Vương gia cuồng thê

Vương gia cuồng thê

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
不借光
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiNữ CườngVô TriHài HướcSủngXuyên SáchCưới Trước Yêu Sau
Lượt xem
32,480
Yêu thích
25
Team
Anan
Lượt theo dõi
30
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Văn án:

Phu quân ta đánh thắng trận, tám trăm dặm khẩn cấp đưa về một cô nương, nghe đâu có thể biểu diễn vũ điệu múa trên lòng bàn tay.

Cô nương kia suốt ngày ở trước mặt ta diệu võ dương oai.

Ta nhìn nàng với ánh mắt thương hại:

"Ngươi không hiểu biết hắn một chút nào cả."

Sau đó phu quân trở về, đặc biệt cho cô nương kia chế tạo một đài vàng để nhảy múa.

Hắn vẻ mặt hưng phấn chỉ vào cô nương đang "xoay vòng nhảy nhót không ngừng nghỉ" trên đài vàng:

"Nương tử mau nhìn! Hộp nhạc ta tặng nàng đấy!"

Xem thêm
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước