Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Ngoại truyện về góc nhìn của Lương Toản 1

Cập nhật lúc: 2024-04-10 16:36:05
Lượt xem: 858

1/

Đột nhiên, Giản Ngôn giống như đã thấy đổi thành người khác.

Nhưng nói vậy cũng không đúng, thật ra trước đây cô ấy không phải như vậy.

Chúng tôi yêu nhau từ lúc học đại học, ban đầu Giản Ngôn tràn đầy hy vọng với cuộc sống trong tương lai, không bao giờ dùng lời lẽ gay gắt làm tổn thương người khác.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô ấy mới nhận ra xã hội này có sự phân chia giai cấp, người có tiền mãi mãi ở trên cao, dù đi đến đâu cũng được người ta săn đón.

Từ đó, cô ấy bắt đầu oán trách số mệnh bất công, chê tôi là kẻ không có bản lĩnh.

Trong suốt hai năm, cô ấy đã chèn ép và hạ thấp tôi bằng nhiều cách khác nhau khiến tôi đau khổ đến mức không thể ngủ được.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, thậm chí tôi còn cảm thấy đối với cô ấy, tôi chỉ còn lại trách nhiệm.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn chứng minh cho cô ấy thấu, chỉ cần tôi cố gắng hết mình thì cuộc sống sẽ thay đổi.

Hôm đó, lúc về tới nhà, tôi chợt cảm thấy Giản Ngôn hơi khác trước.

Bỗng nhiên cô ấy lại dịu dàng với tôi, thậm chí cô ấy còn chia phần tôm mà cô ấy luôn độc chiếm chỗ tôi.

Ngày hôm sau, cô ấy bất ngờ mua cho tôi hai đôi vớ, cô ấy cầm ba nghìn tệ tôi đưa nhưng lại không muốn tiêu xài.

Khi bạn học của cô ấy mỉa mai tôi, Giản Ngôn còn bênh vực tôi.

Tôi cứ tưởng Giản Ngôn đã suy nghĩ thông suốt, nhưng kết quả là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Sau khi về nhà, cô ấy lại chế giễu tôi một trận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/ngoai-truyen-ve-goc-nhin-cua-luong-toan-1.html.]

Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra, khi cô ấy nói ra những lời lẽ khó nghe, trong mắt lại ẩn chứa vài phần thương tiếc và bất đắc dĩ.

Cuối cùng, cô ấy vẫn không quên bào chữa cho mình.

Tôi tự khuyên nhủ bản thân rằng ít nhất cô ấy cũng đã thay đổi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi ngủ ngon hơn trước.

Nhưng ông trời lại cố ý đùa giỡn tôi, tôi vừa nếm được một chút ngọt ngào đã phải chịu đau đớn như bị lăng trì.

Giản Ngôn nói tôi đừng ngăn cản cô ấy tiến về phía người tốt hơn.

Tất nhiên tôi rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cô ấy ăn chiếc bánh kem rơi dưới đất, tôi lại mềm lòng.

Có lẽ đời này của tôi đã định sẵn sẽ thua trên tay cô ấy.

 

2/

Hôm đó ở quán bar, Triệu Trình giẫm đạp tôi và nói tôi không thể mang lại hạnh phúc cho Giản Ngôn.

Tôi rất muốn nói mình có thể, nhưng Giản Ngôn nói cũng đúng, dù tôi có tự tin thì cũng chẳng ích gì, mọi thứ đều quá mờ mịt.

Tôi đã hứa hẹn quá nhiều lần, nhưng cũng chỉ là chuyện không có thật mà thôi.

Đúng như dự đoán, Giản Ngôn vẫn đề nghị chia tay.

Tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc.

Loading...