Uống say, tôi kéo cả hot boy lạnh lùng vào nhóm chat người yêu cũ. - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:40:24
Lượt xem: 2,181

1

 

Vừa kết thúc một trận đấu, tôi liền bị cô bạn thân Hà Nguyệt kéo đến quán bar thư giãn.

 

Sân thượng tầng hai rất yên tĩnh, phát nhạc dân gian du dương, thỉnh thoảng có tiếng cười nói vui vẻ của vài bàn khách khác truyền đến.

 

Tôi uống vài ly rượu vang sủi bọt: “Cảm thấy hơi choáng váng...”

 

Bên cạnh không có động tĩnh, tôi quay đầu lại, nhìn Hà Nguyệt.

 

Cô ấy đang nhìn điện thoại với khóe môi mỉm cười, gõ chữ trả lời tin nhắn.

 

Tôi ghé sát vào: “Cậu đang lén lút yêu đương sau lưng tớ đấy à?”

 

“Vẫn chưa đến mức đó đâu!” Hà Nguyệt đỏ mặt, tìm một bức ảnh đưa qua, “Là người quen trong câu lạc bộ, cùng khóa với bọn mình, Giang Hằng khoa Vật lý.”

 

Chàng trai chụp ảnh chung trong bức ảnh trông rất năng động, cởi mở, đúng là kiểu Hà Nguyệt thích.

 

Sự chú ý của tôi chuyển sang người đàn ông khác có lông mày thanh tú trong bức ảnh: “Kỷ Thanh Từ?”

 

“Bạn cùng phòng của Giang Hằng chính là nam thần của trường Kỷ Thanh Từ, hiện tại cả hai đều độc thân.” Hà Nguyệt tiếp tục gõ chữ.

 

Cuộc thi thiết kế lần này, Kỷ Thanh Từ chính là tình nguyện viên, trước trận đấu, túi của tôi bị mất, vẫn là anh ấy giúp tôi tìm lại được.

 

Nhấp vào avatar của Kỷ Thanh Từ, vòng bạn bè chỉ hiển thị trong ba ngày, không có gì nhiều.

 

Tôi ngáp một cái chống cằm, ánh mắt lướt qua vài cặp đôi đang hôn nhau ở đằng xa, rồi lại lướt qua Hà Nguyệt đang xuân tâm nhộn nhạo.

 

Uống một ngụm rượu trái cây, tôi bĩu môi: “Muốn đàn ông rồi...”

 

Hà Nguyệt khựng lại: “Hả?”

 

“Muốn hôn rồi...”

 

Hà Nguyệt: “...”

 

Tôi chớp chớp mắt, bắt đầu cúi đầu lập nhóm.

 

Kéo những người yêu cũ vào cùng một nhóm, tôi ôm chai rượu trái cây, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu gửi ghi âm.

 

“Nam khách mời số một, chia tay xong chia sẻ nụ hôn được không? Bây giờ tớ muốn hun hun hu hu hu...”

 

Hà Nguyệt sững sờ, vội vàng chạy đến kéo tôi lại: “Tang Sơ! Cậu say rồi à?”

 

“Không say.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thấy mấy cặp đôi đang dựa vào nhau, cảm thấy càng thêm tủi thân, cúi đầu tiếp tục gửi ghi âm,

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uong-say-toi-keo-ca-hot-boy-lanh-lung-vao-nhom-chat-nguoi-yeu-cu/chuong-1-2.html.]

“Nam khách mời số hai, cơ bụng của cậu còn không? Cậu biết đấy, tớ từ nhỏ đã sờ không thấy cơ bụng hu hu hu...”

 

“Nam khách mời số ba...”

 

Tôi khựng lại, sau đó mới phản ứng kịp, hình như không có số ba.

 

Lúc này, điện thoại bị Hà Nguyệt giật lấy, cô ấy kêu lên: “Ôi trời! Cậu uống rượu đến phát điên à? Ngày mai tỉnh dậy cậu không phải sẽ c.h.é.m tớ chếc à!”

 

Tôi bĩu môi, chỉ vào mấy cặp đôi, tố cáo: “Họ đều có nụ hôn, cậu cũng sắp có nụ hôn rồi, chỉ có tớ là không có...”

 

“Nếu không thì cậu tìm cho tớ một anh chàng đẹp trai để hôn ngay bây giờ đi...”

 

Khóe miệng Hà Nguyệt giật giật: “Tớ không nên dẫn cái đồ mọt sách nhà cậu đến uống rượu mà!”

 

Điện thoại đột nhiên rung lên.

 

Hà Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt hoang mang: “Kỷ Thanh Từ sao lại ở trong nhóm?”

2

 

Cô ấy lập tức nhét điện thoại lại cho tôi: “Cậu nhanh giải thích đi...”

 

Tôi nhìn giao diện điện thoại, Kỷ Thanh Từ gõ một dấu “?”.

 

Đầu óc cố gắng xoay chuyển, tôi dứt khoát đá Kỷ Thanh Từ ra khỏi nhóm.

 

Nhấp vào avatar của anh ấy, tôi gửi ghi âm với vẻ mặt rất áy náy: “Báo một tiếng, nhóm này hiện tại cậu còn chưa thể vào, đợi hôn tớ xong, rồi kéo cậu vào nhóm!”

 

Gửi tin nhắn xong, tôi hài lòng nhìn giao diện trò chuyện.

 

“A a a a! Tang Sơ cậu đang làm cái quái gì vậy!” Hà Nguyệt kéo tôi lại bắt đầu gào thét, “Cậu loạn gửi tin nhắn gì thế hả!”

 

Tôi mơ màng chớp chớp mắt, hả?

 

Lời giải thích này chẳng phải rất hoàn mỹ sao? Còn thuận tiện vẽ cho anh ấy một cái bánh lớn...

 

Hà Nguyệt túm tóc, dí điện thoại vào trước mặt tôi, thúc giục: “Nhanh thu hồi nhanh thu hồi!”

 

Không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

 

Tay tôi run lên, vô tình ấn nhầm thành xóa.

 

Hà Nguyệt cướp lấy điện thoại của tôi với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, bắt đầu gõ chữ giải thích: [Xin lỗi, tớ là bạn của Tang Sơ, cô ấy uống say rồi nói đùa thôi, cậu đừng chấp nhặt với cô ấy.]

 

Tin nhắn còn chưa gửi đi, phía sau đã nghe thấy giọng nói quen thuộc -

 

“Báo một tiếng, nhóm này hiện tại cậu còn chưa thể vào, đợi hôn tớ xong, rồi kéo cậu vào nhóm!”

Bình luận

1 bình luận

Loading...