Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Chương 01 - 02

Cập nhật lúc: 2024-07-08 15:16:57
Lượt xem: 1,876

1/

Sau khi xuyên thành bạn gái cũ của nam chính độc ác trong sách, tôi bị hệ thống ép phải tuân theo cốt truyện.

Nhiệm vụ của tôi là liên tục chèn ép nam chính, chờ đến thời điểm thích hợp thì tàn nhẫn đá anh ấy.

Vì quá đau khổ, nam chính sẽ cố gắng vươn lên, chỉ trong vòng ba năm đã đạt được thành công.

Sau đó, nữ chính sẽ xuất hiện, dùng tình yêu của mình chữa lành cho anh ấy.

Lúc đó, tôi bắt đầu hối hận, quay lại bám riết nam chính, sử dụng tất cả mọi cách để chia rẽ anh ấy và nữ chính.

Cuối cùng, nam chính mắc bệnh trầm cảm và tự sát vào năm ba mươi tuổi.

Sau đó, người bạn gái cũ là tôi sẽ biến mất giống như đã chết.

Hệ thống nói một khi tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được năm triệu tệ phần thưởng, đồng thời nó cũng sẽ giúp tôi thay tên đổi họ, chuyển đến thành phố khác sinh sống.

2/

Lúc này, nam chính Lương Toản vừa đi giao cơm hộp về, mỗi ngày anh ấy phải làm đến ba công việc khác nhau để nuôi cô bạn gái ham ăn lười làm là tôi.

Hệ thống gấp rút online.

[Ký chủ, bắt đầu thực hiện cốt truyện đi. Lời thoại của cô là: "Một ngày chả kiếm được mấy đồng mà còn về trễ như vậy, anh muốn tôi đói c.h.ế.t hả?"]

Đúng vậy, tôi là một cô gái mười ngón tay không dính nước, ngày nào cũng chờ Lương Toản về nấu cơm cho tôi ăn.

Lương Toản vừa bước vào nhà, tôi nhanh chóng nói ra lời thoại mà hệ thống cung cấp. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy khóe miệng Lương Toản xụ xuống, ngây ngô móc một ly trà sữa từ trong túi ra.

"Em uống trước đi, anh đi nấu cơm."

Tôi thầm mắng trong lòng: Nhân vật này ác quá đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/chuong-01-02.html.]

Lương Toản bận rộn trong phòng bếp, anh ấy nấu món khoai tây xắt sợi xào chua cay và tôm luộc.

Có lẽ vì tôm quá mắc nên trên bàn chỉ có chín con.

Sau khi lột tôm sạch sẽ, Lương Toàn đẩy tất cả đến trước mặt tôi, khép nép nói: "Em ăn nhanh đi, tôm hôm nay tươi lắm."

Tìm tôi ngứa ngáy như bị ai cào, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai lột tôm cho tôi cả.

 m thanh cũ rích của hệ thống lại vang lên: [Lời thoại của cô là: "Anh cũng chỉ giỏi những việc này thôi, nếu không làm gì có ai cần anh."]

[Sau đó cô hãy ăn sạch đĩa tôm.]

Tôi ngẫm nghĩ rồi buột miệng nói: "Anh tốt với em quá rồi, đồ tốt thì phải chia sẻ với nhau chứ!"

Thế là tôi gắp bốn con tôm bỏ vào bát của anh ấy.

Sự vui sướng lộ rõ trên mặt Lương Toản, sau đó anh ấy gắp tôm bỏ lại vào đĩa.

"Anh thích ăn khoai tây sợi, em đừng gắp cho anh nữa, nhân lúc còn nóng m.á.u ăn đi."

Cổ họng tôi chợt nghẹn ngào, tôi nhớ lúc còn ở trại trẻ mồ côi, chỉ có dịp lễ tết mới được ăn một bữa ngon mà thôi.

Không ngờ sau khi tôi c.h.ế.t và xuyên không, ông trời đáng ghét cũng không chịu cho tôi trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Lúc này, hệ thống mới phản ứng lại.

[Ký chủ, cô đang làm gì thế? Cô muốn bị trừng phạt vì không tuân theo cốt truyện à?]

[Hình phạt là gì?] Tôi hỏi lại.

[Cô chỉ được phép phạm lỗi ba lần, nếu cô mắc lỗi nhiều hơn sẽ bị điện giật.]

[Ồ, vậy khi nào cònmột lần cuối hẵng nhắc nhở tôi.]

Bình luận

6 bình luận

Loading...