Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1524

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:21:36
Lượt xem: 19

Dùng số tiền lớn mời Tuệ phu nhân 2

“Tục ngữ có câu, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Tuệ phu nhân ưu tú như vậy, gánh nặng trên vai nhiều một chút âu cũng là bình thường.” Tần vương cười đùa tí tửng nói: “Tuệ phu nhân đảm nhiệm chức vụ sơn trưởng Học đường nữ tử bao lâu thì đến học đường Đại Tiêu Tần của ta dạy học bấy lâu, coi như là giúp đỡ một chút, bản vương nhất định sẽ hậu tạ.”

Trình Loan Loan không nghĩ ra được lý do từ chối nên đành gật đầu đồng ý.

“Tốt quá rồi!” Tần vương cao hứng nhếch môi: “Ta đây đi sai người dán bố cáo, chính thức bắt đầu chiêu sinh với bên ngoài, Tuệ phu nhân hãy chờ tin tốt của ta nhé.”

Hắn tới vội vàng mà đi cũng hấp tấp, trong nháy mắt đã mất bóng khỏi viện.

Trình Loan Loan bật cười lắc đầu.

Lúc trước nàng đã lên lớp dạy cho cho đám người Hồng Lư Tự nên việc giảng dạy đối với nàng mà nói cũng không quá xa lạ, nhưng nếu mở học đường vậy thì nhất định phải có tài liệu giảng dạy chính quy.

Tần vương phó thác chuyện này cho nàng, vậy nàng không thể tùy ý gật đầu rồi làm qua loa đối phó được.

Mấy ngày sau, nàng một mực biên soạn giáo án, nàng biết tư tưởng của mình có chút không khớp với thời đại này, cho nên sau khi soạn xong sơ thảo còn cố ý tới Chương phủ một chuyến, cùng Chương đại nhân và mấy hậu sinh trẻ tuổi của Hồng Lư Tự thảo luận và sửa chữa, cuối cùng cũng hoàn thành sách dạy học ngôn ngữ A Tát Bố.

Vốn dĩ Chương đại nhân còn nói thầm Tần vương ngang ngược, luôn cảm thấy người Tần vương đề cử không đáng tin cậy nên vẫn luôn nghĩ làm sao uyển chuyển từ chối.

Nhưng mà nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Trình Loan Loan đối với chuyện này, ông liền biết học đường Đại Tiêu Tần không phải thứ bùn nhão không trát nổi tường như ông nghĩ. Nói không chừng thật sự có thể cung cấp một vài người tuổi trẻ tài cao cho Hồng Lư Tự.

Cùng lúc đó, tin tức học đường Đại Tiêu Tần thu nhận học trò được tung ra ngoài.

Một tháng trước là Học đường nữ tử, một tháng sau lại xuất hiện một học đường Đại Tiêu Tần, chuyện này khiến lão bách tính rất tò mò.

“Nghe nói là học đường do Tần vương thành lập, chuyên dạy những ngôn ngữ của các tiểu quốc như Tịch Cơ Quốc, A Tát Bố, rất không giống bình thường.”

“Học ngôn ngữ của những tiểu quốc này cũng không có tác dụng gì, ta luôn cảm thấy cứ như trò đùa vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1524.html.]

“Nói là học trò học xong có thể đề cử trực tiếp vào vào Hồng Lư Tự nhậm chức, tuy mới vào chỉ là tiểu quan bát phẩm cửu phẩm nhưng so với làm Huyện lệnh ở chốn thâm sơn cùng cốc thì vẫn tốt hơn nhiều.”

“Vậy ta mau chóng đưa nhi tử nhà mình tới đây xem thử.”

“Nhi tử nhà ngươi chỉ là một tên lưu manh, học đường Đại Tiêu Tần người ta cũng không nhận đâu, thấy gì không, chỉ nhận tú tài và cử nhân, yêu cầu rất cao đó.”

“Nếu như nhà ta có cử nhân thì cũng không đưa đi học ngoại ngữ bỏ đi này đâu, đây chẳng phải là không làm việc đàng hoàng à?”

“Tiên sinh ngoại ngữ là Tuệ phu nhân, Tuệ phu nhân tự mình giảng dạy, có lẽ cũng rất có triển vọng.”

“Không không không, nhi tử của ta thi ba lần mới đậu cử nhân, nhất định phải trở thành tiến sĩ, không thể làm xằng bậy được.”

“Tướng công nhà ta mặc dù chỉ là một tú tài nghèo kiết hủ lậu, nhưng thu nhập một tháng cũng được một lượng bạc. Nếu hắn đi đọc sách thì cả nhà bọn ta sẽ phải ăn uống gió tây bắc mất, thôi bỏ đi.”

“...”

Không ít người tới xem náo nhiệt, nhưng người chân chính động lòng tới báo danh lại chẳng có mấy ai.

Ròng rã nửa tháng trời, người tới báo danh chỉ có mười tám người, tất cả đều là tú tài, một cử nhân cũng không có.

“Hoàng huynh, huynh phải giúp đệ một chút.” Tần vương buồn bực đi tới ngự thư phòng than thở: “Khóa học trò đầu tiên của Học đường nữ tử do hoàng tẩu và Tuệ phu nhân lập ra có một trăm ba mươi sáu người, chỗ này của đệ chỉ mới có mười tám người, chênh lệch quá rõ ràng…”

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Dựa vào danh tiếng của đệ ở kinh thành, không biết có giữ nổi mười tám người này hay không.”

Tần vương ưu sầu sờ cằm: “Thanh danh của đệ không tốt cho nên mới phải mượn ánh sáng của Tuệ phu nhân, ai có thể nghĩ tới lại vẫn thảm như vậy.”

Hoàng đế cũng không biết nói gì mới phải.

Đây là điển hình của loại người thích khiêu chiến độ thử thách cao, một hai muốn tú tài và cử nhân, thất bại cũng là chuyện bình thường.

“Thấy đệ quyết tâm muốn làm như vậy, trẫm đành giúp đệ một chút.” Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng nói: “Nhi tử của triều tân từ tam phẩm bản triều trở lên có thể trực tiếp tham gia thi Hội, cũng có cử nhân, trẫm có thể hạ mệnh lệnh để tât cả nhi tử của triều thần không có thiên phú khoa cử đến học đường Tiêu Tần Đại đọc sách.”

Tần vương trực tiếp trợn tròn mắt.

Loading...