Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Sếp Tổng Và Cô Cháu Gái Kém Cỏi Của Ông Ta - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:32:57
Lượt xem: 188

Ngoài một số lỗi thuộc về trách nhiệm của bên thi công, còn có không ít lỗi do bản vẽ của bên thiết kế chưa hoàn thiện gây ra.

Thông thường, nếu mối quan hệ giữa nhân viên quản lý dự án bên A và bên thiết kế tốt, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ, dù sao trong đó cũng có không ít khoảng trống mờ ám.

Tuy Lục Tề quản lý cũng nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng không phải dân vẽ, vừa tốt nghiệp đã làm quản lý thiết kế, khả năng kiểm soát chi tiết kỹ thuật của anh ấy vẫn còn hạn chế.

Vừa hay, tôi nắm rõ tất cả các bản vẽ thiết kế của công ty cũ, cũng như những vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra.

Tôi ném bản vẽ mới nhất của bên thiết kế lên bàn, lạnh lùng hỏi: "Người phụ trách bên thiết kế, cho tôi một lời giải thích, những vấn đề của bản vẽ gần đây, tôi đã tổng hợp lại, lớn nhỏ gần trăm lỗi, đều đã khoanh vùng rồi đấy."

"... Cái này, cái này, cái này..." Trương tổng bị gọi tên, mồ hôi túa ra, không biết nên nói từ đâu, "Để Lưu công, phụ trách dự án của chúng tôi, giải thích với cô nhé."

Lưu Nhiễm bị ông ta đẩy ra, cũng ấp úng nửa ngày không nói nên lời.

Kể cả giám sát bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng.

Cũng đúng thôi, bản vẽ của họ đều được thuê ngoài cho nhóm làm thêm, người ta lại không ký tên, có thể không chịu trách nhiệm, vẽ bừa cho xong việc.

Ngược lại, những người phải ký tên chịu trách nhiệm trên bản vẽ như kiến trúc sư, kỹ sư trưởng, kiến trúc sư đã đăng ký... đều phải ký tên chịu trách nhiệm.

Trước đây tôi đã từng nghi ngờ, đám người này gan to bằng trời, chẳng hiểu gì, cũng chẳng thèm xem bản vẽ mà dám ký bừa.

Giờ thì Trương tổng nhìn dấu mộc của mình đóng chình ình trên cột duyệt bản vẽ, muốn thoái thác trách nhiệm cũng không được.

Chắc hẳn ông ta đang hối hận lắm vì hồi xưa gian lận thi lấy chứng chỉ kiến trúc sư, vậy mà ngay cả năng lực thẩm định bản vẽ cơ bản nhất cũng không có.

Ông ta vốn dĩ là chen chân đá bay người cộng sự cũ, một kiến trúc sư thực sự có tài năng, rồi còn thường xuyên mỉa mai người ta quá lý tưởng hóa, không biết biến báo.

Thế mà bản thân ông ta lại chẳng hiểu gì về luật pháp và quy định thiết kế cơ bản, chỉ dựa vào mánh khóe, luồn cúi để leo lên chức cao.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Xem kịch vui đủ rồi, tôi dứt khoát lên tiếng: "Nếu như người phụ trách dự án không thể giải thích được, vậy thì cứ coi như là vấn đề của bên thiết kế đi, bên thiết kế phải chịu trách nhiệm chính, toàn bộ chi phí làm lại sẽ được khấu trừ từ phí thiết kế, ghi chép lại cho kỹ vào."

Một cú trừ này, chắc cũng phải vài trăm triệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-sep-tong-va-co-chau-gai-kem-coi-cua-ong-ta/7.html.]

Trương tổng "á" lên một tiếng, tôi nhìn sang: "Trương tổng còn cao kiến gì nữa không?"

"Không, không, không có."

Tôi nhìn quanh hội trường, nói: "Mọi người ở đây làm ơn tập trung vào công việc một chút, dự án LL của chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, làm được thì làm, không làm được thì cút!"

Không biết Trương tổng và Lưu Nhiễm có toát mồ hôi hột không, chứ tôi thấy sắc mặt bọn họ thay đổi liên tục.

Tiếp theo tôi sẽ cho các người sống "náo nhiệt" hơn nữa.

12

Từ khi biết tôi là phó tổng tập đoàn LL, hình như bọn họ đã thử đủ mọi cách để mời tôi ăn cơm.

Chắc là muốn giảng hòa.

Nhưng tôi đã từng ngu ngốc một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai, chẳng cho bọn họ cơ hội nào cả.

Bởi vì tôi cố tình soi mói việc chỉnh sửa các vấn đề chất lượng, gần đây bên thiết kế bị Lục Tề triệu tập đến công trường đóng quân làm việc, sửa bản vẽ liên tục.

Đặc biệt là bản vẽ của hai tháng nay, gần như đã phải vẽ lại cả chục lần.

Tôi là người hiểu rõ nhất toàn bộ dự án này, đồng thời cũng là người rõ ràng nhất bên thiết kế có thể gặp phải vấn đề gì.

Mỗi lần bọn họ nộp bản vẽ lên, cứ tưởng là ổn rồi, tôi lại luôn có thể bắt lỗi rồi trả về sửa tiếp.

Hơn nữa mỗi lần tôi đều yêu cầu Lưu Nhiễm, người phụ trách dự án, đích thân đến giải thích cho tôi.

Lưu Nhiễm ngày nào cũng bị ép ở ký túc xá công trường, ra vào cũng không còn vẻ ngoài trau chuốt như trước nữa, thức khuya quá nhiều khiến cô ta phờ phạc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy kiệt sức.

Chắc cô ta đang hối hận muốn chết, biết thế này thì cứ an phận làm bình hoa dựa hơi trong công ty cho rồi, bày đặt ra vẻ làm người phụ trách kỹ thuật làm gì, phải chịu khổ như người bình thường.

Không hiểu kỹ thuật thì có thể làm quản lý không? Có thể; nhưng làm quản lý kỹ thuật mà không hiểu kỹ thuật thì đúng là trò cười.

 

Loading...