Uống say, tôi kéo cả hot boy lạnh lùng vào nhóm chat người yêu cũ. - Chương 3 + 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:01:24
Lượt xem: 2,202

3

 

Tôi và Hà Nguyệt đồng thời sững sờ.

 

Ngây người quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng người mặc áo khoác gió đen dựa vào góc tường, điện thoại trong bóng tối phát sáng, đang phát đoạn ghi âm tôi vừa gửi.

 

Anh ấy khẽ ngẩng mắt, nhìn tôi, đáy mắt lóe lên ý cười như có như không.

 

“Từ ca.” Giang Hằng đi từ cầu thang lên, “Muốn uống gì?”

 

Nhìn thấy chúng tôi, Giang Hằng vẫy tay, “Chào! Thật trùng hợp! Gộp bàn nhé?”

 

Hà Nguyệt đỏ mặt: “Được...”

 

Tôi cũng vẫy vẫy chai rượu trong tay: “Hì hì thật trùng hợp...”

 

Hà Nguyệt: “...”

 

Chớp chớp mắt, tôi khó hiểu nhìn bóng người ở góc tường, sau đó kéo kéo tay áo Hà Nguyệt, thì thầm: “Kỷ Thanh Từ luôn ở đây sao? Vậy chẳng phải vừa rồi anh ấy đều nhìn thấy hết rồi?”

 

“Hình như vậy...” Hà Nguyệt do dự một chút, “Nhưng Sơ Sơ giọng cậu hơi lớn...”

 

Kỷ Thanh Từ ở góc tường rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi: “Gộp bàn đi, cocktail đơn giản là được.”

 

Giang Hằng gật đầu, thuận thế ngồi xuống đối diện Kỷ Thanh Từ, Hà Nguyệt liền ngồi xuống bên cạnh anh ta với khuôn mặt đỏ bừng.

 

Tôi nhìn Giang Hằng và Hà Nguyệt với bầu không khí mập mờ, lại chống cằm nhìn Kỷ Thanh Từ thần sắc nhàn nhạt bên cạnh.

 

Quả nhiên là nam thần được bình chọn trên diễn đàn, tuy lông mày thanh tú, nhưng nhìn kỹ, hàng mi dài tạo thành một vòng bóng, sống mũi cao có thể trượt cầu trượt được, còn có màu môi tự nhiên toát ra khí chất nữa...

 

Anh ấy đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi: “Sao thế?”

 

Tôi chớp chớp mắt, vẫn là phải lấy lòng Kỷ Thanh Từ một chút, như vậy có lợi cho việc thúc đẩy mối quan hệ của Hà Nguyệt và Giang Hằng.

 

Tôi nghiêm túc giải thích với anh ấy: “Cậu đừng hiểu lầm, vừa rồi cái nhóm đó là nhóm người yêu cũ, không phải muốn cô lập cậu đâu...”

 

Tay Kỷ Thanh Từ đang cầm ly rượu khựng lại: “...Biết rồi.”

 

“Ừm ừm, mời cậu uống rượu.” Tôi lại đẩy một ly rượu trái cây qua, “Vị đào, ngon lắm.”

 

Nghĩ một chút, tôi lại tốt bụng đề nghị với Giang Hằng, “Hai người cũng có thể thử, tương đối thích hợp để uống xong rồi hôn môi -”

 

Giây tiếp theo, miệng tôi bị Hà Nguyệt bịt lại.

 

Cô ấy đỏ mặt: “Bọn tớ về trước đây, hai người cứ chơi tiếp đi!”

 

Tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy áo Kỷ Thanh Từ: “Tớ không muốn về, cứu tớ...”

 

Kỷ Thanh Từ bị tôi kéo một cái, trực tiếp ngã nghiêng về phía tôi một cách không vững vàng.

 

Anh ấy khẽ giật mình: “Tang Sơ, cậu...”

 

Khóa kéo cổ áo bung ra, lộ ra chiếc áo phông trắng bên trong, tôi cúi đầu nhìn xuống.

 

Ôi chao!

 

“Kỷ Thanh Từ dáng người cậu đẹp ghê...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uong-say-toi-keo-ca-hot-boy-lanh-lung-vao-nhom-chat-nguoi-yeu-cu/chuong-3-4.html.]

 

Giây tiếp theo, miệng tôi lại bị bịt lại một lần nữa.

 

Hà Nguyệt gào thét: “Mau đi thôi! Uống say rồi như bị bệnh ý!”

4

 

Bên ngoài ánh nắng chan hòa, trong ký túc xá lại mây đen bao phủ.

 

Tôi suy sụp giơ chiếc áo khoác gió trong tay lên: “Ý cậu là, tớ đã... cởi áo của Kỷ Thanh Từ???”

 

Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả!!!

 

Hà Nguyệt ở bên cạnh EMO: “Đừng nói nữa, hình tượng của tớ trước mặt Giang Hằng đều bị hủy hoại hết rồi!!!”

 

Tôi nhìn giao diện trò chuyện với Kỷ Thanh Từ trên điện thoại, từ tối qua đến giờ, anh ấy vẫn chưa nhắn tin cho tôi.

 

Vậy, có phải là tôi nên chủ động xin lỗi không...

 

Thay quần áo, tôi cầm chiếc áo khoác gió vội vàng xuống lầu.

 

Vừa định nhắn tin cho Kỷ Thanh Từ, bên tai liền truyền đến một giọng nói mừng rỡ: “Tang Sơ!”

 

Tôi ngơ ngác, quay đầu lại.

 

Đây chẳng phải là mối tình đầu đã chia tay của tôi sao?

 

Đỗ Triết chạy đến, vẻ mặt lo lắng: “Tối qua cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tin nhắn gửi rất kỳ lạ.”

 

Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi không nhịn được mà co rúm chân lại.

 

“Không có gì đâu, cậu cứ coi như tớ say rượu phát điên đi...”

 

“Sơ Sơ, cậu say rượu còn có thể nghĩ đến tớ, tớ rất vui...”

 

Đỗ Triết đưa tay ra muốn nắm tay tôi, tôi nghiêng người né tránh: “Tớ còn việc, tạm biệt...”

 

Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Đỗ Triết mím môi: “Cậu vẫn còn trách tớ sao? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, tớ và cô ấy cũng đã chia tay, hơn nữa cậu cho tớ một bậc thang, tớ cũng lập tức xuống, cậu còn muốn tớ thế nào nữa?”

 

Tôi: “...”

 

Hà Nguyệt nói đúng, tôi không nên uống say...

 

Hít sâu một hơi, tôi hất tay anh ta ra: “Không phải tớ bảo cậu chia tay, đừng đổ lỗi cho tớ.”

 

Đỗ Triết tiếp tục lên tiếng: “Tang Sơ...”

 

Giây tiếp theo, cánh tay bị một lực khác kéo lại, trước mặt xuất hiện một bóng người.

 

Kỷ Thanh Từ nhíu mày, giọng nói bất mãn: “Bây giờ bảo vệ không kiểm tra nghiêm ngặt nữa à? Ai cũng có thể trà trộn vào được?”

 

Đỗ Triết nghẹn lời, nhìn tôi, tức giận bỏ đi.

 

Sự chú ý của tôi bị chuyển hướng, chớp chớp mắt nhìn Kỷ Thanh Từ: “Bảo vệ kiểm tra vốn không nghiêm ngặt...”

 

“Dùng để dọa anh ta thôi.”

 

Kỷ Thanh Từ liếc tôi một cái: “Gu của cậu khá đặc biệt nhỉ?”

Bình luận

1 bình luận

Loading...