Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:00:57
Lượt xem: 838

3/

Hằng ngày, trước khi đi làm, Lương Toản đều nói sẵn bữa sáng đặt trong nồi giữ nhiệt, tôi thức dậy là có thể ăn ngay.

Sau khi dò hỏi hệ thống tôi mới biết, nguyên chủ thường thức dậy vào mười một giờ, ăn no rồi thì chơi game hoặc ra ngoài dạo phố.

Cô ta chỉ mặc quần áo loại tốt và ăn thức ăn ngon, thế nên số tiền lương tám nghìn tệ của Lương Toản thường không đủ chỗ cô ta chi tiêu, cộng thêm khoản tiền thuê nhà và điện nước này kia, vì vậy Lương Toản bắt buộc phải làm hai công việc cùng lúc.

"Cô ta như vậy có khác gì sâu mọt chứ?"

Hệ thống hắng giọng: [Ký chủ, bây giờ con sâu mọt đó là cô đấy.]

Tôi rất muốn mắng người.

Buổi chiều, tôi đi tới con phố mua bán sầm uất nhất trong khu vực theo lời nhắc của hệ thống.

Tôi lơ đễnh quan sát một vòng, bộ quần áo rẻ nhất ở đây cũng có giá một đến hai nghìn tệ.

Thôi bỏ đi, không phải tôi không đủ tiền mua, nhưng mua hàng trên Pin Xixi sẽ tiết kiệm hơn.

Vòng quanh hồi lâu, cuối cùng tôi mua cho Lương Toản hai đối vớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/chuong-03.html.]

Nếu hôm qua tôi không nhìn nhầm thì vớ của anh ấy đã rách một lỗ.

Lúc này, hệ thống bảo tôi gọi điện thoại cho Lương Toản, kêu anh ấy chuyển tiền cho tôi.

Tuy nhiên, vì Lương Toản chưa lãnh lương, trên người không có tiền nên sẽ bị tôi mắng nhiếc một trận.

Hệ thống: [Cô phải nói là "Chỉ vài đồng như vậy mà anh cũng không có thì còn nghĩ gì đến chuyện quen bạn gái chứ!]

Thế nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi không làm theo lệnh của hệ thống mà cười nói: "Tôi là kẻ lừa đảo, mau chuyển tiền cho tôi."

Lương Toản ở đầu dây bên kia nhận ra giọng nói của tôi, anh ấy cưng chiều nói: "Tuân lệnh kẻ lừa đảo của anh."

Tôi muốn khóc, anh ấy thật sự quá dễ thương.

Hệ thống nóng nảy lên tiếng: [Ký chủ, nếu cô còn không làm theo cốt truyện thì sẽ phải khóc thật đấy!]

Tôi phản bác lại: [Sao phải nói mấy lời khó nghe như thế chứ? Chẳng phải chỉ cần ý nghĩa giống nhau và đạt được mục đích là được hay sao?]

[Mục đích của chúng ta là chèn ép nam chính, như vậy sau khi cô rời khỏi anh ấy, năm chính mới không cam lòng mà phấn đấu đi lên từng ngày.]

[Bây giờ anh ấy cố gắng như vậy còn chưa đủ hay sao? Mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm để làm ba công việc cùng lúc, sau khi về nhà còn phải chăm sóc tôi nữa. Chúng ta có thể chờ đến khi cơ hội của anh ấy tới được không?]

[Ký chủ, tôi khuyên cô không nên bướng bỉnh quá.]

Bình luận

6 bình luận

Loading...