Xuyên Không Làm Tỳ Nữ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:24:33
Lượt xem: 1,776

Bạo quân có một vấn đề, đó là rất vô tình.

Phụ hoàng hắn là tiên Hoàng đế, mẫu thân là công chúa tiền triều. Hắn sinh ra đã có dung mạo tuấn tú. Ai biết được khi mở mắt ra lại là một màu xanh lục kì dị như thế.

Phụ hoàng của hắn choáng váng, nhưng mẫu thân hắn lại cười vui vẻ.

Bà ấy chỉ vào Hoàng đế cười điên cuồng, hung ác nói: "Hách Liên Kỳ, ngươi đáng đời, con trai của ngươi là một con ác quỷ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-lam-ty-nu/chuong-3.html.]

Sắc mặt của Hoàng đế rất khó coi, chỉ có thể đưa đứa nhỏ cho một vị quý phi nuôi dưỡng. Mẫu thân hắn bị cấm túc. Khi Hách Liên Kỳ ra khỏi cửa cung vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên loạn của bà ấy.

Mẫu thân của bạo quân cũng rất nổi danh. Bà ấy là công chúa tiền triều, phong hào là Thường Nhạc, vốn dĩ đã thành thân với đại tướng quân tiền triều Thôi Chấn Hoài được hai năm. Hoàng đế tiền triều n.g.u ngốc vô đạo, bị Hách Liên Kỳ lật đổ. Thiên hạ đổi chủ, công chúa Thường Nhạc mất nước. Hách Liên Kỳ giữ bà ấy ở lại trong cung, phong cho danh hiệu Thục phi. Thường Nhạc công chúa có nhan sắc lộng lẫy, là mỹ nhân thế gian khó gặp. Trước kia, bà nhận được mọi sủng ái của Hoàng đế tiền triều. Khi Hách Liên Kỳ mới được phong làm phó tướng quân, từng gặp bà cùng Thôi Chấn Hoài khi đang chuẩn bị cho hôn lễ. Thật không ngờ nhan sắc kinh diễm này cuối cùng lại hại cả đời bà ấy.

Lần đó trong Hoàng cung có yến tiệc. Công chúa Thường Nhạc múa một điệu Kinh Hồng đã khiến Hách Liên Kỳ sinh ra ý riêng. Hắn vừa gặp đã yêu bà ấy. Đại hôn của Thôi Chấn Hoài cùng Thường Nhạc công chúa cũng có mặt của Hách Liên Kỳ. Sự ham muốn của nam nhân đối với người phụ nữ mà mình không có được rất đáng sợ. Sau khi thành thân, Thường Nhạc công chúa càng mặn mà hơn. Bà ấy cùng Thôi Chấn Hoài phu thê hòa hảo, càng khiến cho Hách Liên Kỳ ngứa ngáy trong lòng. Dần dà, Thôi Chấn Hoài trở thành cái gai trong mắt Hách Liên Kỳ. Trên chiến trường, chuyện sinh tử khó có thể nói trước. Hách Liên Kỳ nghĩ kế khiến cho Thôi Chấn Hoài c.h.ế.t trên chiến trường, nhưng lại không ngờ Thôi Chấn Hoài m.ạ.n.g lớn, chỉ mất đi một bên chân. Điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm Thường Nhạc công chúa dành cho Thôi Chấn Hoài mà bà còn cảm thấy đây là một vinh quang đáng tự hào. Hách Liên Kỳ nghe được, mỉm cười độc ác. Thôi Chấn Hoài khuyết một bên chân, không thể tiếp tục đánh giặc, Hách Liên Kỳ lên làm chủ tướng. Một năm sau đó, hắn lợi dụng vị trí chủ tướng này để đào tạo một đội quân riêng, quay trở lại kinh thành rồi nổi dậy lật đổ tiền triều.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...