Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 253

Cập nhật lúc: 2024-08-08 08:29:42
Lượt xem: 36

"Đại ca nói có đạo lý."

Nói như vậy, thư sinh cũng không chiếm ưu thế.

Như tên đầu trọc đi cà kheo kia, đi được vài bước đã bị đám người bao trùm.

Những trường hợp long trọng như vậy rất dễ dàng xảy ra việc giẫm đạp.

Đột nhiên, không biết ai đánh trúng tú cầu một chút, tú cầu không bị bắt lấy, ngược lại thay đổi hướng đi, lao thẳng tới chỗ Khương Bảo Châu.

"Thẩm đại nhân, chúng ta trốn đi!"

Lúc này, Khương Bảo Châu chỉ có một suy nghĩ, đó là mang theo Thẩm Hoài Dung né tránh.

Nàng kéo ống tay áo của Thẩm Hoài Dung, di chuyển vài bước.

Hai người né tránh tú cầu, Khương Tu Văn cũng muốn đi theo.

Ai ngờ, lại bị tú cầu đánh trúng.

Hắn muốn đánh tú cầu tới nơi khác, nhưng còn chưa kịp ra tay thì bộ đầu trên đầu đã lên tiếng.

"Tú cầu chiêu thân, vị thư sinh ở góc kia, chúc mừng ngươi trở thành rể hiền của Giả gia, ôm được mỹ nhân về nhà!"

Bộ đầu rất vừa lòng đối với diện mạo của Khương Tu Văn.

Giả lão gia thấy vậy thì trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống.

Bên trong đám người dưới khán đài đều có người Giả gia mời đến, một khi tú cầu rơi xuống tay ông lão thì cần phải cướp đoạt ngay lập tức.

Ông ấy gả nữ nhi thì tốt xấu gì cũng phải tìm được người có tuổi tác và diện mạo tương đương.

"Đại ca?"

Khương Bảo Châu nghiêng người ra, nhìn thấy vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc của Khương Tu Văn thì lập tức há hốc mồm.

Thật sự nhìn không ra, đại ca tránh né ở nơi tối tăm chỉ là vì chờ đoạt tú cầu.

"Vị thư sinh này vẫn luôn không có động tác, thì ra là đã ở đây chờ sẵn."

Mọi người thất bại xung quanh nhìn Khương Tu Văn với ánh mắt khinh bỉ.

Không hổ là thư sinh, có nhiều ý xấu.

Bọn họ trai cò đánh nhau, còn Khương Tu Văn là người ngư ông đắc lợi.

"Không phải, không phải như vậy."

Khương Tu Văn vốn định ném văng tú cầu ra, nhưng lại bị hạ nhân Giả gia vây quanh.

Hạ nhân dùng ánh mắt ăn người nhìn chằm chằm vào Khương Tu Văn, như đang bảo dám đổi ý thử xem!

Tiểu thư của bọn họ cần phải gả cho người thư sinh này.

"Đại ca, quan trọng là huynh đã tham dự."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-253.html.]

Khương Bảo Châu không biết nên an ủi như thế nào nên chỉ đành khô khan nói.

"Chúc mừng Khương đại công tử."

Trong lòng Thẩm Hoài Dung thực sự rất thoải mái, ở trong thời khắc mấu chốt, hắn được Khương Bảo Châu bảo vệ, có phải điều này chứng tỏ tiểu nha đầu cũng có tính chiếm hữu, cũng quan tâm đến hắn phải không?

Vì vậy, Khương Tu Văn xui xẻo bị tú cầu đánh trúng.

Nhận đi, thời vậy, vận vậy, mệnh đã vậy.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi hắn là đại ca của ngươi sao?"

Lựa chọn người, tiếp theo phải hỏi thân phận, hỏi xem đã đón dâu hay chưa.

Khương Tu Văn làm mặt quỷ, hy vọng dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, tiểu muội có thể giúp đỡ chính mình.

"Là đại ca của ta, họ Khương tên Tu Văn, là người có tài học, hiện tại đang làm công văn ở quân doanh"

Khương Bảo Châu phối hợp với Giả gia, hoàn toàn bán đứng đại ca của mình.

Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tú cầu là bản thân Khương Tu Văn bắt lấy, không thể trách được người khác.

Nếu cha mẹ biết được thì nhất định sẽ rất vui vẻ, hiện tại, đại tẩu và nhị tẩu đều đã được chọn.

"Khương công tử, lão gia nhà ta mời ngài lên đài cao"

Quản sự Giả gia khách sáo vài câu với Khương Tu Văn.

Tú cầu chiêu thân, nhận được một kết quả khá tốt, vẫn là thanh niên tài tuấn.

Quả nhiên đúng như một câu nói, đó là nhân duyên trời định.

Khương Tu Văn thở dài trong lòng, người khác không được, đó là bởi vì không có muội muội hố ca ca.

Tiểu muội nhà mình vì người ngoài như Thẩm Hoài Dung lại đẩy hắn ra.

Khương Tu Văn thật sự rất thương tâm, nhưng hắn không nói.

Cách đó không xa, Nguyễn Miên Miên cùng Khương Tu Võ cũng thấy cảnh tượng như vậy.

"Khương lão nhị, có phải ta nên chúc mừng huynh không."

Nguyễn Miên Miên vô cùng hứng thú, đang cân nhắc nên hố Khương Tu Võ như thế nào.

Hai người vây xem tú cầu chiêu thân, không ngờ người được bắt tú cầu lại là người quen.

"Đoạt tú cầu lại không phải ta, chúc mừng ta làm gì?"

Khương Tu Võ đã nghe người ta bàn tán về Giả tiểu thư, hiện tại, nữ tử xấu xí như vậy phải làm đại tẩu của hắn.

Nếu đại ca phải đón dâu thì nhất định phải làm trước hắn.

"Vậy thì chúc mừng ta đã có được chị dâu."

Nguyễn Miên Miên hừ hai tiếng, nhìn thấy Khương Bảo Châu cũng có mặt nên nàng vội vàng đi lên chào hỏi.

Loading...