc còn học cấp hai. Khi ấy, gia đình không ủng hộ cô theo đuổi viết lách, nên cô đã từ bỏ. Nhưng ở thế giới này, cô đã quyết tâm viết hoàn chỉnh câu chuyện và nộp cho nhà xuất bản. Kết quả là, tác phẩm của cô đã được đón nhận nồng nhiệt và thành công.

Dù vậy, Giản Tĩnh không thể phủ nhận rằng sự phát triển ở cả hai thế giới có mối liên quan chặt chẽ. Cô khẳng định rằng Mèo trắng chính là đứa con tinh thần của mình, và mọi lời đồn về việc nhờ người viết dùm chỉ là chuyện bịa đặt. Đây thực sự là một bi kịch, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi.

Kìm nén cảm xúc, Giản Tĩnh chuyển sang suy nghĩ về hệ thống mà cô nghe thấy trong đầu:

“Chào ký chủ, hoan nghênh cô sử dụng hệ thống. Hệ thống mặc định ở chế độ thông minh, chỉ cần tập trung là có thể mở.”

“Hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, xin hãy nhận thưởng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-thanh-tieu-thuyet-gia/02.html.]

Hệ thống này có vẻ rất thân thiện, không kiêu ngạo hay khó gần. Giản Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi truyền tin: “Ngươi từ đâu đến? Tại sao lại chọn ta? Có giá nào khi bị ràng buộc không? Có thể giải trừ không?”

“Kiểm tra cho thấy năng lực sinh tồn của ký chủ ở thế giới ban đầu quá yếu. Hệ thống sẽ hướng dẫn và giúp ký chủ có một cuộc sống khỏe mạnh. Không cần trả giá nào khi ràng buộc với hệ thống. Khi hệ thống kiểm tra được ký chủ có năng lực tự chủ, nó sẽ tự động giải trừ.”

Giản Tĩnh cảm thấy buồn bực: “Ta có đủ sức khỏe và đầu óc bình thường, sao lại không có năng lực tự chủ?”

“Hệ thống đang kiểm tra lại, không có sai sót.”

“Đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, xin hãy nhận thưởng.”

Giản Tĩnh suy nghĩ một chút rồi quyết định: “Nhận thưởng.”

Trong đầu cô hiện lên bảng kết toán:

“Nhiệm vụ khẩn cấp: Thoát khỏi mật thất tự sát (đã hoàn thành). Thưởng nhiệm vụ: 10 điểm can đảm, thưởng thêm nhiệm vụ tân thủ 50%, 10*1.5 = 15 điểm. Chú thích: Điểm can đảm có thể dùng để rút thẻ (phổ thông), mỗi lần rút tốn 5 điểm.”

“Có muốn bắt đầu rút thẻ không?”

Giản Tĩnh ngạc nhiên: “Rút thẻ... Có cần nạp tiền không?” Cô muốn đi rửa tay nhưng lại phải nén lại. Cô đang truyền nước, không muốn kéo dài: “Ừ.”

“Thẻ đang được rút.”

Loading...