Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1561

Cập nhật lúc: 2024-10-12 06:07:39
Lượt xem: 21

Triệu lão thái thái là một người hào sảng, rất nhanh đã bắt chuyện với hoàng hậu.

Tôn thị lại là người không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói đó, bí mật giữa hai phu thê cũng không hề che giấu gì.

Hoàng hậu đã gặp nhiều người nói chuyện nơm nớp lo sợ, nói chuyện với người của nhà lão Triệu khiến nàng ấy cảm nhận được niềm vui đã lâu chưa có, vô tình nói nhiều.

Đồng thời, hoàng đế và Triệu lão đầu tử ở tiền viện cũng nói chuyện hăng say.

Triệu lão đầu tử nói những chuyện thú vị ở ruộng đồng, Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài phụ trách bổ sung, một số hàng xóm láng giềng cũng đều sẽ nói quan điểm của mình, mỗi người muốn nói gì thì nói đó, sẽ không vì sợ hãi bị hỏi tội mà cân nhắc hồi lâu mới nói.

“Hiện giờ trấn Đại Hà chúng ta lợi hại lắm đó.” Triệu lão đầu tử mặt mày hớn hở: “Trước đây người trong thôn chỉ dựa vào mấy mẫu đất kia kiếm sống, cuộc sống khổ muốn chết, bây giờ có chợ, ngày càng nhiều người bắt đầu làm kinh doanh. Có người nói địa vị thương nhân thấp, thấp thì thấp thôi, có thể kiếm tiền không bị c.h.ế.t đói là được. Nói lại việc làm ruộng, từ khi có guồng nước, còn có máy tuốt lúa, làm ruộng nhẹ nhàng hơn nhiều…”

“Năm nay lão nhân gia bao nhiêu tuổi rồi?” Hoàng đế ôn hòa hỏi: “Lớn tuổi như vậy còn ra đồng sao?”

“Năm nay ta sáu mươi ba rồi, cơ thể rất cường tráng.” Triệu lão đầu tử cười ha ha nói: “Ở thôn chúng ta, trừ phi là nằm trên giường không động đậy được, nếu không tất cả mọi người đều sẽ ra đồng làm việc, thôn Đại Hà chúng ta trở thành trấn Đại Hà, trở nên ngày càng tốt đẹp, chính là dựa vào hai tay của lão bách tính chúng ta làm nên…Nhưng tức phụ của lão đại nói, đợi hết năm nay sẽ không cho hai phu thê già bọn ta làm việc nữa, bảo bọn ta hưởng phúc của con cháu.”

Triệu Hữu Ngân tiếp lời: “Mấy năm nay cuộc sống trong nhà tốt lên rất nhiều, cha nương lớn tuổi rồi, quả thực không nên vất vả như vậy nữa, mấy tháng nữa lão gia tử đại thọ sáu mươi tư tuổi, tuy không phải là sinh nhật chẵn số nhưng chúng ta nghĩ ngợi, quyết định tổ chức thọ yến lớn, dù sao bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền, để lão nhân gia vui vui vẻ vẻ sống thêm vài năm.”

Triệu Hữu Tài lên tiếng nói: “Tới lúc đó, ta đi xin huyện lệnh đại nhân của chúng ta viết một bức mặc bảo cho cha chúng ta, chúc cha trường thọ trăm tuổi.”

Ngón tay của hoàng đế nhúc nhích, nhìn Minh công công bên cạnh một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1561.html.]

Minh công công lập tức hiểu ý, lên tiếng nói: “Hoàng lão gia nhà chúng ta viết chữ rất đẹp, chi bằng để ngài viết một tấm chữ cho Triệu lão gia tử?”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Triệu lão đầu tử lập tức nói: “Lão nhi, con mau đến thư phòng của Tứ Đản lấy bút nghiên mực giấy tốt nhất tới đây!”

Vị Hoàng lão gia này, có lẽ ít nhất là đại quan nhị phẩm tam phẩm, cao hơn quan vị của huyện lệnh đại nhân nhiều, nếu ông mang mặc bảo do triều quan nhị phẩm tam phẩm viết về thôn, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ông, đặc biệt là lão già huyện thừa đó, từ sau khi trở thành huyện thừa, ngày nào cũng khoe khoang ở trước mặt ông, đợi ông về thôn, ông cũng phải khoe khoang lại, chọc lão già đó tức c.h.ế.t mới được!

Bút nghiên mực giấy rất nhanh được mang tới, đặt ngay ngắn trên bàn.

Hoàng đế cầm bút lông sói lên, nhúng chút mực, bắt đầu viết chữ, viết xuống bốn chữ: Phúc thọ khang ninh.

“Chữ của Hoàng lão gia đẹp quá đi mất.” Triệu lão đầu tử vô cùng kinh ngạc: “Phẩy chấm vài cái đã giống như rồng bay phượng múa, nhìn thôi đã hưng phấn.”

Mấy vị triều thần ở bàn bên oán thầm: Đương kim hoàng thượng ba tuổi đã bắt đầu luyện chữ, lúc chín tuổi đã viết chữ rất đẹp, nhưng văn võ cả triều, các phi tần hoàng tử ở hậu cung chưa có một ai có được mặc bảo của hoàng thượng.

Không ngờ, người đầu tiên được hoàng thượng ban mặc bảo lại là một lão nông phu bình thường.

Viết chữ xong, tâm trạng của hoàng đế vô cùng tốt, cười to nói: “Trấn Đại Hà thật sự là một vùng đất tốt phong thủy, sau này nếu có thời gian, nhất định phải đến chơi nửa tháng, tới lúc đó, lão nhân gia phải phụ trách tiếp đãi một chút.”

Triệu lão đầu tử vội gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên phải tiếp đãi đàng hoàng, đảm bảo Hoàng lão gia đi rồi không muốn về.”

Tiệc Trạng Nguyên lần này có thể nói được tổ chức vô cùng thành công.

Hoàng đế và hoàng hậu đã trải nghiệm vui chơi cùng dân, tâm trạng khá vui vẻ.

Loading...