Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 252

Cập nhật lúc: 2024-08-08 08:29:09
Lượt xem: 27

"Đúng vậy, quả nhiên không thể gạt được tiểu sư muội."

Năm đó, Giả tiểu thư là nương của hắn đỡ đẻ.

Sau khi sinh ra, trên mặt có một vết bớt.

Nghe nói người đầu thai có vết bớt là những người phạm tội ở địa phủ.

Có vết bớt lớn ở trên mặt, nghĩ thôi cũng biết rất xấu, rất khó coi.

Là người biết hết mọi chuyện ở biên thành, nhưng Ngô Thông chưa bao giờ thấy Giả tiểu thư lộ mặt.

Mỗi lần Giả tiểu thư ra ngoài đều sẽ mang theo mũ có rèm và khăn che mặt.

"Thật sự là Giả lão gia luyến tiếc nữ nhi gả chồng sao?"

Ngô Thông luôn hoài nghi về vấn đề này.

Nếu như bắt được tú cầu, nhìn thấy Giả tiểu thư quá xấu mà từ hôn, vậy thì chẳng khác gì làm hại người ta.

"Lần đầu tiên thấy có người đem việc trông mặt mà bắt hình dung nói được đúng lý hợp tình như vậy.

Chẳng trách ông lão râu bạc khuyên nàng nên rời xa nam nhân đẹp.

Những nam tử ở bên cạnh, ngoài Thẩm đại nhân ra thì từng người đều là loại người trông mặt mà bắt hình dong.

"Các vị, mười lăm phút nữa, tú cầu chiêu thân chính thức bắt đầu."

Quản sự mời Giả lão gia đi lên, còn cho mời nha môn bộ đầu làm người chứng kiến.

"Bảo Châu."

Bên trong đám người lộn xộn, đột nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên.

Khương Bảo Châu quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Hoài Dung đứng ở một góc, thấy nàng nhìn qua, Thẩm Hoài Dung vẫy vẫy tay.

Tết nguyên tiêu, Thẩm Hoài Dung mặc một bộ đồ trắng giống như tùng trúc.

Khương Bảo Châu đẩy Ngô Thông đang chặn đường ra, đi thẳng đến chỗ Thẩm Hoài Dung.

"Tiểu muội!"

Khương Tu Văn đã cố gắng thể hiện cảm giác tồn tại của chính mình, nhưng lại bị Khương Bảo Châu hoàn toàn làm lơ. "Thẩm đại nhân, sao ngài lại tới đây?"

Ngoài thành có chiến sự, Khương Bảo Châu thật sự không ngờ Thẩm Hoài Dung sẽ xuất hiện ở chỗ này.

"Mang muội đi ăn một chén nguyên tiêu, sau đó đi dạo hội đèn lồng"

Thẩm Hoài Dung vừa nói vừa đưa đèn lồng hình con thỏ trong tay mình cho Khương Bảo Châu.

Thời gian gấp gáp, hắn không có thời gian tự mình làm hoa đăng, cho nên chỉ có thể vẽ sơ đồ rồi thuê thợ thủ công chế tác.

Cũng may thợ thủ công khéo tay, tạo ra được tám phần bộ dạng con thỏ ngây thơ.

"Ta rất thích!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-252.html.]

Khương Bảo Châu dẫn theo đèn lồng, nàng còn muốn ăn một xiên đường hồ lô mè đen. "Được."

Yêu cầu nhỏ như vậy, đương nhiên Thẩm Hoài Dung có thể thỏa mãn nàng hết.

"Tiểu muội, đại ca cũng có thể mua đường hồ lô cho muội."

Khương Tu Văn dùng sức chen vào giữa hai người, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Thẩm đại nhân có phải có ý tưởng với tiểu muội không?

"Đại ca, sao huynh lại ở đây?"

Khương Bảo Châu nhìn thấy Khương Tu Văn thì hơi kinh ngạc một chút.

Nhị ca đã đính hôn, không biết tin tức này đã truyền đến quân doanh hay chưa.

Nếu như bị đại ca biết được thì có khi sẽ bị đả kích.

"Ta vẫn luôn ở đây mà."

Mắt Khương Tu Văn co giật, hắn mờ nhạt như vậy sao?

Hắn là đại ca của Khương Bảo Châu, là huynh trưởng, những người còn lại đều là ngoại nam, cần phải giữ khoảng cách.

Đến nỗi Thẩm đại nhân, đứng sang một bên đi!

Khương Tu Văn rất kiên cường, kiên trì muốn đứng ở giữa Thẩm Hoài Dung và Khương Bảo Châu.

"Bảo Châu, Giả tiểu thư ra rồi."

Ở bên cạnh, Bàn Nha và những người khác đuổi theo đến đây, chỉ lên đài cao nói.

Giả tiểu thư bước ra từ trong lều trại, che kín mít từ trên xuống dưới.

"Người bắt được tú cầu chính là rể hiền của Giả gia."

Bộ đầu đưa tú cầu cho Giả tiểu thư, Giả tiểu thư dùng sức ném.

Nhóm nam tử ở dưới đài giống như điên rồi, có người vì lùn, sợ không bắt được tú cầu nên còn đi cà kheo. Khương Bảo Châu trơ mắt mà nhìn một nam tử đầu trọc vượt trội hơn những người khác ở trong đám người.

Chỉ tiếc tú cầu không có mắt, đập vào đầu tên đầu trọc một cái, làm hắn lùn xuống một nửa.

Tú cầu lên lên xuống xuống, tác động vào lòng người.

Vô số nam tử chạy như điên về phía tú cầu, đối với bọn họ mà nói, tú cầu như được làm bằng vàng.

"Bắt được tú cầu là có thể thăng chức rất nhanh."

Khương Bảo Châu đứng ở góc ăn đường hồ lô chua chua ngọt ngọt.

Lần đầu tiên nàng được xem náo nhiệt như vậy, cũng cầu nguyện cho Giả tiểu thư tìm được lang quân như ý.

Tú cầu chiêu thân có rủi ro quá cao, lỡ như người cướp được tú cầu chính là một ông lão thì phải làm sao?

"Trừ phi ông lão có thể lực tốt, hoặc là vận khí tốt, nếu không có nhiều tráng hán như vậy, bọn họ sẽ nhường tú cầu cho ông lão sao?" Khương Tu Văn ôm cánh tay bình phẩm.

Loading...