Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vô Thường Khó Cưa Đến Thế À? - Chương 22: Phiên Ngoại

Cập nhật lúc: 2024-08-29 19:36:34
Lượt xem: 1,750

**Phiên ngoại:**

 

Ba tháng gần đây, tâm trạng ta có chút phiền muộn. 

 

Trước kia, Mạnh Bà rất hay lượn lờ trước mặt ta, nhưng bây giờ, sau khi nấu xong canh và tiễn hồn đi luân hồi, nàng chỉ ở lì trong trại Mạnh Bà đọc thoại bản lấy từ chỗ Tư Mệnh. 

 

Nếu không phải La Dịch thỉnh thoảng đến Mạnh Bà trang uống trà, có lẽ ta đã nghĩ rằng Mạnh Tiêu Tiêu đã hạ phàm trải kiếp rồi.

 

Nói đến kiếp, ta có một thắc mắc đã kéo dài mấy vạn năm:

 

Lần trước khi ta hạ phàm trải kiếp, ta chuyển sinh thành một đạo sĩ trừ yêu và đã kết ước với một yêu quái. 

 

Đó là một yêu quái không rõ nguyên hình, từng cứu ta thuở nhỏ, tên là Tiêu Tiêu. 

 

Nhưng cuối cùng, vì cứu ta mà nàng bị trọng thương bởi yêu vật. 

 

Về lại đạo quán không lâu, khi vết thương gần lành, nàng lại bỏ ta mà đi, và từ đó chưa bao giờ quay lại.

 

Lúc nhỏ, ngay từ khi Tiêu Tiêu cứu ta, ta đã thầm yêu nàng. 

 

Nhưng còn chưa kịp thổ lộ, Tiêu Tiêu đã rời đi.

 

Sau khi hoàn thành kiếp nạn, ta quay về và tìm đến Tư Mệnh để tra xét. 

 

Mỗi vị thần tiên khi hạ phàm trải kiếp, dung mạo sẽ không có điểm nào giống với diện mạo ban đầu. 

 

Vì trước đây, nếu không có chức năng này, các thần tiên cùng kỳ độ kiếp có thể vô tình gặp nhau, dẫn đến những chuyện tình éo le, dây dưa không dứt. 

 

Có người sau khi trở về còn thấy không cam lòng, đi đến phủ đối phương làm loạn, thậm chí nhiều người nhảy xuống Tru Tiên Đài, khiến Thiên Đình một thời gian thiếu hụt thần tiên. 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Dần dà, chức năng này mới xuất hiện.

 

Hôm đó, ta bất ngờ nhìn thấy muội muội thất lạc nhiều vạn năm của mình – Bạch Chiêu Chiêu – đang hóa thành nam nhân ở bên cạnh Mạnh Tiêu Tiêu. 

 

Vừa nhìn thấy ta, nàng liền hoảng sợ, biến thành nguyên hình chạy về phía Mạnh Tiêu Tiêu cầu cứu. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong-kho-cua-den-the-a/chuong-22-phien-ngoai.html.]

Ta còn nghe thấy Mạnh Tiêu Tiêu nói rằng đây là hồ ly của nàng, nhìn cảnh nàng vừa ôm vừa hôn muội muội mình, ta không khỏi cảm thấy khó chịu.

 

Mạnh Tiêu Tiêu đã đuổi theo ta suốt năm vạn năm, cuối cùng bị Mạnh Bà trước đây dụ dỗ đến Địa phủ. 

 

Ban đầu, ta chỉ cảm thấy Mạnh Tiêu Tiêu rất giống Tiêu Tiêu, nhưng cũng có chút không giống. 

 

Ta cũng không nhớ rõ Mạnh Tiêu Tiêu bắt đầu xa lánh ta từ khi nào. 

 

Ngày hôm đó, ta vừa dẫn hồn về, nhìn thấy Mạnh Tiêu Tiêu tung tăng đi về hướng Bắc Minh, nghĩ rằng nàng chắc hẳn quay về Bắc Minh, nhưng nghĩ đến việc Chiêu Chiêu đang nằm trong lòng nàng nũng nịu, ta lại cảm thấy không vui. 

 

Cùng là hồ ly, nhưng bộ lông của ta đẹp hơn tiểu nha đầu Chiêu Chiêu nhiều. 

 

Vì vậy, ta đã dùng chút tiểu xảo, thành công được nàng mang về trại Mạnh Bà. 

 

Việc dẫn hồn một mình La Dịch cũng có thể làm, ta không cần phải đích thân đi nữa.

 

Những ngày gần đây ở bên cạnh Mạnh Tiêu Tiêu, ta càng cảm thấy nàng rất đáng nghi. 

 

Tư Nguyên từng nói rằng: Nếu không thể tra được linh hồn của ai đó, hoặc là yêu quái nào đó, thì chỉ có hai khả năng, một là đã tiêu tan, hai là người hoặc yêu quái đó vốn là người của Thiên giới. 

 

Càng nghĩ, ta càng mơ hồ. 

 

Cuối cùng, khi Mạnh Tiêu Tiêu đến chỗ Tư Nguyên, ta liền đến phủ Bắc Minh thăm hỏi, không ngờ phát hiện ra Mạnh Tiêu Tiêu từng hạ phàm trải kiếp mấy vạn năm trước, nhưng sau đó nàng đã xóa sạch ký ức.

 

Ta nghĩ chắc là vì sau khi Tiêu Tiêu rời đi, ta suy sụp tinh thần, đạo tâm tan vỡ, thông tin này đã được sư phụ ở phàm trần của ta báo lại cho nàng. 

 

Đối với người tu hành, một khi đạo tâm tan vỡ thì rất khó để thành tiên. 

 

Tiêu Tiêu… không, phải gọi là Tiêu Tiêu, nàng cảm thấy thay vì mang theo ký ức sống trong thời gian vô tận, chi bằng quên hết cho thanh thản, điều đó ta cũng có thể hiểu được.

 

Nhưng… Hiểu thì hiểu, nhưng ta vẫn phải đòi lãi, vì vậy ta quyết định cưới nàng về nhà, sau đó từ từ tính toán cả vốn lẫn lãi. 

 

Còn đòi nợ kiểu gì thì… Khụ khụ, chuyện đó không tiện chia sẻ với mọi người đâu.

 

- Hoàn -

 

Loading...