Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1127

Cập nhật lúc: 2024-10-08 21:07:43
Lượt xem: 38

Vào thời cổ đại tài nguyên thiếu thốn, đa số sách vở đều nằm ở trong tay thế gia đại tộc, nhất là những cuốn cổ tịch trân quý chỉ có duy nhất một bản.

Duyệt Lãm Các sáng lập, chẳng khác gì là đem những tài nguyên quý giá này cho mọi người cùng hưởng, làm dân chúng bình thường, con em hàn môn cũng có cơ hội đọc được nhiều loại thư tịch, như thế thì con đường khoa cử của con em thế gia sẽ càng thêm khó khăn.

Hành động lần này khiến rất nhiều con em thế gia sinh ra lòng cảnh giác, nhưng, có Hoàng hậu nương nương tham dự, những người này cũng không dám nói cái gì.

Nửa tháng tới, dưới làn sóng quyên sách, khiến Duyệt Lãm Các trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi nhất lúc rảnh rỗi của nhóm văn nhân Kinh Thành từ đầu đường cuối ngõ.

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên: trang trí, Trình Loan Loan cưỡi xe ngựa đến Duyệt Lãm Các trước.

Cái viện xây dựng Duyệt Lãm Các này vốn là tiểu trạch tử cho người ta ở, đại môn cùng cửa hông sửa lại nối với nhau, trở nên rộng rãi và to lớn, đi vào chính là một tiểu viện tử yên tĩnh, để rất nhiều bàn đọc sách và ghế ở giữa trời, nơi này là cung cấp nơi cho nhóm văn nhân đàm luận thư tịch, lại đi vào trong nữa chính là không gian an tĩnh như thư viện, mỗi một phòng đều trưng bày hơn mười cái tủ sách, một tủ sách có thể chứa được bốn người, tính như vậy, Duyệt Lãm Các đồng thời có thể phục vụ được hơn mấy trăm người.

Duyệt Lãm Các của thôn Đại Hà là một tháng mười văn tiền, bọn họ căn cứ giá hàng kinh thành điều chỉnh giá cả một chút, một tháng thu phí ba mươi văn, đi vào một lần ba văn tiền, tính sơ qua, nếu số hội viên có thể có ba trăm người, cộng thêm phí mượn sách đem đi, một tháng tiền lãi ước chừng khoảng ba bốn mươi lượng bạc, chút tiền ấy, chỉ đủ duy trì hoạt động bình thường của Duyệt Lãm Các và thuê người thôi, tiền thuê nhà sợ là cả một đời cũng không kiếm đủ, nếu như có sách mới đưa ra thị trường, cũng không thể mua được.

Hơn nữa, bọn họ mặc dù xem như làm từ thiện, nhưng cũng không thể để mình luôn ở trạng thái lỗ vốn mãi được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1127.html.]

Trình Loan Loan đi dạo Duyệt Lãm Các một vòng, trang trí đều không khác mấy, trước mắt là đang chỉnh lý sách đơn, phân loại bày ra, có một số quyển cổ tịch bản độc nhất thì mời người đọc sách có thư pháp xuất chúng đến chép lại, tranh thủ để mỗi quyển sách có thể có chí ít mười quyển bản sao.

"Duyệt Lãm Các có thể chuẩn bị thuận lợi như vậy, đều là nhờ có nhị cô." Trình Chiêu mở miệng nói, "Dựa theo tiến độ một chút, chừng mười ngày sau là có thể mở cửa đón khách."

"Con làm việc ta yên tâm, nhưng mà có một số việc con vẫn phải cân nhắc qua." Trình Loan Loan chậm rãi nói, "Viện này thuê ba năm, tốn một ngàn lượng bạc, nếu thuê tiếp, tiền từ đâu ra, đồng thời, nếu như văn nhân càng ngày càng nhiều, Duyệt Lãm Các còn phải xây dựng thêm, cũng cần tiền, còn nữa, nếu như Học Quan phủ xuất bản thư tịch mới nào, Duyệt Lãm Các cũng phải đặt mua, các phương diện đều cần tiền, nhưng Duyệt Lãm Các trước mắt không có cách nào kiếm lợi nhuận..."

Thẩm Chính nâng cằm lên ngồi ở bên cạnh, mày nhăn lại: "Đây đúng là vấn đề..."

"Nhị cô, con có một ý tưởng." Trình Chiêu lập tức liền nghĩ thông, "Người đọc sách đến Duyệt Lãm Các đọc sách viết chữ, có phải sẽ mang đủ bút mực giấy nghiên không, vậy nếu như chúng ta ở Duyệt Lãm Các mở một phòng chuyên bán những thứ này, thứ nhất có thể cung cấp cho người đọc sách, thứ hai cũng có thể giúp Duyệt Lãm Các kiếm được một phần lợi nhuận, như thế nào?"

Trên mặt Trình Loan Loan lộ ra nụ cười khen ngợi, Chiêu Nhi cùng với nàng nghĩ đến cùng một chỗ rồi.

Nàng mở miệng nhắc nhở: "Chú ý giá cả bút mực giấy nghiên không thể cao hơn giá thị trường, nếu không dễ dàng bị người ta nắm thóp trách cứ ngươi lợi dụng Duyệt Lãm Các vơ vét của cải."

Thẩm Chính nghĩ nghĩ mở miệng: "Có người đọc sách cả ngày không muốn trở về, có thể sẽ khát nước đói bụng, có thể ở sương phòng hậu viện sắp xếp một phòng nước trà, bán một chút nước sôi để nguội, nước trà, điểm tâm hoa quả các loại, đương nhiên cũng tham khảo giá thị trường."

Trình Loan Loan liên tục gật đầu: "Ý tưởng của hai người các con đều khả thi, nhưng mà trong quá trình thực hiện nhất định phải chú ý, chú ý lại chú ý, dù sao Duyệt Lãm Các hiện nay bị người toàn kinh thành nhìn chằm chằm, hễ phạm sai lầm dù chỉ một chút thì sẽ bị phóng đại... Chiêu Nhi mỗi ngày phải thượng triều, Tiểu Chính rất nhanh cũng có chuyện của mình phải dồn công sức để làm, vị trí chưởng quỹ Duyệt Lãm Các dự định tìm ở đâu?"

Loading...