Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 75: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:12:43
Lượt xem: 5

Hướng Hàn ở lại trong làng mấy ngày, đột nhiên tỉnh táo lại, gọi Đại A và nói: “Không đúng, đây không phải là trò chơi à? Các người tự mình thiết kế ra, còn cần tôi đưa các cậu đi xem á?”

Đại A: "Khụ, Cậu Hướng..."

"Tôi muốn nghe sự thật." Hướng Hàn xụ mặt nói, cậu cảm thấy có thể là mình lại bị lừa rồi.

"Cái này... Cậu Hướng, lần này tôi thật sự không lừa cậu, chúng tôi thực sự cần câuh giúp đỡ để học kỹ thuật trồng lúa nước. Chuyện này là có nguyên nhân, nói đến cũng rất phức tạp..." Giọng điệu của Đại A đột nhiên trở nên cẩn thận.

Hướng Hàn nhận ra giọng điệu của nó có không ổn, càng cảm thấy có âm mưu, vội vàng cảnh giác nói: “Vậy thì từ từ nói đi.” Dù sao thì bây giờ cậu cũng có rất nhiều thời gian.

Đại A rõ ràng hơi do dự, Tiểu B đề nghị: “Hay cứ nói đi, đã qua hai thế giới rồi.”

Đại A suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi cần phải báo cáo với lão nguyên soái một chút.”

Nói xong thì nó đăng xuất, Hướng Hàn nghe thấy vậy thì lập tức giật mình, đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ.

Lão nguyên soái? Trong Liên bang chỉ có hai hoặc ba người có thể được gọi là lão nguyên soái, hơn nữa đều nắm giữ những chức vụ và quyền lực cao. Cậu chợt ý thức được, đây không phải là một công ty game đơn giản. Cái gọi là bối cảnh quân sự, chỉ sợ còn lớn hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Đại A chỉ đi có mấy phút, nhưng bên Hướng Hàn đã trôi qua mấy ngày. Sau khi trở lại, giọng điệu của Đại A hơi nghiêm túc: "Cậu Hướng, cậu đến không gian mô phỏng đi, chúng tôi sẽ nói với cậu toàn bộ sự việc."

Hướng Hàn nhanh chóng tiến vào không gian mô phỏng, ngoại trừ Đại A, Tiểu B, và hệ thống dưới hình dạng cơ giáp, cậu còn nhìn thấy hình ảnh của một ông già tóc trắng.

Hướng Hàn giật mình, cảm thấy ông già này nhìn rất quen mắt. Cậu nhìn kỹ hơn thì nhanh chóng nhận ra, rõ ràng là nguyên soái Prang thường xuyên xuất hiện trên các tin tức quân sự ở tinh tế.

Ông Prang cười rất dễ gần, không hề nghiêm túc giống như trong tin tức một chút nào, vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng chào hỏi: “Đứa nhỏ, mau đến đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-75-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha.html.]

Đại A và Tiểu B đứng ở một bên cũng có vẻ mặt hơi căng thẳng. Hướng Hàn nghi ngờ đi đến, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nhân vật lớn có quân hàm cao như vậy, thật ra trong lòng cậu cũng hơi căng thẳng.

Sau khi ông già giải thích, cuối cùng Hướng Hàn cũng hiểu được nguyên nhân và kết quả. Quân đội đã đào được một máy chủ phục vụ bị báo hỏng trong khi tiến hành nghiên cứu khảo cổ về trái đất cổ đại. Sau khi sửa chữa, bọn họ thu hoạch được rất nhiều số liệu tiểu thuyết về thời kỳ trái đất cổ.

Mặc dù tiểu thuyết không phải là lịch sử có thật, nhưng nó chứa đựng những mô tả của con người về hiện thực lúc bấy giờ, ở một mức độ nhất định thì nó có thể cung cấp tư liệu lịch sử chân thực cho những người của tinh tế đã trải qua sự đứt gãy của nền văn minh. Để khám phá quá khứ, quân đội đã sử dụng một chất đặc biệt để khôi phục những số liệu này thành một thế giới gần giống với thực tế, sau đó đi thu thập các tài liệu lịch sử hữu ích.

Nhưng để duy trì sự ổn định của thế giới, cần có người bước vào tiểu thuyết để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện như bình thường. Lúc đầu, những người tiến hành công việc này đều là người tài trong quân đội cấp cao, còn việc tại sao bọn họ lại đột nhiên tìm đến Hướng Hàn thì đó là vì có một vị sĩ quan cấp cao của bọn họ gặp phải sự tấn công bất ngờ đang thực hiện nhiệm vụ, hệ thống mà người đó mang theo cũng đã bị phá hủy, tinh thần thể bị rơi vào thế giới tiểu thuyết, không thể kéo về được.

Cho dù là trạng thái tinh thần, Hướng Hàn nghe thấy như vậy thì cũng đổ mồ hôi, vô thức hỏi: “Còn có nguy hiểm như vậy ư?”

Đại A vội vàng giải thích: “Đó là bởi vì lúc đó công nghệ còn chưa thuần thục, hệ thống cũng chỉ là một hệ thống xuyên qua thông thường. Lúc đó dự án này được thực hiện công khai, sau khi các thế lực thù địch của vị thượng tướng kia biết được điều này thì đã cố tình tấn công hệ thống của ngài ấy và muốn mượn nó để loại bỏ ngài ấy. Sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi lập tức thông báo rằng dự án đã được dừng lại, hơn nữa công nghệ cũng được nâng cấp, sửa lại là dùng hệ thống chiến đấu sau đó bí mật thực hiện dưới danh nghĩa trò chơi. Sau khi cậu tham gia, tôi và Roy sẽ giám sát toàn bộ quá trình, không dám để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì."

“Cho nên, thật ra các người tìm tôi là vì muốn cứu người?" Vẻ mặt của Hướng Hàn bối rối.

"Cũng xem như là vậy, cậu và vị thượng tướng kia có tỷ lệ tinh thần xứng đôi cao đến 99,9%, có khả năng cao nhất trong việc sinh ra sự cộng hưởng. Một khi cộng hưởng được dinh ra thì bọn tôi có thể nhân cơ hội này kéo ngài ấy quay về." Tiểu B hơi áy náy.

Hướng Hàn mím môi hỏi: "Vị thượng tướng kia là ai? Các người vẫn luôn làm mối cho tôi với Lục Trạch, Chu Việt Trạch, có phải bởi vì bọn họ..."

Đại A thừa nhận một cách xấu hổ: "Thật ra ngài ấy là cháu trai của lão nguyên soái, thượng tướng Xavier. Lục Trạch và Chu Việt Trạch đều là ngài ấy, nhưng hình như ngài ấy không nhớ gì cả."

"Cho nên, cậu ấy không phải giả à?" Biết được sự thật này, cậu lập tức hơi tức giận.

“… Cơ thể là giả, trí nhớ cũng là giả, nhưng tinh thần thể thì không.” Đại A cẩn thận giải thích.

Lão nguyên soái đá nó ra ngoài, sau đó nói xin lỗi với Hướng Hàn: "Đứa nhỏ, thật sự xin lỗi cậu. Lẽ ra nên ký cam kết bảo mật trước rồi mới nói cho cậu biết sự thật. Nhưng hai người này quá sốt ruột, nên ta đã đưa cậu vào đây trước.”

Tiểu B nhỏ giọng nói: "Lúc ấy ngài nằm hôn mê ở bệnh viện, thượng tướng Dean sợ đêm dài lắm mộng..."

Bình luận

3 bình luận

  • Lót dép đợi team

    Conmeobeo 1 tuần trước · Trả lời

  • Khúc cuối chương 15 và đầu chuoeng 16 lạ lạ sao ấy. Hình như team bị sót chuoeng hay sao á

    Conmeobeo 1 tuần trước · Trả lời

  • Hóng quá trời luôn rồi, mong team nhanh thêm chương mới

    •CREAM•™ 1 tuần trước · Trả lời

Loading...