Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Sếp Tổng Và Cô Cháu Gái Kém Cỏi Của Ông Ta - 8

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:33:55
Lượt xem: 191

Nhìn cô ta ngày nào cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng lại không dám trước mặt tôi tỏ thái độ hay than vãn gì, trong lòng tôi thấy sướng lắm.

"Lưu Nhiễm này, bản vẽ của cô là thế nào hả? Đã là bản thứ hai mươi rồi đấy, trình độ của cô chỉ có thế thôi sao? Không phải nói là du học về à? Nếu như nhóm của cô còn không sửa ra được bản vẽ làm tôi hài lòng, tôi sẽ thay người đấy, bây giờ kiếm việc khó lắm."

Tôi bắt lỗi bản vẽ của cô ta lần thứ N.

Bản thân nhiều phương án thiết kế đã mang tính chủ quan rất cao, nếu cố tình muốn soi mói, có thể soi cả đời.

Huống hồ cô ta vốn dĩ không hiểu kỹ thuật chuyên sâu, hỏi sơ sơ là lộ tẩy ngay.

Người bên dưới càng thêm bất mãn, qua loa lấy lệ với cô ta, sửa qua loa rồi nộp lên cũng là chuyện bình thường, vấn đề trong bản vẽ nhiều vô kể.

Cô ta dám giận mà không dám nói, nghiến răng nghiến lợi: "Kiều tổng, chúng tôi sẽ đi sửa lại, nhất định sẽ sửa đến khi nào cô hài lòng. Vậy khoản thanh toán của chúng tôi có thể xem xét được chưa?..."

"Thanh toán? Tiến độ bị trì hoãn tôi còn chưa tính sổ với các cô, đợi khi nào các cô sửa xong phương án đã rồi hẵng nói."

Ngày hôm sau cô ta cuối cùng cũng không đến nữa, nghe nói là xin nghỉ ốm dài hạn, tạm thời giao dự án này cho đồng nghiệp khác phụ trách.

Tiện thể còn lên trụ sở chính kiện tôi, nói tôi vì mâu thuẫn cá nhân mà cố tình gây khó dễ.

13

Nhận được điện thoại báo tin của cậu, tôi phì cười.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh tập đoàn, tôi bảo người ta gửi cho bên thiết kế, đối tác của chúng tôi, vài tấm thiệp mời.

Đúng như dự đoán, hôm tổ chức lễ kỷ niệm, Trương tổng và Lưu Nhiễm lại cùng nhau đến.

"Lưu tổ trưởng khỏi bệnh rồi à? Khỏi rồi thì mau chóng quay lại dự án đi chứ." Tôi mặc lễ phục, cầm ly rượu vang đỏ đi đến.

Cô ta như nghe thấy chuyện ma, mặt mày tái mét ngay tại chỗ.

Trương tổng nhìn thấy tôi cũng hơi hoảng, trên mặt cười cười, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, chắc đang đoán xem lời tố cáo của mình có tác dụng gì không.

Người dẫn chương trình long trọng giới thiệu tổng giám đốc tập đoàn Lạc, cũng chính là cậu tôi, lên sân khấu.

Cả hội trường đều hướng mắt về phía ông ấy và vỗ tay chào mừng, cậu thay mặt trụ sở chính phát biểu xong thì mời mọi người tự nhiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-sep-tong-va-co-chau-gai-kem-coi-cua-ong-ta/8.html.]

Sau đó ông ấy tách khỏi đám đông, cố ý đi đến trước mặt tôi, mời tôi nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Ánh mắt Trương tổng và Lưu Nhiễm không rời khỏi cậu tôi, nhưng khi thấy ông ấy mời tôi nhảy, ánh mắt bọn họ thay đổi hẳn, tưởng là đã đoán ra được chân tướng việc tôi leo lên chức cao khi còn trẻ.

Nhưng tôi lười diễn kịch nữa, trực tiếp gọi "Cậu".

Cậu cũng đáp lại rất to, cười rồi kéo tôi ra sàn nhảy.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi quay đầu lại nói với Trương tổng và Lưu Nhiễm một câu: "Xin lỗi nhé, tập đoàn LL họ Lạc, à đúng rồi, tôi tên gì nhỉ?

Lần sau muốn tố cáo tôi thì làm ơn tìm hiểu xem tên tôi từ đâu mà ra nhé?"

Nhìn thấy ánh mắt như gặp ma của bọn họ, tôi thấy trò chơi này cũng nên kết thúc rồi.

Tiếp tục dây dưa với những kẻ kỳ quặc này nữa thì thật bất lịch sự.

Ba ngày sau, công ty của Trương tổng nhận được thư luật sư do tập đoàn chúng tôi gửi đến.

Trên đó liệt kê rõ ràng tất cả các lỗi sai sót trong bản vẽ do Lưu Nhiễm phụ trách từ khi tiếp nhận dự án, cũng như danh sách chi phí làm lại khổng lồ do những lỗi này gây ra cho dự án, đồng thời đính kèm bằng chứng Trương tổng hối lộ phó tổng giám đốc dự án của chúng tôi để đổi lấy lợi ích, dẫn đến tòa nhà mới xây có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Xét thấy bọn họ đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đã ký kết giữa hai bên, nhiều lần thuê ngoài và xuất hiện vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, không thể tiếp tục hợp tác.

Do đó đã gây ra sự chậm trễ lớn về tiến độ dự án, bên A theo quy định của hợp đồng yêu cầu bồi thường hợp đồng với số tiền khổng lồ.

Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, công ty cũ cuối cùng phá sản do phải bồi thường số tiền khổng lồ, ngày nào cũng bị chủ nợ chặn cửa, ban lãnh đạo không dám ra ngoài, càng không nói đến chuyện tìm việc khác.

Trương tổng với tư cách là người đại diện pháp luật phải ngồi tù, Lưu Nhiễm cũng chuồn mất ngay lập tức.

Nhưng nghe nói cô ta đến bất kỳ công ty thiết kế nào xin việc, người ta đều không nhận, ai cũng biết cô ta là nhân tài lật đổ công ty lớn của họ hàng mình.

Tôi thường nghĩ, nếu tôi chỉ là một nhân viên bình thường, khi đối mặt với sự bất công nghiêm trọng như vậy thì sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Nhưng tôi nghĩ ai cũng từng trẻ, từng ngây thơ, từng có lúc ngốc nghếch cống hiến, dù sao thì, tỉnh ngộ sớm một chút vẫn tốt hơn, chia tay với những điều sai trái mới có thể gặp được cuộc sống đúng đắn.

 

 

Loading...