Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vô Thường Khó Cưa Đến Thế À? - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-08-29 19:36:01
Lượt xem: 1,832

Ta thực sự tò mò không biết đệ tử của ta đã làm gì khiến Tư Nguyên tức giận như vậy. 

 

Cuối cùng, sau khi ép hỏi, ta đã biết được một câu chuyện cười ra nước mắt, suýt nữa thì có cả tình tiết bỏ trốn khi mang bầu...

 

Tư Nguyên là Tư Mệnh tinh quân của thế hệ này, trước khi lên chức phải xuống trần gian trải qua một kiếp tình, và kiếp tình này không ai biết trước được. 

 

Khi ở phàm trần, Tư Nguyên là một quốc sư lạnh lùng, kiệm lời và cấm dục. 

 

Chiêu Chiêu lúc đó xuống trần gian chơi, vừa nhìn đã phải lòng vị quốc sư cao ngạo kia, vài lần trêu ghẹo, cuối cùng cũng thành công chiếm lấy trái tim chàng.

 

Chiêu Chiêu nghĩ rằng quốc sư chỉ là người phàm, mối quan hệ của họ chỉ là tình duyên thoáng qua, nhưng không ngờ quốc sư lại ở bên nàng suốt năm năm. 

 

Một ngày nọ, quốc sư nói muốn kết hôn với nàng vì chàng cho rằng nàng đã mang thai đứa con của chàng. 

 

Dù sao thì họ cũng không hề kiêng dè gì, mà chàng lại là người có trách nhiệm, không thể để nàng mang thai ngoài ý muốn được.

 

Sau khi kết hôn, Chiêu Chiêu sợ hãi nên đã dựng lên một màn kịch giả c.h.ế.t để trốn về Thanh Khâu. 

 

Đương nhiên trong bụng nàng không có đứa nhỏ nào cả, dù sao nàng cũng là đế cơ của Thanh Khâu, biết pháp thuật mà! 

 

Sau khi thê tử qua đời, quốc sư vì quá thương nhớ mà lâm bệnh nặng rồi cũng từ trần, trở về thiên giới.

 

Từ đó, Tư Nguyên ngày đêm tìm kiếm người vợ đã mất của mình, thậm chí còn đến cả địa phủ làm loạn một trận. 

 

Nói thêm một chút, lý do Tư Nguyên có thể làm loạn địa phủ thực ra có liên quan đến ta. 

 

Khi đó, ta cùng mẫu thân ở địa phủ, rất buồn chán, đúng lúc nghe tin Tư Nguyên đến tìm người, ta liền đề nghị giúp đỡ, và kết quả là trận náo loạn tại địa phủ đã xảy ra.

 

Cuối cùng, Tư Nguyên không tìm thấy linh hồn của người vợ yêu dấu hay thông tin về luân hồi của nàng. 

 

Trên đường trở về thiên giới, chàng tình cờ gặp Chiêu Chiêu đang đi tìm huynh trưởng, nhìn kỹ một chút, chàng phát hiện nàng giống hệt người vợ đã mất của mình!

 

Trong một lần yến tiệc, Chiêu Chiêu uống say rồi lạc vào phủ Tư Mệnh. 

 

Lúc đó, Tư Nguyên đang tắm, nàng đã vô tình nhìn thấy tất cả. 

 

Kết quả là Chiêu Chiêu đã ngủ với Tư Nguyên, và đó là loại “ngủ” đầy sắc màu.

 

Khi đó, Tư Nguyên cũng có chút say, nhìn thấy Chiêu Chiêu liền nghĩ mình vẫn còn ở phàm trần, vì thế thuận theo cảm xúc mà mọi chuyện xảy ra tự nhiên. 

 

Sáng hôm sau, Chiêu Chiêu tỉnh dậy trước, lặng lẽ trốn đi. 

 

Tư Nguyên sau đó đã cố gắng điều tra, xác nhận rằng nàng chính là người vợ đã lừa dối chàng cả thân lẫn tâm, giờ lại thêm chuyện mới, nàng còn “chơi” chàng và đội cho chàng chiếc mũ xanh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-thuong-kho-cua-den-the-a/chuong-21.html.]

Khi Chiêu Chiêu biết Tư Nguyên chính là người chồng quốc sư mà nàng đã lừa dối ở phàm trần, lại biết rằng chàng đang điều tra và truy lùng mình, nàng sợ hãi bỏ chạy, không ai trong gia đình biết nàng trốn ở đâu. 

 

Chạy suốt mấy năm, cuối cùng bị huynh trưởng của mình tiết lộ vị trí, nàng bị bắt về.

 

Nghe xong câu chuyện này, ta không khỏi trầm trồ thán phục. 

 

Rồi khi ta đang cảm thán rằng Tư Nguyên bao năm qua vẫn một lòng si tình, không từ bỏ việc tìm kiếm Chiêu Chiêu, ta lại hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Bạch Uyên Hoán, kết quả là ngày hôm sau, ta lại không thể dậy nổi.

 

 

Quay lại thời điểm Chiêu Chiêu bị Tư Nguyên mang đi.

 

“Tư Mệnh tinh quân, ta biết năm đó ta không đúng, nhưng ngài đang trải qua kiếp tình mà, coi như ta là quá khứ đi…”

 

Chiêu Chiêu bị Tư Nguyên nắm tay kéo đi, bất đắc dĩ lên tiếng.

 

“Không thể bỏ qua!!!” Giọng của Tư Nguyên đầy giận dữ.

 

“Chuyện nhỏ nhặt thế này, sao lại không thể bỏ qua?” Chiêu Chiêu cố gắng thuyết phục.

 

“Ngươi đã đội mũ xanh cho phu quân như ta, còn ngủ với ta thì tính sao?” Tư Nguyên quay người, ép Chiêu Chiêu vào góc tường của phủ Tư Mệnh, giọng nói đầy căm phẫn.

 

“À... chuyện này…”

 

“Ngươi phải đền lại trong sạch cho ta.”

 

“Ngài có phải có bệnh sạch sẽ hay đó là lần đầu tiên của ngài?”

 

“Cả hai đều đúng, cho nên ngươi phải đền bù cho ta.”

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

“Đền thế nào?”

 

“Đền bằng chính ngươi.”

 

“Tư Nguyên, dù sao ta cũng là đế cơ của Thanh Khâu.”

 

“Ta sẽ đến cửa cầu thân.”

 

“…”

 

Nửa tháng sau khi thành thân với Bạch Uyên Hoán, ta khóc lóc đưa tiễn đệ tử kiêm em chồng - Chiêu Chiêu - xuất giá. 

 

Sau đó, mỗi lần trò chuyện với Chiêu Chiêu, ta đều phàn nàn rằng trong mười ngày thì có bốn ngày không dậy nổi, ba ngày đau lưng, hai ngày nhức mỏi, và một ngày chỉ có thể nằm sấp trên giường.

 

 

Loading...